Tái diễn nạn đổ trộm rác bừa bãi tại TP.HCM

Thời gian gần đây, nhiều tuyến đường trên địa bàn TpHCM (đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1 qua Quận Bình Tân, Bình Chánh, Quận 12…) xuất hiện nhiều bãi rác do người dân sinh sống, buôn bán quanh khu vực đổ trộm, làm nhếch nhác, ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.

Ảnh nh họa

Theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 18.04, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực cửa ngõ Tp.HCM như Huyện Bình Chánh, Quận Bình Tân, quận 12… luôn trong tình trạng có những bãi rác tự phát do người dân đổ trộm.

Đặc biệt đoạn gần khu vực công ty PuoYen thuộc địa bàn quận Bình Tân có một bãi rác tự phát do một số người thiếu ý thức vứt bỏ ven đường, tràn ra cả lòng đường gây mất mỹ quan chung. Anh Minh Trí làm nghề tài xế xe ôm gần khu vực cho biết, dù lực lượng chức năng thường xuyên quét dọn thế nhưng tình trạng rác thải bị người dân đổ trộm vẫn cứ xuất hiện. 

Rác thì đủ loại từ vỏ trái cây của các tiểu thương bán trước cổng công ty đến các loại rác thải sinh hoạt, người dân cứ thế bỏ vào bao, rồi quăng tứ tung. Nhiều rác thải nhựa bay vào người đi đường khi gió mạnh khiến người tham gia giao thông khi qua khu vực này vô cùng khó chịu.

Tuy dọc tuyến quốc lộ 1 được lắp nhiều biển cấm đổ rác với mức phạt từ 3 đến 7 triệu đồng đối với hành vi xả rác không đúng nơi quy định, thế nhưng dường như không có tác dụng gì.

Anh Nguyễn Đức Tài sinh sống gần khu vực tỏ ra khá bức xúc trước hành vi thiếu ý thức của một bộ phận người dân: “Đống rác đó thấy lâu lắm rồi, cứ bỏ vài hôm thì có công ích đến hốt rồi lại bỏ tiếp. tình hình này cứ diễn ra hoài thì tội nghiệp cho mấy anh công ích. Cứ bỏ hoài rồi hốt hoài, thấy có cái bảng để phạt 5,7 triệu gì đó mà thực tế không bắt được ai rồi thôi luôn”

Những bãi rác tự phát dọc tuyến quốc lộ 1 không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhiều người dân sinh sống quanh khu vực.

Chị Đàm Thị Thanh Hoa hiện đang bán quán cơm trên tuyến quốc lộ 1 chia sẻ: “Quán của tôi bị ảnh hưởng rất là nhiều là vì nhiều khi khách vào ăn uống mà những khi trời mưa rồi nó hôi quá đi người ta bê dĩa cơm về rồi nói tính tiền bỏ đi. Ngày mưa thì nó bốc mùi hôi thối cả ngày luôn, ở đây chỉ có đau đầu thôi không thể nào chịu nổi”

Không phủ nhận những nổ lực từ chính quyền địa phương và lực lượng dịch vụ công ích ngày đêm thu gom rác trên địa bàn thành phố, thế nhưng dường như chúng ta chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề.

Cái gốc ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung cho cộng đồng vẫn còn rất kém, thiết nghĩ thay vì đặt những biển báo cấm đổ rác làm “bù nhìn rơm” thì hãy mạnh tay trong việc xử lý hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.

Có như vậy mới mong tuyến quốc lộ 1 qua khu vực TpHCM ngày một sạch đẹp hơn.