Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Khi người trẻ dạy ông bà “đối phó” với lừa đảo công nghệ

Hồng Lĩnh: Thứ hai 15/09/2025, 12:35 (GMT+7)

Những người cao tuổi, dù có nhiều kinh nghiệm sống, lại dễ dàng trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo trên mạng. Để giải quyết vấn đề này, một lớp học cộng đồng đặc biệt dành riêng cho người cao tuổi đã ra đời tại TP.HCM.

Không chỉ là nơi để các ông bà làm quen với thiết bị thông minh, đây còn là không gian để họ học cách tự bảo vệ mình trước những nguy cơ rình rập trên không gian mạng.

 

 

Trong thế giới số, những người cao tuổi đôi lúc chỉ một cú nhấp chuột cũng đủ để trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tinh vi.

Trong thế giới số, những người cao tuổi đôi lúc chỉ một cú nhấp chuột cũng đủ để trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tinh vi.

Ông Dương Đắc Xuân, 75 tuổi, sống ở phường Tân Hưng, bước vào lớp học “Công dân số bạc” với một tâm trạng vừa háo hức, vừa rụt rè. Giống như nhiều người cao tuổi khác, ông có một lý do đầy trăn trở: chiếc điện thoại thông minh, vật bất ly thân của con cháu, lại trở thành nỗi lúng túng của ông:

“Từ trước đến nay, mọi vấn đề về công nghệ số chúng tôi đều phải nhờ vào con cháu hết. Điều đó cũng gây ra nhiều bất tiện, vì con cháu nhiều lúc cũng bận rộn. Nhiều khi nghe cuộc gọi lừa đảo, nhưng cũng không phân biệt được, ban đầu nghe hoang mang lắm. Giờ tham gia lớp học mở mang được nhiều điều. Lần sau thấy hình thái cuộc gọi vậy là cứ an tâm mà cúp máy”.

Trong thế giới số, những người cao tuổi đôi lúc chỉ một cú nhấp chuột cũng đủ để trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tinh vi. Bà Đặng Thị Châu, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi khu phố 56, phường Tân Hưng cho hay:

“Sau khi học lớp này, tôi tự tin hơn khi sử dụng điện thoại thông minh, biết thêm nhiều tính năng, phân biệt được tin tốt – xấu trên mạng để phòng tránh cho mình và chia sẻ với các hội viện để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra”.

Mỗi một lớp học của “Công dân số bạc” được thiết kế với quy mô lớp học nhỏ, thân thiện, chỉ khoảng 6-10 học viên và có khoảng 4-5 tình nguyện viên.

Mỗi một lớp học của “Công dân số bạc” được thiết kế với quy mô lớp học nhỏ, thân thiện, chỉ khoảng 6-10 học viên và có khoảng 4-5 tình nguyện viên.

Từng có quãng thời gian ở nhà cùng với bố mẹ để làm việc trực tuyến, chị Phan Bảo Thy đã có ý định sáng lập lập dự án “Công dân số bạc”. Chị chia sẻ, không chỉ bố mẹ chị, mà hầu hết những người cao tuổi khi con cháu bận rộn, khoảng cách thế hệ, công nghệ.... càng đẩy họ ra xa khỏi các tương tác xã hội thường nhật.

Nỗi trăn trở ấy không chỉ xuất phát từ những khó khăn đơn thuần của người cao tuổi khi sử dụng thiết bị công nghệ, mà còn từ một thực tế đáng lo ngại hơn.

Chị Thy tâm sự: “Các thiết kế trải nghiệm dành cho người cao tuổi chưa được quan tâm. Người cao tuổi thiếu sự tự tin. Còn công nghệ thì đang đi quá nhanh dẫn đến có khoảng cách rất lớn”.

01 (1)

Mỗi một lớp học của “Công dân số bạc” được thiết kế với quy mô lớp học nhỏ, thân thiện, chỉ khoảng 6-10 học viên và có khoảng 4-5 tình nguyện viên. Nội dung được chia nhỏ thành 6 buổi, phù hợp với khả năng tiếp nhận của người cao tuổi.

Những gì ông bà học không chỉ gói gọn trong việc bật, tắt điện thoại hay lướt web. Họ được trang bị một bộ kỹ năng toàn diện: từ những công năng giao tiếp cơ bản, cách sử dụng các ứng dụng phổ biến, đến việc xác định, phân loại thông tin và quan trọng nhất là nhận biết các dấu hiệu lừa đảo trên mạng.

Không chỉ là nơi để các ông bà làm quen với thiết bị thông minh, đây còn là không gian để họ học cách tự bảo vệ mình trước những nguy cơ rình rập trên không gian mạng.

Không chỉ là nơi để các ông bà làm quen với thiết bị thông minh, đây còn là không gian để họ học cách tự bảo vệ mình trước những nguy cơ rình rập trên không gian mạng.

Điều khiến “Công dân số bạc” trở nên đặc biệt là sự kết hợp giữa kiến thức và tâm lý. Ông bà không chỉ học cách tự chủ động tìm hiểu thông tin, bảo vệ bản thân mà còn được hướng dẫn để sắp xếp lại các thiết lập bảo mật cho các thiết bị.

Chị Trinh Thuỵ Vũ, giáo viên lớp học chia sẻ:

“Đây là “hạt mầm” gieo xuống để sau này thế hệ chúng tôi già đi, cũng sẽ có những bạn trẻ sẵn sàng hỗ trợ người lớn tuổi giống như cách mà chúng tôi đang làm. Vấn đề của người lớn tuổi đó là trí nhớ. Nên tôi không thể đưa các dữ liệu mới hoàn toàn như với người trẻ. Tình nguyện viên hỗ trợ cho các cô chú ngay trên màn hình điện thoại của mình. Kết thúc buổi học, chúng tôi cũng gửi lại video để tổng hợp, khái quát bài giảng.”

06

 

Thành lập vào tháng 4/2025, “Công dân số bạc” nhanh chóng lan rộng ra nhiều phường tại TP.HCM. Với hơn 20 lớp đã tổ chức và hơn 150 ông bà chính thức tốt nghiệp, trong đó có đến 40% người cao tuổi bày tỏ nguyện vọng được học thêm các kỹ năng khác.

Chị Bảo Thy cho rằng, lớp học mở ra cho thấy nhu cầu học hỏi của thế hệ lớn tuổi là rất lớn và họ sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ. Niềm vui ấy không chỉ dừng lại ở lớp học:

“Sau khi học xong, một vài cô chú cũng đem dự án về với khu phố, chi hội người cao tuổi để giúp cho bạn bè, người xung quanh học được nhiều hơn. Một số cô chú còn đề nghị được trả tiền để đến lớp học, hay muốn học nhiều hơn các kỹ năng như chụp ảnh, làm việc với AI, bảo mật thông tin, hay tìm hiểu về các dịch vụ công trực tuyến...”.

03 (2)

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, lớp học còn nhận được sự đóng góp của các tình nguyện viên là các bác sĩ, chuyên gia tham vấn tâm lý, nhà nghiên cứu... nhằm xây dựng chương trình phù hợp nhất.

Hiện tại, “Công dân số bạc” đang hoạt động theo hai mô hình linh hoạt: mô hình trạm Tech – nơi đông người qua lại, cho phép người cao tuổi đăng ký học vãng lai sau khi được khảo sát về thiết bị và khả năng tiếp nhận. Và nhóm thứ hai là thông qua các tổ chức đoàn thể ở khu phố, để mang mô hình về tận địa phương, thậm chí là đến tận nhà.

Những lớp học công nghê này cũng là nơi giúp người cao tuổi giảm bớt sự cô đơn.

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khu tái định cư Kiều Mai 'ngủ quên' giữa lòng Thủ đô

Khu tái định cư Kiều Mai "ngủ quên" giữa lòng Thủ đô

Giữa lúc giá chung cư tại Hà Nội liên tục leo thang, nhiều gia đình phải tính toán từng đồng để có chỗ “an cư”, thì ngay tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, lại đang tồn tại một khu tái định cư với quy mô cho hơn 3.000 người… đóng cửa suốt hơn 10 năm qua

TP.HCM dừng hoạt động xe đưa đón thay bằng 2 tuyến xe buýt mới

TP.HCM dừng hoạt động xe đưa đón thay bằng 2 tuyến xe buýt mới

Sau một thời gian tổ chức xe đưa đón cán bộ, viên chức và người lao động từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) vào trung tâm TP.HCM làm việc, đến nay Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM đã chính thức mở mới hai tuyến xe buýt số 171 và 172 để thay thế cho hoạt động này.

Khi tiếng nhạc lấn át cuộc sống người dân

Khi tiếng nhạc lấn át cuộc sống người dân

Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn phường Rạch Giá, tỉnh An Giang diễn biến phức tạp. Những cuộc vui với âm lượng lớn diễn ra bất kể ngày đêm, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Hà Nội: Mạnh tay xử lý hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông

Hà Nội: Mạnh tay xử lý hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông

Tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là trên địa bàn TP.Hà Nội. Hành vi này là vi phạm luật giao thông đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bản thân và người xung quanh.

Từ việc thí điểm sơn chữ STOP trên đường

Từ việc thí điểm sơn chữ STOP trên đường

Việc sơn chữ, hay đặt biển STOP tại các điểm giao cắt với đường ưu tiên là cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc tuân thủ biển STOP lâu nay chưa được coi là thói quen của nhiều người.

Ngắm ảnh Hà Nội trên phố Hà Nội

Ngắm ảnh Hà Nội trên phố Hà Nội

Với con đường quen thuộc hàng ngày vẫn đi qua, có khi nào một ngày quý vị bất chợt nhận ra, phố bỗng hóa thành một phòng tranh mở. Hãy cùng Bộ hành qua phố hôm nay ngắm những bức ảnh về người Hà Nội trên phố Hà Nội.

Những mũi đan hy vọng của bà giáo Hồng Hoa

Những mũi đan hy vọng của bà giáo Hồng Hoa

Giữa nhịp sống sôi động của TP. Cần Thơ, có một cơ sở nhỏ, nơi từng mũi đan, từng đường thêu của các học viên khuyết tật trở thành cầu nối đưa các bạn đến với công việc, thu nhập và niềm tin vào bản thân.