Nguồn nước sạch quý giá từ giếng cổ trăm năm giữa lòng Hà Nội

Trong khi một số nhà máy nước ngầm ở Hà Nội đã bị suy giảm về trữ lượng cũng như chất lượng và còn đó hàng triệu người dân thủ đô thiếu nước sạch vào mùa cao điểm, vẫn có một giếng cổ hàng trăm năm tuổi giữa phố được người dân bảo vệ, nâng niu nguồn nước quý.

Giữa ngõ phố chợ 105 phố Bạch Mai, một con phố tấp nập nhất nhì thủ đô, bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi bắt gặp một giếng cổ với dòng nước trong mát, gắn bó với người dân xóm nơi đây hàng trăm năm qua. Với những người sinh ra tại đây đã thấy có sự tồn tại của giếng cổ thì đây thực sự là niềm tự hào của họ: Các cô giờ gần 70 rồi, cái giếng này trên trăm năm là ít, hơn ấy, phải mấy trăm năm ấy, mùa hè nước mát, mùa đông nước ấm, nước trong mà không có mùi đâu.

Bà Liên, 80 tuổi, một người cao tuổi nhất trong xóm kể thêm câu chuyện về giếng cổ: Rất bảo vệ cái giếng này, ko cho ai bậy bạ xuống dưới giếng đâu.

Thời bao cấp, sân giếng như một địa chỉ kết nối những người dân trong xóm với nhau mỗi sớm, mỗi chiều:

Trước thì cứ 10 người, người giặt chiếu, giặt nọ giặt kia vùng quanh.

Ngày xưa cứ chiều đến ra giếng đông lắm, kín giếng, người giặt quần, giặt áo, chăn chiếu, xách nước về nhà tắm rồi các kiểu.

ảnh nh họa

Dù hiện nay, nhà nào cũng đã đầy đủ nước máy để sử dụng, song, sự hiện diện của giếng cổ như nhắc nhớ mọi người cần ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn nguồn nước sạch quý giá giữa lòng thủ đô và không gian sống mát lành cho chính khu dân cư của mình:

'Nói chung là ko ai bỏ được cái giếng đâu, nó cũng tiện lắm, hoặc là thỉnh thoảng ra rửa xe rửa cộ, có những nhà sân siếc nhà người ta không có.

Bây giờ nó trong như thế là mỗi người dân trong xóm này đều có ý thức giữ gìn vệ sinh cho sạch sẽ. Cứ 3 năm lại thau giếng 1 lần nên nước nó sạch. Khi tổ chức nạo vét thì nhà 2 chục, nhà 5 chục, tùy tâm".