Cái tình của người chấp pháp
Một trong những câu chuyện còn để lại dư âm đến cuối tuần, là chuyện người đàn ông bật khóc khi được CSGT hỗ trợ tiền nộp phạt.
Một trong những câu chuyện còn để lại dư âm đến cuối tuần, là chuyện người đàn ông bật khóc khi được CSGT hỗ trợ tiền nộp phạt.
Nâng cao độ nền để chống ngập là một giải pháp tốn kém mà những tác động của giải pháp này đến nay chưa được đánh giá hết. Thực tế cho thấy, việc nâng cốt nền tại nhiều tuyến đường không những không giải quyết được ngập nước mà còn gây ngập nhiều hơn.
Một giải pháp chống ngập trong đô thị được triển khai nhiều năm qua là nâng đường. Khu vực nào càng ngập thì đường nâng càng cao và hệ lụy là nhiều nơi cùng nâng đường, nâng ngõ, nhà dân cũng phải nâng lên cao hơn hoặc biến thành hầm, cuối cùng ngập vẫn hoàn ngập.
Có khi, bạn không nhận ra mình đang ngang qua một mái chùa, cho đến lúc giật mình bởi một tiếng chuông…
Mùa thi, lũ trẻ lại rì rầm “tụng kinh”, những “bộ kinh” mang tên “Công nghệ”, “Khoa - Sử - Địa”…
Giữa một đô thị ngày càng hối hả ở tầng dưới, hiện đại và lấp lánh ở tầng cao, có những công nhân đang cặm cụi, miệt mài góp từng viên đá nhỏ cho sự đổi thay của thành phố.
Đó là một chiều thứ Sáu, trước đợt nghỉ lễ dài ngày. Giữa chiều, nắng chói chang, người người hối hả để chạy trốn cái nắng và trốn cái đông đúc chắc chắn sẽ ập đến rất nhanh trên con đường cửa ngõ.
Hiện nay, nhiều công trình trọng điểm trên cả nước đang thiếu cát đắp nền, cát xây dựng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công dự án. Trong đó có dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang thiếu hơn 4 triệu mét khối cát.
Một trong những câu chuyện cổ tích về du lịch ở Việt Nam, tạo ra sản phẩm du lịch xa xỉ nổi tiếng thế giới ở một miền đất nghèo, đó là câu chuyện về Oxalis và hang Sơn Đoòng.
100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam – một chặng đường vẻ vang, kiêu hãnh, đánh dấu sự đồng hành bền bỉ của báo chí trên mọi mặt trận phát triển của đất nước.
Mùa hè gửi tín hiệu bằng sắc loa kèn đầu tháng tư, và dõng dạc cất tiếng trong cơn mưa giông ào ạt. Đó là lúc, thành phố sắp bắt đầu rực rỡ một mùa hoa.
Tiếng cười của con là niềm vui của cha mẹ. Cả xã hội vận động xoay quanh trẻ em. Xã hội có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào niềm vui của con trẻ mỗi ngày. Và trường học hạnh phúc phải đâu điều gì to tát. Nó bắt đầu từ những lớp học được mong chờ, như lớp học của con.
Sống ở phía Nam và Tây Nam thành phố, trong số hàng nghìn, hàng vạn lần ngang qua hồ Linh Đàm, có khi nào bạn tự hỏi: Tại sao lại là Linh Đàm? Điều gì phía sau cái tên xưa cũ ấy?
Tháng tư, khi sắc đỏ ở vòm cây thay lá không còn nhiều, phố lại bừng lên những gam đỏ khác, rất tươi và rộn ràng, nơi những quán cafe.
Ai đó bảo rằng, tháng tư là lời nói dối. Nhưng bộ hành qua phố, bạn sẽ thấy, tháng tư có những niềm vui rất thật, dẫu chẳng ồn ào.
Hà Nội dự kiến làm thêm 29 cầu vượt cho người đi bộ. Không chỉ là một thiết chế phục vụ an toàn, đó còn là không gian của những niềm vui mà chỉ bộ hành mới rõ.
Xung quanh Hồ Gươm không còn cây liễu nào nữa, từ rất lâu rồi. Nhưng giữa những ngày tháng tư, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu tình cờ lạc bước qua rặng liễu thắm đỏ, ở một vài góc phố.
Hà Nội có 4 mùa xuân hạ thu đông, nhưng hình như Hà Nội còn có một mùa, mà người nhạc, người thơ gọi là mùa cây trổ lá, còn bộ hành thường gọi là mùa lá đỏ.
Những đoạn rào cuối cùng của công viên Thống Nhất đang được dỡ bỏ. Từ vỉa hè và đường phố, tầm nhìn đã được mở toang. Một sự mở toang đầy thích thú, chẳng hề lo ngại như đã từng.
Nếp nhăn với người này là nỗi rầu rĩ héo hon, nhưng với người kia lại là vẻ đẹp. Khi nếp nhăn dần trở thành của hiếm, bộ hành trên phố đôi khi chỉ mong tìm được những nếp nhăn…
Nhóm trẻ dưới 6 tuổi dễ gặp những chấn thương nặng nếu không may xảy ra va chạm giao thông, đặc biệt là khi di chuyển bằng xe máy.
Theo quy định, trẻ đủ 6 tuổi phải ngồi sau và đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Vậy với những trẻ nhỏ hơn, phụ huynh phải làm gì, hiện đang thiếu quy định cụ thể cả về vị trí chở cũng như thiết bị an toàn cho trẻ. Trong khi, không thể lúc nào cũng có người lớn ngồi sau kèm trẻ em.
Tết này trời đẹp, nhiều người thừa nhận như vậy. Nhưng ra Giêng mưa phùn ẩm ướt, bạn có còn thấy trời đẹp nữa không? Hãy cùng lắng nghe những thanh âm của phố ngày mưa, theo bước chân bộ hành.