Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Chuyến xe 0 đồng, hành trình của niềm tin

Thục Anh: Thứ sáu 02/05/2025, 16:29 (GMT+7)

Trong cuộc sống, có những hành trình không đo bằng cây số mà bằng những tấm lòng. Có những chuyến xe không chỉ đưa bệnh nhân về nhà, mà còn chở theo niềm hy vọng, sự sẻ chia và cả niềm tin vào tình người. Đó là hành trình của nhóm thiện nguyện mang tên PUN – Hành trình kết nối yêu thương.

 Những chuyến xe 0 đồng, chở tình người vượt gian khó

Nhóm PUN được thành lập từ tháng 10 năm 2021 – một giai đoạn cả nước vẫn đang gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của những bệnh nhân nghèo cần trở về quê mà không đủ chi phí, nhóm đã bắt đầu hành trình của mình bằng những chuyến xe 0 đồng.

Chị Diệu Linh, đại diện nhóm PUN cho biết, PUN là viết tắt của chữ Phản ứng nhanh. Nhóm được thành lập ở thời điểm giãn cách tại Hà Nội trong đợt dịch COVID-19 năm 2021, với mục đích hỗ trợ các bệnh nhân hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt cần giúp đỡ về địa phương với chi phí 0 đồng.

Các thành viên nhóm PUN trong một chuyến hành trình, luôn sẵn sàng cống hiến sức lực và thời gian cho những người cần giúp đỡ

Các thành viên nhóm PUN trong một chuyến hành trình, luôn sẵn sàng cống hiến sức lực và thời gian cho những người cần giúp đỡ

Thời điểm dịch COVID-19 tại Hà Nội đang căng thẳng, các phương tiện vận tải ngừng hoạt động, nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh về Hà Nội tái khám hoặc chữa bệnh vô cùng khó khăn, chỉ có 1 loại xe duy nhất được đi ra ngoài đường là xe cứu thương. Chính vì vậy, nhóm hoạt động gần như không ngơi nghỉ. Cứ có cuộc gọi, có người cần giúp đỡ là lên đường.

Anh Nghiêm Vân Quang, một thành viên tích cực của PUN từ những ngày đầu tâm sự: “Bọn mình đã trải qua mùa dịch với những ngày tháng quên hết chuyện cơm áo gạo tiền và chỉ có mục đích cuối cùng là chạy những chuyến xe 0 đồng để phục vụ các con, chủ yếu là các con K máu ở viện Huyết học theo giấy điều động của Ban Giám đốc Bệnh viện.

Cảm giác vẫn đọng lại nguyên trong tâm trí của những anh chị em trong mùa dịch, đó là 3 ngày phải đi ngoáy mũi 1 lần. Rồi khi cầm tờ giấy điều động xe đưa bệnh nhân về quê cũng như đón các con thì phải vượt qua các chốt và phải trao đổi làm sao để cho người ta thông cảm và hiểu”.

Mỗi chuyến xe là một phần của niềm tin, sự tử tế và hy vọng

Mỗi chuyến xe là một phần của niềm tin, sự tử tế và hy vọng

Mỗi chuyến xe của nhóm PUN không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển, mà còn là cầu nối của tình người, đưa những bệnh nhân nghèo từ các vùng sâu, vùng xa đến các bệnh viện lớn, giúp họ tiết kiệm chi phí và giảm bớt gánh nặng trong quá trình điều trị.

Anh Quang kể: “Có những chuyến xe xa nhất là bọn mình chạy vào trả bệnh nhân vào Hà Tĩnh. Đi dọc đường 1, vào tất cả các thôn, xóm để đón các con rồi chở các con từ trong Hà Tĩnh ra. Chuyến xe ấy mình chạy 1 con Sedona thì có 2 lái xe và thêm 10 bệnh nhân cùng vali, quần áo, đồ đạc.

Ấn tượng nhất là khi chạy vào trong Thanh Chương, Nghệ An để đón 2 bố con ra viện Huyến học thì gia đình không muốn xe vào tận nơi đón vì hồi ấy dịch Covid-19 rất căng thẳng, người ta sợ làng xã biết vào tận nơi đón sẽ ảnh hưởng đến gia đình nên là phải chạy ra đồng để đón. Mình nhớ mãi những hình ảnh bà xã ở nhà phải nấu xôi cho 2 người lái xe cầm trên đường để ăn. Mỗi ông cầm 1 cốc cà phê để tỉnh. Và gần như những chuyến xe trong mùa dịch đều chạy 24 tiếng liên tục”

Kết nối yêu thương và hành trình thiện nguyện không hồi kết

Gần 4 năm hoạt động, từ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện K2, Bệnh viện K3, Việt Đức, Nhi Trung ương… những chuyến xe của nhóm PUN vẫn đều đặn lăn bánh. Trên xe, không có vé, không cần giấy tờ. Chỉ cần một điều kiện duy nhất, bạn đang cần giúp đỡ.

Đến nay, những chuyến xe miễn phí của PUN đã giúp đỡ cho hơn 1.500 bệnh nhân nghèo. Có những chuyến đi hân hoan vô cùng, nhưng có những chuyến đi trĩu nặng tâm tư.

Một trong những chuyến xe dài dọc đất nước, kết nối tình người qua những con đường

Một trong những chuyến xe dài dọc đất nước, kết nối tình người qua những con đường

Anh Đào Xuân Hùng – người “anh cả” của nhóm. Người gầy, da ngăm, hiền lành và ít nói. Xe của anh là chiếc bán tải cũ, nội thất đã mòn theo năm tháng, nhưng luôn sạch sẽ và ấm áp.

Anh Hùng tâm sự, mình chẳng giàu, nhưng vẫn khỏe, còn chạy được xe, thì còn giúp người. Ngồi sau vô lăng lái bao nhiêu chuyến xe 0 đồng, anh Hùng chả nhớ nổi, thế nhưng khi nhắc đến những bệnh nhân đã từng giúp đỡ, anh Hùng lại chẳng quên ai: “Mình nhớ có chuyến xe chở 1 cô bé 8 tuổi, rất ngoan, mặc dù cô bé đã tái phát bệnh, nhưng tất cả khi đi ăn uống dọc đường cô bé đều bảo bác để con tự xúc. Hay chuyến xe thứ 2, bé có 17 tuổi thôi, rất xinh xắn. Lúc ấy cũng là chuyến xe cuối cùng mình đưa về thì mình đã bảo là con thích ăn gì.

Bé nói con ăn gì cũng được, rồi mình gọi cá, các món đầy đủ, nhưng bé lại bảo con không ăn được cá. Lúc đó là trong đêm, mình vẫn đi mua gà cho bé ăn bởi mình cũng biết đó là bữa ăn cuối cùng. Thì đó là những chuyến xe để lại suy nghĩ, để lại nỗi buồn quá nhiều. Làm những việc này, mình cũng như hứa với những người đã khuất là mình sẽ cố gắng làm thật tốt, còn tiền, còn sức là mình sẽ còn giúp mọi người”

Còn đối với anh Nghiêm Vân Quang, có những chuyến đi mà anh mãi không thể quên: “Anh có một chuyến đi về Pố Hà cùng với cả Tuấn Dương, đưa con gái bệnh rất nặng về trong đêm. Sau này bọn anh cũng không dám hỏi nữa bởi bọn anh biết chắc rằng không còn nhiều thời gian cho con trong cuộc sống. Một chuyến xe im lặng tuyệt đối. Đêm đấy, bọn anh đi ngược sông Hồng, nhìn lên, trăng rất sáng. Đường đi ngoằn ngoèo lên biên giới.

Đến Pố Hà, thì nhìn sang bên kia là Trung Quốc rồi. Đường đi đêm rất là lạnh. Chuyến xe đấy bọn anh dừng cách nhà 200m vì không thể nào đi được nữa và không vào nổi. Cảm giác thương con vô cùng, nhưng mọi lợi yêu thương, mọi tình cảm đều được chất chứa trong tim, cả anh và Tuấn Dương đều không còn lời gì để chia sẻ với gia đình, bố mẹ nữa. Trong đêm đấy khi đưa con về đến nhà, đi bộ 200m thì cả gia đình ùa ra đón. Bác của con, người dân tộc Mông, ra cầm tay, bắt tay và lắc tay anh rất là mạnh…”

Những tình nguyện viên của nhóm PUN luôn tận tâm và lặng lẽ làm việc, không cần sự vinh danh hay trả công

Những tình nguyện viên của nhóm PUN luôn tận tâm và lặng lẽ làm việc, không cần sự vinh danh hay trả công

Không ai trả lương cho họ. Không ai vinh danh họ trên sân khấu lớn. Nhưng những tình nguyện viên của nhóm PUN vẫn âm thầm làm việc – từ việc tìm người cần giúp, điều phối xe, gọi điện xác nhận, đến tận tay cầm vô lăng đưa người xa lạ về quê. Mỗi người một nghề, một hoàn cảnh, nhưng khi khoác lên mình màu áo nhóm, họ đều là những người đồng hành với yêu thương.

Yêu thương không chỉ gói gọn trên những cung đường. Thời gian qua, nhóm PUN còn mang nụ cười đến bệnh viện qua những phần quà cho trẻ em bị ung thư, tim bẩm sinh, tài trợ các cây lọc nước tại bệnh viện K2, K3 để hỗ trợ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân... Tất cả đều bằng sự tự nguyện. Không tài trợ. Không quỹ lớn. Mỗi phần quà là một phần lương, một tấm lòng góp nhặt từ những người chưa từng gặp mặt, nhưng cùng chung một niềm tin, cho đi là còn mãi

Gần 4 năm trôi qua, nhóm PUN vẫn miệt mài như những người đưa thư, mang thông điệp yêu thương từ trái tim này đến trái tim khác. Không khoa trương, không huy hiệu, nhưng họ đã để lại một thứ sâu đậm hơn, đó là niềm tin vào sự tử tế giữa đời thường.

Và PUN vẫn đang đi tìm những người đồng hành – người trẻ có thể góp sức, người bận có thể góp của. Hay đơn giản, là một bài viết, một lượt chia sẻ để lan tỏa câu chuyện đến cộng đồng. Mỗi người có một cách làm việc thiện khác nhau, nhưng tất cả đều có thể cùng PUN, cùng nhau kết nối yêu thương.

Thục Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với cả lái xe và chủ phương tiện về hành vi đưa ô tô tải cơi nới thành thùng tham gia giao thông, với tổng mức xử phạt hơn 60 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, nhiều đơn vị tổ chức tiệc tổng kết, tất niên, việc sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt, giao tiếp có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, gây hậu quả nghiêm trọng.