Ngán ngẩm công viên đầy rác sau lễ hội

Câu chuyện “rác sau lễ hội” không còn là điều mới mẻ và dư luận đã nhiều lần lên tiếng, song việc giải quyết xem ra còn nhiều khó khăn. Chúng ta vẫn phải chứng kiến khung cảnh lễ hội mở đầu với các sắc màu rực rỡ, nhưng sau khi kết thúc là một ‘bãi chiến trường’ đầy rác, bọc nilon…

Công viên bến Bạch Đằng xơ xác, nhếch nhác sau khi diễn ra lễ hội ẩm thực ở TPHCM là một ví dụ điển hình cho câu chuyện thiếu ý thức này.

Từ ngày 1/12. đến hết ngày 4/12, hàng ngàn người từ các nơi đã đổ về công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) để tham dự lễ hội ẩm thực Sài Gòn xưa và nay

. Bãi cỏ rộng, thoáng của công viên ven sông giờ đây không còn một chỗ trống, bởi các giang hàng ẩm thực được dựng lên để bày bán, thực khách có thể thỏa sức chọn món ăn ngon, chất lượng.

Lượng lớn rác tồn đọng lại sau lễ hội ẩm thực tại Quận 1, TP.HCM

Tuy nhiên sau khi kết thúc lễ hội là một bãi chiến trường với đủ các loại rác từ bọc nilong, chai nhựa, hộp xốp… Các thảm cỏ công viên cũng trở nên xơ xác vì sự giẫm đạp vô ý thức của người dân, du khách.

Chứng kiến cảnh này chị Thiên Trang đã vô cùng bức xúc:‘Thực ra em thấy rất là buồn tại vì công viên rất là đẹp mà mọi người chơi xong thì vứt rác tại chỗ như vậy. Em thấy ở đây cũng có rất nhiều thùng rác xung quanh nhưng mà mọi người không bỏ vào mà mọi người lại vứt tại chỗ, em chỉ mong mọi người đồ của mình ăn uống xong thì mình đi tìm đúng thùng rác  rồi mình đi bỏ thôi.’

Trong khi đó tại "Lễ hội âm nhạc Quốc tế Hozo" và "Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM lần 2 năm 2022" được diễn ra trong những ngày cuối năm cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự, rác thải bị người dân vứt bừa bãi sau khi vui chơi. Đến với lễ hội và chứng kiến nhiều người thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chị Ngọc Mỹ chia sẻ:

"Trẻ em người lớn, người già gì cũng thảy bỏ tùm lum hết, thảy xuống sông, rồi vỉa hè tùm lum hết, em thấy làm vậy là mất văn hóa lắm. Em mong người dân sau này có ý thức nhiều hơn chứ thấy xài rồi mà quăng rác bừa bãi như vậy thấy tội cho mấy người dọn dẹp vệ sinh quá."

Với anh Lê Văn Còn, công nhân thu gom rác cho biết, mỗi năm thì lượng khách đến với các lễ hội sẽ ngày một đông hơn thì khi đó lượng rác cũng tăng cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên chính sự thiếu ý thức của không ít người dân khi vô tư vứt rác bừa bãi đã khiến cho công việc thu gom, dọn dẹp của anh ngày một thêm vất vả.

Với nhiều người, lễ hội sẽ là một cuộc vui, tuy nhiên với không ít người lễ hội là một ‘nỗi khiếp sợ’, anh Còn chia sẻ: "Dọn một lần mấy tấn rác, năm nào cũng như năm nấy, không nào tránh khỏi hết. cô bác người ta đi lại không có ý thức rồi mình biết làm sao bây giờ, chị này đi ngang vứt cái ly, anh kia vứt cái chai… mình thấy vậy rồi mình biết nói làm sao bây giờ."

Khách đến lễ hội càng đông, rác tồn đọng càng nhiều

Về luật pháp, ở Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường, nhưng có lẽ việc xử lý các hành vi vi phạm cần cụ thể chi tiết hơn, có tính răn đe mạnh hơn. Bên cạnh sự can thiệp của pháp luật thì mỗi người dân nên có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần và một mùa lễ hội sắp bắt đầu. Đó là một khoảng thời gian vừa có các hoạt động đón chào năm mới, vừa có nhiều sự kiện cộng đồng sẽ được tổ chức. Đó cũng là lúc khách nước ngoài sẽ tới Việt Nam để tham quan, du lịch.

Vì thế, việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường không chỉ là việc có ý nghĩa với chúng ta, mà còn giúp chúng ta nhận được sự trân trọng của bạn bè quốc tế.