Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
CSGT Hà Nội triển khai hàng loạt camera ghi hình tại các nút giao

CSGT Hà Nội triển khai hàng loạt camera ghi hình tại các nút giao

Camera ghi hình các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ tại các nút giao thông trọng điểm, nơi thường xuyên xuất hiện vi phạm sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Chợ bạc tỷ ở Hà Nội: Hoang tàn, biến thành… bãi rác

Chợ bạc tỷ ở Hà Nội: Hoang tàn, biến thành… bãi rác

Tốn tới hàng tỷ đồng để đầu tư xây dựng thế nhưng chợ Xuân Phương và chợ Phúc Lý đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Bị bỏ hoang trong thời gian dài đã khiến những khu chợ này trở nên xuống cấp, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.

Con đường gốm sứ đạt kỷ lục Guinness có đang bị bỏ quên?

Con đường gốm sứ đạt kỷ lục Guinness có đang bị bỏ quên?

Vốn là công trình nghệ thuật trong chương trình chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tuy nhiên, sau nhiều năm “con đường gốm sứ” đã xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan của Thủ đô.

Xem New York thiết kế đường phố ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ

Xem New York thiết kế đường phố ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ

Thành phố New York, Mỹ có dân số 8,48 triệu người (tính đến ngày 1/7/2024). Tuy nhiên, thành phố nổi tiếng với những tòa nhà trọc trời, từ năm 2008 đã thực hiện dự án thu hẹp không gian cho phương tiện xe cơ giới, mở rộng không gian cho người đi bộ, xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp.

Nắng ở trong phố

Nắng ở trong phố

Mùa đông lạnh lẽo, mùa xuân mưa phùn ướt át... đó có lẽ là những mùa "đáng sợ" nhất đối với người Hà Nội, đặc biệt những người sống ở phố cổ, trong những con hẻm nhỏ sâu hun hút. Mùa hè, khi những tia nắng len lỏi được vào những ngõ ấy, xua tan đi những ẩm thấp mới khiến người ta thoải mái...

Nắng nóng đầu hè, người Hà Nội rủ nhau tắm sông

Nắng nóng đầu hè, người Hà Nội rủ nhau tắm sông

Ngay những ngày đầu mùa hè, nhiệt độ ở miền Bắc đã lên cao. Như thường lệ thì những người yêu thích bộ môn bơi lội, đặc biệt là bơi sông, hồ lại rủ nhau tìm đến những khúc sông, hồ quen thuộc để bơi lội, giải nhiệt…

Những trụ sở bỏ hoang giữa lòng Thủ đô

Những trụ sở bỏ hoang giữa lòng Thủ đô

Các trụ sở bỏ hoang giữa lòng Hà Nội giống như những ‘bóng ma’ kiến trúc, không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và cảm nhận của người dân về sự phát triển và quản lý đô thị. Không những thế, đây là một sự lãng phí…

Câu chuyện quyền riêng tư của bệnh nhân bị xâm phạm không còn xa lạ. Khi điện thoại trở thành công cụ ghi hình dễ dàng, khi phần đông người dùng mạng xã hội thích tin tức giật gân thì ranh giới giữa chia sẻ chuyên môn và xâm phạm đời tư càng trở nên mờ nhạt.

Hiện nay, nhiều công trình trọng điểm trên cả nước đang thiếu cát đắp nền, cát xây dựng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công dự án. Trong đó có dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang thiếu hơn 4 triệu mét khối cát.

Một trong những câu chuyện cổ tích về du lịch ở Việt Nam, tạo ra sản phẩm du lịch xa xỉ nổi tiếng thế giới ở một miền đất nghèo, đó là câu chuyện về Oxalis và hang Sơn Đoòng.

Người dân xếp hàng xuyên đêm chờ chiêm bái xá lợi Phật

Người dân xếp hàng xuyên đêm chờ chiêm bái xá lợi Phật

Sau khi tiếp nhận thông báo chùa Quán Sứ mở cửa xuyên đêm để Phật tử có thể về lễ Phật, người dân từ khắp nơi đổ về, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.

'Xiên bẩn', thói quen ăn vặt trở thành rủi ro sức khỏe

"Xiên bẩn", thói quen ăn vặt trở thành rủi ro sức khỏe

Với giá chỉ từ 2.000 đồng, “xiên bẩn” trở thành món ăn yêu thích của một lượng lớn người trẻ chủ yếu là học sinh, sinh viên bất chấp những nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm của món ăn này.

CSGT Hà Nội lập chốt, xử lý 'xe máy leo vỉa hè”

CSGT Hà Nội lập chốt, xử lý "xe máy leo vỉa hè”

Trong thời gian gần đây, lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường xử lý tình trạng người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè. Đây là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng đến người đi bộ.

Đường phố Thủ đô tưng bừng cờ hoa ngày Lễ 30/4

Đường phố Thủ đô tưng bừng cờ hoa ngày Lễ 30/4

Hòa chung không khí kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025, khắp nơi trên đường phố Thủ đô rực rỡ một màu cờ đỏ, người dân phấn khởi ra đường chụp ảnh nhằm ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày lịch sử trọng đại của dân tộc...

Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành trong buổi Tổng duyệt chuẩn bị Kỷ niệm 30/4

Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành trong buổi Tổng duyệt chuẩn bị Kỷ niệm 30/4

Các khối diễu binh được phân biệt qua trang phục, đội hình, phù hiệu và vũ khí, thể hiện bản sắc từng lực lượng trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Luật không phải để 'nhờn'

Luật không phải để "nhờn"

Quan trọng nhất, vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Vẫn còn tình trạng chấp hành theo kiểu đối phó, chứ không phải thực sự chuyển biến từ ý thức.

Toàn cảnh buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước cho Đại lễ 30/4

Toàn cảnh buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước cho Đại lễ 30/4

Một số gia đình còn chuẩn bị nước mát, bánh ngọt để lót dạ trong thời gian chờ đợi. Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ để hưởng ứng tinh thần của ngày đại lễ.

Nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết bức điện 'Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...'

Nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết bức điện "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa..."

Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67 nằm trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) là nơi Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương làm việc từ năm 1968 đến 1975; nơi ra những quyết định quan trọng trong công cuộc giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

“Lấp lánh thành phố tôi”

“Lấp lánh thành phố tôi”

Hưởng ứng các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Triển lãm ảnh cá nhân của Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Ngô Thị Thu Ba với chủ đề “Lấp lánh thành phố tôi” phần 2, diễn ra từ nay đến ngày 22/4, tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM (số 122, đường Sương Nguyệt Anh, quận 1).

Lạc lối ở Ngõ Văn Chương

Lạc lối ở Ngõ Văn Chương

Ngõ Văn Chương, nằm trong phường Văn Chương, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Gọi là ngõ nhưng thực chất đây là một khu dân cư với hàng ngàn hộ dân sinh sống. Điều đặc biệt ở ngõ này là vẫn còn rất nhiều những ngôi nhà tập thể cũ 2 tầng. Với hệ thống ngõ ngách chằng chịt, dễ lạc lối với người lạ...