Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nét đẹp nhân văn của chợ tình Khâu Vai Hà Giang

Phóng viên - 29/01/2018 | 8:48 (GTM + 7)

VOVGT-Chợ tình Khâu Vai là nơi để người ta tìm đến với nhau sau một hay nhiều năm xa cách, để những mối tình trắc trở được về bên nhau cùng trò chuyện, tâm tình

Cao nguyên đá Đồng Văn - bức tranh tuyệt đẹp nơi cực Bắc Tổ quốc 

Nghe chi tiết tại đây:

OnedayTour: Hà Giang nét văn hóa độc đáo

Nếu đi Hà Giang, bạn không thể bỏ qua Cao nguyên đá Đồng Văn, nằm trên địa bàn 4 huyện là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc với diện tích trên 2.300 km2 ở độ cao trung bình 1.000 – 1.600m. Nơi đây có tới 80% là đá vôi, mang dấu vết của sự phát triển của địa tầng trái đất.

Khu vực này sở hữu nhiều mẫu hoá thạch của các loài động vật, điểm du lịch Hà Giang này có tuổi thọ lên tới 600 triệu năm, mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 và được xem là công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. Những khối đá tự nhiên nằm xen kẽ như một sự sắp đặt tinh tế của tạo hoá sẽ là điểm dừng chân ấn tượng cho du khách.

Tiếp đến là Phố cổ Đồng Văn, nằm ở thị trấn Đồng Văn, giữa bốn bề rừng núi bao bọc, 40 nóc nhà cổ xếp xen kẽ nhau, tạo nên một bức tranh hoang hoải mà cổ kính ẩn hiện sau lớp sương mù dày đặc của núi rừng.

Được hình thành và đầu thế kỉ 20, lúc đầu, phố cổ Đồng Văn là nơi sinh sống của các gia đình người Mông, Tày và Hoa, sau đó, cư dân của địa phương khác đã tìm đến, hình thành nên một cụm dân cư đông đúc. Điểm du lịch Hà Giang này không chỉ đẹp bởi dấu ấn thời gian mà còn mang đậm kiến trúc của người Hoa, trong không gian đậm chất mơ màng của tiếng khèn chàng trai Mông hay điệu múa xoè của cô gái bản.

Lên cột cờ Lũng Cú, ngắm trọn vẹn non sông

Nếu như Mũi Bãi Bùng là dấu mốc cuối cùng của dải đất hình chữ S thì cột cờ Lũng Cú được biết đến là địa đầu Tổ quốc. Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh Lũng Cú (núi Rồng), nơi đây là cánh đồng ngô bạt ngàn, chính vì thế, người dân nơi đây đã đặt tên cho một vùng trời rộng lớn này. Trải qua lịch sử thăng trầm, qua thời gian bồi lấp, cho đến ngày nay, cột cờ Lũng Cú vẫn là một địa điểm du lịch Hà Giang thiêng liêng.

Thung lũng Sủng Là tại thị trấn Đồng Văn, trên quốc lộ 4C, được biết đến như một thiên đường của hoa cỏ vùng cao, tựa như một bức tranh hữu tình, nổi bật nhất là hoa tam giác mạch, hoa cải, xen lẫn những ruộng ngô mướt mắt, quyện hoà trong màu nắng vàng ươm. Nếu có dịp ghé thăm thung lũng Sủng Là mùa xuân, du khách sẽ được chứng kiến một khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn, thấy được sức sống mãnh liệt của điểm du lịch Hà Giang vốn khắc nghiệt.

Là một trong những cung đèo nguy hiểm bậc nhất ở Hà Giang, nằm trên con đường Hạnh Phúc nối thị trấn Đồng Văn với Mèo Vạc, đèo Mã Pí Lèng sở hữu những dãy núi đá cao vút và hiểm trở, mây mù quấn quýt, tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên kì vĩ. Đường đèo có nhiều đoạn gấp khúc, phía dưới vực sâu thẳm, thực sự là sung đường thử thách phượt thủ.

Lùng Tám là làng dệt nổi tiếng nhất Hà Giang

Làng dệt thổ cẩm Lùng Tám là một trong những địa điểm du lịch Hà Giang nổi tiếng, cho ra đời nhiều sản phẩm nức danh một vùng. Làng thổ cẩm Lùng Tám do hợp tác xã Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, mỗi sản phẩm đều chứa đựng cả một không gian văn hoá vùng cao mà còn là tâm huyết, tình cảm của mỗi người dân.

Một điểm không thể không nhắc đến là Núi đôi Quản Bạ - được ví như “Đà Lạt” của miền Bắc. Dưới chân núi đôi là cánh đồng lúa Quản Bạ, nốn mùa bốn sắc không thể hào lẫn. Không chỉ có vậy, bao phủ lên không gian nơi đây là sắc màu của ảo ảnh, huyền thoại.

Bên cạnh đó, những địa điểm dành cho tín đồ chụp ảnh phải kể đến ruộng bậc thang Hoàng Su Phì hay dinh thự Vua Mèo, nơi không chỉ ẩn chứa những câu chuyện lịch sử mà còn là lớp kiến trúc dày đặc, cuốn hút.

Đường vui của tôi: Nét đẹp nhân văn của chợ tình Khâu Vai Hà Giang

Chợ tình Khâu Vai (Hà Giang) hay còn gọi là “chợ phong lưu” hàng năm được mở một lần. Chợ là nơi để người ta tìm đến với nhau sau một hay nhiều năm xa cách, để những mối tình trắc trở được về bên nhau cùng trò chuyện, tâm tình. Khách thập phương cũng vì cảm cái tình, nhân văn sâu sắc của phiên chợ ấy mà tìm về mỗi dịp họp chợ.

Cứ vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm, những đôi dang dở lại hẹn hò ở phiên chợ tình Khâu Vai để được nhìn thấy, hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống của nhau

Hàng năm, khi mùa xuân đến, trên cao nguyên Đồng Văn vang lên những tiếng chim hót líu lo, rực sắc với những tán hoa Đào, hoa Lê, hoa Mận đua nhau cùng nở. Mùa xuân cũng là mùa của những yêu thương, nhớ nhung, mong chờ; mùa của những lễ hội dân gian, truyền thống đặc sắc, náo nhiệt mà vô cùng ý nghĩa. Trong những lễ hội ấy, có một lễ hội truyền thống với ý nghĩa nhân văn, vẻ đẹp độc đáo, là lạ của nó, chính là “Chợ tình Khâu Vai” hay còn gọi là “Chợ phong lưu”.

Chợ tình Khâu Vai nằm ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Chợ đã có từ gần 100 năm nay và mỗi năm chỉ mở duy nhất một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch.

Bao quanh chợ là khung cảnh thơ mộng mà tráng lệ với những dãy núi cao chót vót, những khúc uốn lượn quanh co, những sắc màu của hoa cỏ màu xuân cùng những ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn. Chợ không quá rộng nhưng lúc nào cũng đông đúc người qua lại, không chỉ cư dân địa phương mà còn những du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu; náo nhiệt với những trò chơi dân gian, với những hoạt động thương mại cùng những hình thức trao đổi yêu thương đặc biệt của các đôi lứa trai gái.

Lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà cũng là nghi lễ quan trọng trong ngày hội ở Mèo Vạc

Nơi đây là chốn để các cặp tình nhân tìm đến với nhau sau một hay nhiều năm xa cách, những cặp tình nhân với những chuyện tình đầy trắc trở, dù yêu thương thực thực nhưng vì một số lý do nào đấy mà không đến được với nhau, phải đi một hướng khác, xây dựng cho mình một cuộc sống riêng. Chợ mở ra để họ đến với nhau, ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa, chia sẻ với nhau về cuộc sống hiện tại, những âu lo hay những niềm vui của cuộc sống. Cũng có những cặp vợ chồng cùng nhau đến chợ, nhưng khi đến nơi, mỗi người lại tự đi tìm người bạn của mình mà không có một sự ghen tuông nào cả. Họ tôn trọng nhau, tôn trọng bạn của nhau. Đối với họ, đó là việc làm có ý nghĩa thiêng liêng, cao cả, là bổn phận và cũng là trách nhiệm của mình đối với một nửa hôn nhân của mình.

Đến đây mới biết, người dân thường truyền qua tai nhau một câu chuyện, một sự tích cũng là gốc gác, điểm bắt nguồn của chợ tình Khâu vai. Đó là truyền thuyết về mối tình giữa cô Út và chàng Ba. Cô Út là người làng Giáy, sinh ra trong một gia đình tộc trưởng, là một người con gái xinh đẹp, nết na, hiền dịu với đôi mắt trong như dòng suối, đôi môi hồng như nụ Đào mới nhú, làn da trắng như hoa Lê, hoa Mận. Còn chàng Ba là người dân tộc Nùng, gia cảnh khó khăn nhưng lại là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hát hay cùng tiếng sáo mê hoặc lòng người. Hai người yêu nhau thắm thiết, chuyện tình của họ đẹp như những bông hoa đang nở, như những đôi chim lửa quấn quýt bên nhau.

Nhưng rồi một ngày, cha mẹ và họ hàng hai bên biết chuyện, chuyện tình đang đẹp ấy bất chợt tan vỡ bởi sự cấm cản hai bên. Tuy hai người đã cùng nhau trốn lên hang núi Khâu Vai sinh sống, nhưng họ vẫn không thể đến được bên nhau khi gia đình, học tộc hai nhà mang gậy gộc, súng kíp, cung nỏ sang nhà nhau, đâm chém nhau, máu chảy lệ rơi. Thương cha, thương mẹ, thương bản làng, hai người đành chia tay nhau trong đau xót, thề nguyền kiếp sau sẽ trở thành vợ chồng và hẹn nhau hằng năm vào ngày chia tay này sẽ trở lại núi Khâu Vai để gặp lại nhau. Ngày họ chia tay là ngày 27 tháng 3 âm lịch, nên từ đó người dân địa phương lấy ngày này là ngày họp chợ thường niên.

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa cánh đồng hoa tam giác mạch trái mùa ở xã Lũng Pù

Đến ngày họp chợ, những người bạn cũ tìm đến nhau, họ cùng mời nhau uống rượu, ăn cơm nắm, cơm lam hay các loại bánh kẹo. Có những người ở xa, họ thường đến từ chiều hôm 26, ngủ trọ tại nhà người quen gần chợ. Những đôi bạn có thể ngồi tâm tình với nhau đến hết đêm. Tình cảm của họ dành cho nhau là những tình cảm trong sáng, họ coi nhau như những người bạn tâm giao, tuy một năm gặp một lần nhưng cũng có thể chia sẻ những chuyện riêng tư, thầm kín trong lòng.

Nếu như trước đây, chợ Khâu Vai chỉ là chợ cho những cặp tình nhân chia lìa, những chuyện tình buồn thì từ năm 1991, chợ còn là điểm đến cho những chàng trai, cô gái đến tìm bạn tình, bạn đời của mình.

Và cứ thế, chợ tình Khâu Vai đã trở thành một nét đẹp văn hóa, truyền thống, có ý nghĩa nhân văn, một điểm đến hấp dẫn mà khi nhắc đến Hà Giang chúng ta không thể không nhắc đến. Trải qua hàng trăm năm, xã hội phát triển đi lên, cuộc sống của người dân nơi đây cũng có nhiều thay đổi, nhưng chợ tình Khâu vai vẫn luôn tồn tại và mang trong mình sức hút đặc biệt, sức hấp dẫn khó tả. Dẫu đến một lần, nhưng chợ tình Khâu Vai Hà Giang sẽ mang đến cho du khách những cảm xúc mới lạ, những giây phút mơ màng đầy thi vị, những dư âm đặc biệt khó quên.

Tags:
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.

// //