Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội
Qua hệ thống “mắt thần” giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện ghi hình dữ liệu vi phạm của gần 230 phương tiện bao gồm cả ô tô và xe máy khi lưu thông trên đường phố Thủ đô.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Lan tỏa yêu thương qua từng chuyến xe miễn phí
Với tiêu đề được chia sẻ rộng rãi trên Facebook "Thanh Hóa thành lập đội xe 0 đồng hỗ trợ cấp cứu tai nạn và chở bệnh nhân nghèo miễn phí" kèm theo số điện thoại liên hệ: 0522363636. Sau một thời gian hoạt động được đông đảo người dân biết đến, nhóm tăng cường thêm nhiều hoạt động thiện nguyện khác.
Anh Diệp – Đội phó chia sẻ: "Anh em gặp nhau trên các con đường thiện nguyện, sống hợp nhau nên thành lập nhóm thiện nguyện 0 đồng để đưa đón bệnh nhân nghèo miễn phí, hỗ trợ tai nạn giao thông trên đường, đưa đón hài cốt liệt sĩ… Nói chung tất cả anh em trong đội đều hỗ trợ miễn phí, kể cả giúp đỡ các đoàn thiện nguyện khắp mọi nơi"
Vậy là từ đó anh Diệp, cùng anh Thao hiện là trưởng nhóm và rất nhiều các anh em khác của đội dành thời gian, tâm sức và tình cảm của mình cho những trường hợp khó khăn cần giúp đỡ. Nhờ họ, nhiều bệnh nhân nghèo được giúp đỡ miễn phí khi đi lại bệnh viện khám chữa bệnh, nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ, hay có cả những trường hợp đuối nước cũng được các thành viên của nhóm tìm mọi cách giúp đỡ.
Phương thức hoạt động của nhóm tuy rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hiện tại, nhóm có khoảng 15 thành viên, làm rất nhiều nghề khác nhau.Thông qua số điện thoại hoặc mạng xã hội, người dân hoặc phòng công tác xã hội các bệnh viện sẽ liên hệ khi có bệnh nhân cần giúp đỡ. Sau đó nhóm sẽ liên hệ thành viên gần nhất hỗ trợ, hoặc nếu không thì chính trưởng nhóm sẽ khẩn trương di chuyển giúp đỡ không kể khoảng cách.
Những năm gần đây, anh Thao đã đứng ra kêu gọi để giúp chở hài cốt liệt sĩ: "Người nhà cung cấp thông tin, mình sẽ check xem phần mộ liệt sĩ ở đâu. Sau đó mình hỗ trợ người nhà về thủ tục giấy tờ cần làm những gì, nộp ở đâu. Đến khi xong thì ở đâu hay vị trí nào mình sẽ cùng người nhà đi làm thủ tục đón đưa về"
Hành trình thầm lặng nhưng đầy quả cảm
Do mỗi thành viên có công việc khác nhau nên nhóm tùy theo thời gian, tính chất công việc sẽ luân phiên nhau giúp đỡ các bệnh nhân nghèo đi viện hoặc xuất viện trở về nhà hoàn toàn miễn phí. Phần lớn các bệnh nhân và gia đình đều sinh sống ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa với điều kiện kinh tế rất khó khăn.
Chi phí xăng xe do các thành viên tự trang trải, hỗ trợ lẫn nhau hoặc các mạnh thường quân giúp đỡ. Tưởng chừng công việc vào guồng là vậy, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn như thiếu xe, hay cứu hộ đuối nước thì thiếu xuồng máy… Và hơn thế nữa cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đòi hỏi các thành viên phải trang bị kỹ năng.
Anh Diệp cho biết: "Anh em mỗi lần tác nghiệp đề cao tinh thần mình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối mới thực hành trên hiện trường, phải nghiên cứu thực địa"
Anh Thao chia sẻ: "Anh em người từng trải cả, dân bơi lội cả, xe cộ cũng có kỹ năng hết và trải qua nhiều chuyến thiện nguyện như Lào Cai, Yên Bái an hem trên đó 2-30 ngày, rồi Quảng Bình trong đội đều điều đi hết. Đều có kinh nghiệm sông nước, trên bộ tàu thuyền, oto lái được hết nên anh em đều thiện chiến cả"
Nhờ có sự quả cảm của toàn đội mà đến nay chính các thành viên cũng không nhớ được hết đã có bao nhiêu chuyến xe đặc biệt đưa "những người không quen" về nhà. Bất kể quãng đường gần hay xa, ở đồng bằng hay miền núi hẻo lánh, các anh đều không nhận bất cứ một khoản chi phí nào.
Nhiều bạn bè khi biết đến hành động đẹp của nhóm đã đăng ký tham gia chạy xe 0 đồng. Những người không có xe thì sẵn sàng tham gia đi cùng những chuyến xa để hỗ trợ đổi lái cho các tài xế.
Anh Diệp bày tỏ: "Được đứng là một thành viên trong đội xe 0 đồng, an hem cảm thấy vinh dự và được giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Dự định của an hem mong sao được nhiều người dân trên cả nước ủng hộ, chia sẻ lan tỏa để nhóm được hỗ trợ người dân cả nước sao cho đúng phẩm chất của những tấm lòng thiện nguyện"
Mong rằng những chuyến xe của nhóm sẽ được nối dài trên những hành trình ấm áp, lan tỏa yêu thương để các bệnh nhân thấy rằng, cuộc sống còn rất nhiều trái tim nhân ái và dù ở đâu, họ sẽ không cô độc và bị bỏ lại phía sau.
---
Các bạn thân mến.
Nếu bạn có những câu chuyện hữu tình trên các cung đường của cuộc sống, hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected]. Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông.
Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast; với từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.
Qua hệ thống “mắt thần” giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện ghi hình dữ liệu vi phạm của gần 230 phương tiện bao gồm cả ô tô và xe máy khi lưu thông trên đường phố Thủ đô.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến 7h sáng ngày 8/10, thành phố còn 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm, 9 điểm ngập từ 10-30cm.
Có một sự thật là khi các đô thị càng ngày càng hiện đại thì nó cũng càng dễ bị tổn thương hơn trước thiên tai. Bởi đôi khi chúng ta quên mất đô thị cũng là một thực thể sống.
Vừa qua, trên MXH lan truyền 1 đoạn clip về việc các em nhỏ trong lúc chơi đùa tại hành lang phía trước căn hộ vô ý khiến đầu phun nước báo cháy bị hỏng, làm nước tràn vô hệ thống thang máy gây hư hỏng hệ thống thiết bị cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân tại toà nhà.
Bà Hà (74 tuổi, Tam Giang, Bắc Ninh) nhìn về phía mái nhà bị ngập bùi ngùi cho biết, nước lên nhanh cuốn đi nhiều đồ đạc của gia đình. Hiện tại mới chỉ kịp kéo một số đồ đạc như bếp gas, tủ lạnh, nồi, chảo,…
Những ngày đầu tháng 10/2025, miền Bắc liên tiếp hứng chịu mưa lớn do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khiến Thái Nguyên trở thành tâm điểm của trận lũ lịch sử. Nước sông Cầu dâng cao kỷ lục, vượt đỉnh lũ bão Yagi 2024, nhấn chìm nhiều khu vực trung tâm, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.
Những ngày này, Hà Nội như ướt sũng trong mưa, phản chiếu mờ ảo qua các con phố đầy nước. Cơn bão số 11 đi qua, để lại nhiều tuyến đường hóa thành những dòng sông nhỏ.