Tủ đồ 0 đồng trường THPT Quan Sơn-Thanh Hóa

Những ngày đông ở miền Bắc khiến nhiều du khách phương nam muốn ghé thăm, cũng là thời điểm thích hợp cho những người có điều kiện đi du lịch nhưng với những bạn nhỏ vùng cao cuộc sống không hề dễ dàng chút nào, bởi manh áo mặc còn chẳng đủ, nói gì tới một chiếc áo bông ấm áp che thân.

Và trường THPT Quan Sơn chính là điểm đến ngày hôm nay, nơi đây gần 2 tháng vừa qua xuất hiện một chiếc tủ thần kỳ, ở trong đầy là áo ấm cho các em học sinh nghèo cùng người dân nơi đây.

Chiếc tủ thần kỳ là tên mà Thiên lý hữu tình đặt, còn khẩu hiệu thì được ban giám hiệu nhà trường đặt bên trên “ Ai cần thì lấy, ai có thì cho”.

Tủ được chia làm nhiều ngăn, mỗi ngăn đều đựng những chiếc áo ấm, hay những bộ đồ còn mới vẫn sử dụng được, và kể cả những chiếc còn mới do là có những shop quần áo họ bán không hết, mẫu mã cũ nên mang đến cho nhà trường.

Nhưng điều mà tôi cảm nhận được sự ấm áp đến chiếc tủ đồ này hơn cả không chỉ dừng lại ở việc bạn có thể đến lấy những bộ đồ cho mình, hay cũng không phải vì gần đây mô hình này đang được nhiều nơi nhân rộng, mà sâu sắc hơn cả là bởi các thầy cô lo nếu cho đi mà không đúng cách sẽ khiến các em học sinh của mình bị tổn thương.

Tủ đồ đươc đặt ngay cổng trường, tiện cho việc "cho" và "nhận"

 

"Ở trên mình vùng cao nên hoàn cảnh rất khó khăn, dân thì thiếu thốn rất nhiều. Cách đay 3 năm trường cũng có hình thức đi khuyên góp từ dưới xuôi lên  không mặc nữa, hoặc họ mua với số lượng nhiều dư thừa để lên chia khó với những em có hoàn cảnh khó khăn, trao tận tay cho các em ở trên tường.

Nhưng nhiều khi hình ảnh đó các em tự ti, ngại thể hiện mình là người khó khăn. Sau đó nhà trường có ý tưởng tủ quần áo để ở cổng trường, không phải chỉ cho mình học sinh mà tất cả người dân nếu ai cần vẫn có thể đến lấy. Lúc đầu cũng sợ dân ngại không dám đến lấy. Nhưng sau khi thành lập đến giờ phút này hoạt động rất tốt, mới có 2 tháng hoạt động mà 2 bịch quần áo to đã không còn nữa. Cảm giác là cung không đủ cầu".

Đó là những chia sẻ của cô Luyến – Phó Chủ tịch công đoàn trường chia sẻ để chúng ta có thể hiểu hơn về đủ mọi khó khăn nơi đây, dưới một mái trường có gần 700 học sinh, trong đó có tới 93% là người dân tộc thiểu số nên nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn.

Các thầy, cô giáo và một số cá nhân ủng hộ quần áo sắp xếp, phân loại cho tủ đồ

Thực tế là ban đầu, học sinh còn ngượng ngùng không dám ra tủ lấy quần áo về. Nhưng khi thầy cô giáo giải thích rằng ở nhà người thân vẫn còn thiếu cái mặc, các em hãy lấy về cho người thân, hàng xóm dùng thì các em đã tự ra lấy những đồ cũ mang về.

Tìm được giải pháp để mang áo ấm đến cho người dân và các em học sinh nơi đây, thì chính khi tủ quần áo nhận được sự ủng hộ và phát huy tác dụng của nó thì các thầy cô lại gặp phải một vấn đề khó khăn đó là việc làm thế nào để tủ đồ lúc nào cũng đầy?

Bởi vậy bằng mọi cách mỗi thầy cô trong trường là mỗi “tình nguyện viên” kêu gọi thông qua người thân, bạn bè, thậm chí là kêu gọi trên mạng xã hội để mọi người ủng hộ. Bất cứ nơi nào cho đồ cũ là các giáo viên đều đón nhận. Có người ở xa cho, gửi xe lên là giáo viên lại ra đón để lấy, bất chấp mưa gió.

Có những gia đình ở gần muốn cho mà không đến trực tiếp được, các thầy cô lại xuống tận nơi lấy. Dù có vất vả chút nhưng các thầy cô chưa bao giờ nản lòng, bởi ai cũng hiểu rằng rất nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà trường kêu gọi tặng quần áo cũ ngoài việc học sinh dùng còn để các em mang về cho người thân của mình.

Đó dù là hành động nhỏ nhưng cũng khiến các em yên tâm học tập. Và từ mọi suy nghĩ, hành động, cùng sự nỗ lực đó mà chiếc tủ thần kỳ cứ vơi lại đầy những các loại quần áo phù hợp cho các lứa tuổi,  và được sắp xếp gọn gàng. Người dân và các em học sinh trên địa bàn khi cần đều có thể đến lấy mang về sử dụng.

Khi bạn có bộ quần áo nhưng không dùng, khi bạn có một đôi giày nhưng không đi… hãy đừng để lãng phí mà mang đến cho chúng tôi. Sẽ có người cần đến nó, cho đi để nhận lại” . Từ chính những thông điệp ấm áp như vậy mà chiếc tủ nhiều ngăn không chỉ cho đi, mà còn được nhận lại rất nhiều những bộ đồ không chỉ riêng đồng phục cho học sinh, mà bất kể loại quần áo ấm nào, lứa tuổi nào.

Bởi, đó là tủ quần áo cho tất cả mọi người.

Tủ đồ ễn phí của Trường THPT Quan Sơn

"Em thấy là tủ quần áo 0 đồng mang đến nhiều ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì nó đã giúp cho rất nhiều các bạn học sinh trường em có thêm quần áo để mặc. Dù cho nó không phải quần áo mới nhưng đã được qua chọn lọc bởi các thầy cô giáovà các bạn học sinh khác trong trường.

Không những là các bạn tự lấy quần áo cho mình mà còn có thể lấy cho người thân trong gia đình, bố mẹ hay anh chị em đều được. Đối với em hay những người đã từng bỏ đồ vào trong tủ thì cảm thấy vui và hạnh phúc khi mình làm được tốt giup đỡ nhưng bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn mình".

Đó là những chia sẻ của Hồng Đan thay cho lời của rất nhiều các em học sinh khác trong trường đang góp công cùng tủ đồ giúp đỡ những người bạn của mình cùng với hi vọng của các em học sinh và người dân ở Quan Sơn mong mùa đông năm nay ấm áp hơn những mùa đông của năm trước.

---

Các bạn thân mến.

Nếu bạn có những câu chuyện hữu tình trên các cung đường của cuộc sống, hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinh@gmail.com. Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông.

Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast; Google Podcast với từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!