Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
PV: Xuất phát từ lý do gì mình chọn công việc quét đường, trồng cây xanh ven đường vậy cô?
Bà Tặng: Lúc đầu về đây cô thấy người ta tập thể dục cô cũng muốn đi cho mình có sức khỏe nhưng mà cái tật cô đi khơi khơi không có làm gì là không có được.
Tay không rồi đi đi vậy là không có được mà muốn không được. Cái sau nhìn thấy cây cầu vậy đó đâu mình làm thử coi cái bắt đầu làm luôn, mà khi làm thì được động viên nhiều lắm.
PV: Như ở đây mấy giờ mình đi làm cô?
Bà Tặng: Có khi 4 giờ rưỡi, có khi hơn 4 giờ rưỡi, tùy theo mà lúc chiều cô thấy cô có quét thêm lần nữa thì sáng cô đi trễ hơn, hơn 4 giờ rưỡi. Còn nếu như thấy nó nhiều mà không có quét thì sáng 4 giờ rưỡi, 4 giờ 35, vậy đó.
PV: Vậy mấy giờ mình thức vậy cô? Cơm nước thì sao?
Bà Tặng: 3 giờ là cô dậy rồi, tại vì hồi xưa cô đi làm vậy rồi nó quen vậy rồi cô ăn sáng như là mua ngũ cốc ăn vậy đó rồi đi. Cũng như uống nước cho nó có nóng nóng vậy đó
PV: Có khi nào thấy mình làm rồi bà con nói làm chuyện bao đồng rồi kêu mình nghỉ đi không cô?
Bà Tặng: Có mà số ít thôi. Cô không có tin, tại cô quyết định rồi nên không có nghe. Cô chỉ cười thôi.
PV: Có khi nào cô nản không cô?
Bà Tặng: Không có đâu, tại vì cô tính kỹ rồi, mình quyết định như vậy rồi, không có ai nói mà lay chuyển được hết.
PV: Con thấy người dân bên cạnh có ý thức trong bảo vệ môi trường thì còn một số hộ vứt rác xuống sông hoặc vứt rác ra ngoài đường hoặc là những chỗ nào có biển cấm đổ rác thì họ lại vứt bỏ ở đó. Cô thấy như thế nào?
Bà Tặng: Cô thấy là cô làm hết rồi sau đó, người ta cũng tự động thấy sạch cái người ta giữ luôn. Cô cứ kiên trì làm riết người ta thay đổi á.
PV: Mình làm dự định khi nào mình nghỉ làm hay là còn sức khỏe là còn làm?
Bà Tặng: Có sức khỏe là cứ làm hoài tại vì đi làm như vậy vui. Vui lắm, qua mấy cô gặp vui lắm.
PV: Lúc này trời nắng rồi đến khi thời điểm mùa mưa nữa, sao mình không nghỉ ở nhà, người ta đâu có trả tiền mình đâu?
Bà Tặng: Vui mà, làm để vui. Tại vì nhiều khi mấy đứa học trò nhỏ đó nó thấy cô quét như vậy cái nó “Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà”. Rồi thỉnh thoảng có xe 2 người đi, chở đồ đó cái thấy cô làm vậy cái “cảm ơn cô nhiều”. Mà nhiều người vậy đó.
Rồi cô thấy vui, cô làm cô không nghĩ gì, cũng như quen rồi, tới giờ đó thức dậy đi làm. Trừ khi nào công việc cần thiết lắm, rồi cô mới nghỉ.
PV: Cảm ơn cô Tặng với những chia sẻ vừa rồi. chúc cô luôn thật nhiều sức khoẻ.
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.
Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay, 24/11, Đài TNVN tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào và các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ.
Chiều muộn đi qua phố, tưởng chỉ có ánh đèn đường và ồn ào còi xe, nhưng bất chợt len lỏi đâu đó tiếng sáo thánh thót, vừa vọng lên đã chạm vào lòng người. Chỉ một khúc ngân mỏng mà khiến kẻ bộ hành như tôi phải dừng lại, tự hỏi: ai đang tạo nên thứ thanh âm vừa lạ vừa quen ấy?
Rạng sáng 24/11, xe khách giường nằm đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương (đoạn qua Tây Ninh) bất ngờ phát nổ và cháy rụi trơ khung. Nhờ tài xế xử lý nhanh, tấp vào làn khẩn cấp, hàng chục hành khách đã kịp thoát nạn an toàn.
Đội Quản lý thị trường số 10 - Chi cục QLTT Hà Nội vừa giám sát xong việc buộc phải tiêu hủy hơn 15 tấn xương lưng lợn đã hết hạn sử dụng của Công ty TNHH Thực phẩm Quỳnh Hương.