Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Người cha già mang đến giấc mơ cổ tích giữa đời thường

Anh Thơ: Thứ sáu 09/02/2024, 20:45 (GMT+7)

Không khí tết đang tràn ngập khắp các nẻo đường, nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón một cái tết sum vầy, ấm cúng. Và có một gia đình lớn tại TP.HCM cũng tràn đầy tiếng cười và niềm vui của trẻ nhỏ đó chính là mái ấm Thiên Thần nơi viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Nuôi một đứa con khôn lớn thành người đã là một việc không hề đơn giản, vậy mà ông Bùi Công Hiệp sẵn sàng gánh vác cả 2 vai trò vừa là cha lại làm mẹ của hơn 130 đứa con không chung dòng máu.

Với tình yêu thương bao la và tấm lòng nhân ái, ông đã dùng khối tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng của mình thay hơn 130 người mẹ chăm sóc những đứa trẻ không quen biết với mong ước giản đơn là các con sẽ khôn lớn, trở thành người tử tế.

Mái ấm Thiên Thần, một gia đình lớn tràn đầy tiếng cười và niềm vui của trẻ nhỏ

Mái ấm Thiên Thần, một gia đình lớn tràn đầy tiếng cười và niềm vui của trẻ nhỏ

Đến thăm mái ấm Thiên Thần vào một ngày giáp T

ết, điều ấn tượng tại không gian nơi đây là ngôi nhà 3 tầng được xây dựng và thiết kế hiện đại với nhiều phòng và trang thiết bị đầy đủ.

Bằng ánh mắt thân thiện, bình dị và đôi chân trần, ông Bùi Công Hiệp, chủ mái ấm Thiên Thần xúc động chia sẻ về lý do thành lập mái ấm Thiên thần: "Thời kỳ thanh niên xung phong tôi cũng như các bạn trẻ khác nhưng mà cái đến bây giờ nhắc đến tôi vẫn còn xúc động đó chính là sự chia sẻ. Mình được lành lạnh trở về lành lặn như thế này, tôi hứa là nếu tôi làm ăn khắm khá thì tôi sẽ có hành động nào đó để bù đắp lại những cái thiếu thốn đó.

Bắt đầu làm ăn khám khá, có đồng ra đồng vô rồi đó, tôi muốn tạo một cái môi trường tập thể giống như tôi đã trải qua. Là mở ra một cái nơi nhận các bé bỏ rơi, các bé mồ côi, các bé cơ nhở về thì tôi mới quyết định đi đến thành lập cơ sở bảo trỡ trẻ em Thiên Thần. Biến nơi đây thành căn nhà của các bé, thí dụ giống chúng ta đi ra ngoài bay nhảy ra ngoài làm ăn thành đạt thì không sao, thất bại thì có nơi quay về".

May mắn được sự ủng hộ từ gia đình ông đã làm giấy trao tặng 2.500 m² đất trị giá 100 tỷ đồng để làm mái ấm cho trẻ mồ côi. Ông cũng không ngừng ngại đầu tư 7 tỷ đồng xây tòa nhà mới 800m² cùng hồ bơi chuẩn quốc gia để các bé vận động ngoại khóa.

Bắt đầu ngày mới từ hơn 4 giờ sáng, chính tay ông đã nấu ăn cho các con. Công việc tất bật và vất vả là thế nhưng người đàn ông này đã vui vẻ thực hiện suốt hơn 10 năm nay. Câu chuyện làm mẹ và trách nhiệm của ông với những đứa con của mình là một con đường vô cùng gian nan.

Ông Bùi Công Hiệp, chủ mái ấm Thiên Thần

Ông Bùi Công Hiệp, chủ mái ấm Thiên Thần

Ông Hiệp tâm sự: "Các bé vẫn đang được ưu tiên trong cái vấn đế học tiểu học, nhưng có những bé thì chỉ có chứng sanh thì lúc đó mới là nhiêu khê có thể là đến cả năm trời mới là được và hiện tại bây giờ cũng có 3 bé tức là cũng trình trạng như vậy, giấy tờ không hoàn chỉnh. Làm sao mà báo, nên công an người ta cũng đâu có giúp được cái này. Đó chính là vấn đế đau đầu nhất, cứ nhắc đến là người tôi nó tỉnh ra. Hiện nay có 132 bé thì có tổng cộng là 8 bé tức là chưa có khai sinh. Tới tuổi bây giờ tôi còn phải đi học về kỹ năng công tác xã hội, Kỹ năng về giáo dục giới tính nè".

Hiện tại, mái ấm Thiên thần có 15 cô bảo mẫu để giúp ông chăm các bé, đặc biệt là các bé sơ sinh, có sức khỏe không được tốt. Để duy trì hoạt động hàng năm gia đình ông phải chi ra số tiền hàng tỉ đồng nhưng theo ông đó là sự cho đi, đổi lại ông sẽ được đồng hành cùng các bé, thấy các bé lớn lên từng ngày và nhìn thấy tương lai các bé tươi đẹp hơn.

Đồng hành cùng mái ấm từ khi thành lập cô Dung Hạnh – quản lý mái ấm chia sẻ: "Phải nói sử dụng chữ tuyệt vời, vì một người đàn ông mà họ bỏ được thú vui riêng của họ, bỏ ra đã khó rồi dóc hết toàn lực cho các con, nó hơn một người cha trong nhà".

Các bé tham gia hoạt động ngoại khóa

Các bé tham gia hoạt động ngoại khóa

Mỗi bé đến với ông đều có một số phận, hoàn cảnh khác nhau, hình thành những tính cách khác biệt. Lắm lúc trăn trở, lo lắng khi bác sĩ nhận định con mình đến gần ngưỡng tự kỹ, tăng động song ông chưa bao giờ bỏ cuộc.

Ngoài mong muốn các con khỏe mạnh, thành người có ích, ông Hiệp cũng quan tâm việc khi lớn lên, rời khỏi mái ấm các con phải biết bơi lội, thể thao, âm nhạc, hội họa… và đặc biệt là biết ngoại ngữ và tin học để hội nhập. Khi được hỏi về người bố chung của mình các bé hồn nhiên nói:

"Dạ, con tên là Bùi Kim Giáp, con nghĩ là lớn lên con muốn đi lập nghiệp, để có trách nhiệm chăm sóc cho mấy em, con muốn trả ơn cho bố Hiệp, con muốn quản lý chỗ này, mai mốt bố già để bố nghỉ ngơi"

"Dạ, con tên Nghĩa, con 14 tuổi, sáng dậy ra thì con có quét nhà với quét sân, con được học tiếng anh online, con ước làm nhà thiết kế thời trang, con sẽ phấn đấu để đạt được ước mơ đó, con sẽ ra ngoài ở nhưng con sẽ thường xuyên về đây để thăm bố với mấy em nhỏ"

Học cách sơ cấp cứu người bị đuối nước

Học cách sơ cấp cứu người bị đuối nước

Ở cái tuổi ngoài 60, là chủ của một doanh nghiệp, đời sống kinh tế ổn định thay vì cùng vợ con sống những ngày thảnh thơi, nhàn hạ thì ông lại chọn cho mình cuộc sống tất bật. Vừa làm cha, vừa làm mẹ diều dắt các bé khôn lớn mỗi ngày, nói về dự định trong tương lai ông Hiệp cho biết thêm: "Mới cách đây sáu tháng, thì bà xã mới cho các bé gần 2000m2 mặt tiền đường đắt địa hơn ở đây nữa cho các bé nó làm cái sân vận động. Thì tài sản của các bé nói chung giờ cũng gần hơn 200 tỷ rồi, nó là cái sân bóng rồi, tương lai định hình cho các bé cái môn thể thao mà để dùng phát triển cũng có thể dùng để nuôi thân nó.

Tôi lo từ lúc năm mươi mấy tuổi rồi đó, mình phải tạo cái đội ngủ kế thừa, thậm chí ngay bây giờ cái bé đầu đàn nhận, tôi với bà xã tính tới cái mức độ nó điều hành một cái tập thể như vậy nó phải có đủ bản lãnh, bà xã cũng không tiếc tiền đầu tư cho nó học trường quốc tế thì mốt mười anh em nó sẽ gom lại thành một mảng, nó sẽ thay nhau mỗi đứa điều hành một mảng"

Những ngọn núi cao mãi lên bởi nó không từ chối nhận về những hạt bụi, những dòng sông chảy mãi bởi nó biết cho đi. Với tấm lòng thiện nguyện, xuất phát từ trái tim nồng ấm, ông Hiệp được ví như “ông Bụt” giữa đời thường. Việc làm của ông lay động hàng triệu trái tim trên cả nước khi được Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Ban chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng.

Vinh dự hơn cả, năm 2020 ông là một trong 50 điển hình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những việc làm đầy nhân văn của mình.

Anh Thơ/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội); tổ chức cùng thời gian tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

Ước vọng của lòng dân

Ước vọng của lòng dân

Ước vọng của lòng dân luôn rất dễ để nhận ra từ trạng thái của đám đông. Nhưng, chỉ có những nhân cách, những con người thực sự trong sáng, mạnh mẽ, và dũng cảm để theo đuổi đến tận cùng lý tưởng mới có thể đánh thức, khơi gợi và kết nối những ước vọng của lòng dân.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực GTVT: Trong sạch từ bộ máy quản lý

Phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực GTVT: Trong sạch từ bộ máy quản lý

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, quản lý, để xây dựng Đảng trong sạch vữn mạnh, xây dựng bộ máy Nhà nước hiệu lực, hiệu quả, phụng sự nhân dân.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tăng cơ hội sở hữu bất động sản cho kiều bào

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tăng cơ hội sở hữu bất động sản cho kiều bào

Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực được kỳ vọng tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài còn giữ quốc tịch Việt Nam được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam, góp phần tạo cú hích cho thị trường sau giai đoạn ảm đạm.

Nồng ấm tình cảm người dân Lại Đà

Nồng ấm tình cảm người dân Lại Đà

Trong gần hai ngày diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã có hàng vạn người dân từ nhiều tỉnh thành trong cả nước thành kính đến thắp nén hương để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo hết lòng vì nước vì dân.

Nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân

Nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân

Với những cống hiến to lớn cho đất nước, cho nhân dân, một đời vì nước vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại trong lòng dân niềm kính trọng, biết ơn, niềm xúc động và và tiếc thương vô hạn.

TP.HCM cần sớm giải ‘cơn khát’ bãi đỗ xe

TP.HCM cần sớm giải ‘cơn khát’ bãi đỗ xe

Hiện tại TP.HCM đang có hơn 9 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, trong khi đó hệ thống bến bãi hiện chỉ đạt khoảng 20% quy hoạch. Trước thực tế trên, vào năm 2012 UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở, ngành chức năng phối hợp triển khai kế hoạch xây dựng 4 bãi xe ngầm giữa trung tâm thành phố.