Nhìn bề ngoài “Chạm vào xanh” không có nhiều khác biệt so với vô vàn các biển hiệu khác, nhưng bước vào bên trong bạn sẽ như lạc vào một thế giới cổ tích với những sản phẩm nhỏ xinh bằng len đan tay, từ những chiếc móc khóa sắc màu, những chiếc vòng tay tinh xảo, những chiếc túi dễ thương hay những bức họa gửi gắm khát vọng cuộc sống….
TIẾP THÊM SỨC MẠNH CHO CỘNG ĐỒNG "XANH LÁ"

Chị Nguyễn Thùy Chi, Phó Giám đốc doanh nghiệp xã hội “Chạm vào xanh” chia sẻ, mỗi sản phẩm là một câu chuyện riêng, bởi nó được làm ra bởi những người không may phải sống chung với căn bệnh bại não.
"Các bạn sống chung với chứng bại não tại Việt Nam cảm thấy rằng cần một nơi để các bạn không chỉ đến để sinh hoạt thông thường nữa mà còn là nơi để các bạn có thể làm việc cũng như cống hiến khả năng cũng như sức lao động của mình. Đó là lý do để “Chạm vào xanh” có động lực để được ra đời".
“Chạm vào xanh” là doanh nghiệp được Nguyễn Thùy Chi, Lưu Thị Hiếu cùng một nhóm bạn đều là người bị bại não (gọi tắt là CP (Cerebral Palsy)) thành lập cách đây hơn 2 năm với mong muốn trở thành ngôi nhà chung tạo cơ hội việc làm cho những người khuyết tật nói chung và những người bại não nói riêng.
Giải thích về cái tên này, Nguyễn Thùy Chi chia sẻ: “Chạm vào xanh” là tiếng nói chung của cộng đồng “xanh lá” - màu đại diện cho những bênh nhân bại não nói riêng và niềm hi vọng của người khuyết tật nói chung. Màu xanh lá cây là tượng trưng cho bọn mình cho cộng đồng CP toàn thế giới.
Hôm nay Chi cũng mặc một cái váy màu xanh lá cây cũng là mong muốn thắp lên sự hy vọng và mong muốn thắp lên được niềm tin là cộng đồng người khuyết tật nói chung và cộng đồng sống chung với chứng bại não nói riêng có hy vọng sẽ tìm được niềm vui và niềm hạnh phúc chỉ cần các bạn có đủ niềm tin thì mọi thứ sẽ có thể vượt qua được".

Nguyễn Thùy Chi sinh ra ở Lào Cai, không may mắc bệnh từ nhỏ. Tuy cơ thể bị co quắp, đôi chân bị teo tóp không thể tới lớp, đôi tay không thể chép bài, nhưng Thùy Chi đã vượt qua cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học.
Và rồi, không chỉ là Cử nhân Báo chí, cái duyên nghệ thuật lại cuốn Thùy Chi vào với pales, toan, cọ và giá vẽ. Để rồi, sau 7 tháng ệt mài học tập, Chi đã có hơn 30 tác phẩm. Nhiều tác phẩm của Thùy Chi đã được tham gia triển lãm chuyên nghiệp mà không cần đến bất kỳ sự ưu ái nào.
Khi còn là sinh viên, Thùy Chi đã luôn tâm nhiệm rằng: “Cách vượt qua khó khăn nhanh nhất, dễ nhất, đơn giản nhất là đi xuyên qua nó – Giống như chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng, chỉ có cách là đi về phía trước”. Và giờ đây từng chút một chiến thắng chính mình, Nguyễn Thùy Chi đang mỗi ngày đi về phía trước.
Không chỉ thành công cho riêng mình, Nguyễn Thùy Chi cùng với Lưu Thị Hiếu và các cộng sự còn tạo nên một tổ ấm với tên gọi: “Chạm vào xanh” để cùng tiếp thêm sức mạnh cho những người cùng cảnh:
"Khi mà thành lập một doanh nghiệp từ to hay nhỏ đều là một việc không phải là đơn giản đối với không chỉ là người khuyết tật đâu mà là người không khuyết tật cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chi cũng như Lưu Hiếu hay nói với nhau là bọn mình cứ đi bằng niềm tin đã. Mình mong muốn những người bị bại não có thể sống tự tin bằng các sản phẩm của mình".
MỖI TÁC PHẨM LÀ MỘT CÂU CHUYỆN VỀ NGHỊ LỰC SỐNG
Người bị bại não bị hạn chế rất nhiều về sức khỏe thể lực, vận động chân tay và nói đều rất khó khăn, hầu hết đều phải phụ thuộc vào xe lăn, thậm chí phát âm cũng khó, không nói được lên lời. Tuy vậy, điều đó không ngăn cản được ý chí của những thành viên “Chạm vào xanh”.
Họ luôn tin rằng, “không ai giúp mình tốt hơn việc vươn lên bằng chính sức lực của mình. Không có một cộng đồng nào phát triển được chỉ nhờ vào tiền hỗ trợ.
Đến nay hơn 10 thành viên của “Chạm vào xanh” trên mọi ền đất nước bằng nỗ lực và khả năng riêng của mình, người thì vẽ tranh, vẽ thiệp, người thì đan len tại nhà và gửi về để đưa sản phẩm ra thị trường bằng các hình thức bán trực tiếp tại tầng 1, tòa nhà N04B2 phố Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội và bán online qua các sàn thương mại điện tử…
Mỗi bức tranh, mỗi sản phẩm từ chiếc túi, chiếc móc khóa xinh xinh, chiếc vòng tay … đều chứa đựng câu chuyện cuộc sống của cộng đồng người bị bại não.
Anh Văn Đức Hòa, tác giả của nhiều bức tranh đã được trưng bày tại các cuộc triển lãm không nhớ mình đã vẽ bao nhiêu bức tranh, chỉ biết rằng mỗi bức tranh được hoàn thành là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ với một tâm niệm trong đầu “dù khó khăn thế nào cũng không được phép từ bỏ ước mơ, không được đầu hàng, buông xuôi mặc số phận. Dù nói không rõ lời, nhưng anh Hòa muốn truyền đi một thông điệp giản dị:
“Thông qua các bức vẽ, mình muốn nhắn nhủ vói mọi người rằng: Người khuyết tật bị bại não dù gặp muôn vàn rào cản trong cuộc sống, vẫn hòa vào dòng chảy cuộc sống để học tập, vẽ những bức tranh phản ánh đời sống đương đại để được tỏa sáng tựa như con thuyền đứng giữa đại dương, gặp bao con sóng, núi non vẫn căng buồm giữa biển khơi”.
Bùi Thu Hiền ở Bắc Giang cũng vậy, từ nhỏ cuộc sống của Hiền gắn bó với chiếc giường, đôi tay bị hạn chế vận động, Hiền đã dùng đôi chân để làm ra những chiếc vòng đeo tay. Một ngày ệt mài Hiền mới có thể hoàn thành 1 chiếc vòng. Đơn sơ vậy thôi nhưng ở đó là sự nỗ lực 500% và hơn thế
"Thế giới của mình trước đây chỉ xoay quanh trên chiếc giường này, nhờ có internet mạng xã hội mà mình kết nối với mọi người. Từ khi tham gia Chạm vào xanh, mình được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng mỗi ngày. Làm vòng bằng chân không đơn giản, có lúc cũng rất mệt và đau, nhưng mình lại cố gắng. Mình nghĩ rằng mỗi ngày mình cần cố gắng thêm để không bỏ cuộc".
Cuộc sống của người bị bại não là thế, do bị hạn chế vận động nên nhiều người từ nhỏ luôn gắn với sàn nhà, những thanh bám để tập đi và di chuyển. Quá trình tập luyện có thể kéo dài cả tuổi thơ thậm chí mãi đến khi trưởng thành, và mãi có thể cũng chỉ ở mức “lê la”. Nhưng mỗi một sự nhúc nhích chuyển động của họ, đều là một sự gắng gỏi vươn lên.
Nguyễn Thùy Chi – người đồng sáng lập Chạm vào xanh tin rằng, nghị lực của mỗi thành viên chính là động lực để “Chạm vào xanh” tiếp tục con đường đã chọn dù có thể rất gập ghềnh:
"Động lực mà Chi và Lưu Hiếu nhận được đó là cái sự làm việc hết mình của các bạn thợ, rồi sự nhiệt tình của nhân viên của Chạm vào xanh, các bạn rất nhiệt tình và tâm huyết với công việc dù hưởng đồng lương chưa phải là cao.
Đấy là động lực lớn nhất mà Chi thấy mình cần phải làm. Sau những rào cản tưởng chừng không thể vượt qua, chúng tôi vẫn muốn làm điều mình yêu, sống như mình thích: là chính mình, ngay thẳng, chính trực, và luôn nỗ lực sống lạc quan, vui vẻ và hòa đồng “lê la” đi giao tiếp trò chuyện với thế giới xung quanh – bằng triển lãm này. Chúng tôi mong sẽ góp phần nhỏ bé, mang màu xanh lá đầy hi vọng góp phần vào thế giới này".
"CHẠM VÀO XANH" VÀ CÂU CHUYỆN "ĐI RỒI KHẮC ĐẾN"
Với ý chí sắt đá “đi rồi khắc đến”, “Chạm vào xanh” đã cho ra đời hàng trăm sản phẩm đan len cùng những bức tranh, tổ chức được nhiều cuộc triển lãm để mở ra không gian, môi trường giao tiếp và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật. Điều đáng nói hơn nữa, những tác phẩm hội họa của “Chạm vào xanh” không chỉ mang nhiều khát vọng mà còn chứa đựng giá trị thuật cao như nhận xét của Thầy Nguyễn Quang Hải, Giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam:
"Người khuyết tật tuy họ có khó khăn trong việc học nhưng bù lại họ có một đời sống tinh thần rất riêng biệt, một thế giới quan, một cách nhìn riêng. Và với cách nhìn nhận của tôi thì tôi đánh giá những tác phẩm, những bức tranh của các bạn có giá trị nghệ thuật không thua kém gì những tác phẩm của những bạn được học trong nhà trường, thậm chí tôi còn đánh giá là họ có những suy nghĩ đặc biệt, mà trong nghệ thuật thì phải bàn đến sự đặc biệt".
Họa sĩ người Pháp Lainé Laurent Lucien Michel đánh giá cao các bức tranh của nhóm “Chạm vào xanh” ở sự độc đáo và sức sống mãnh liệt từ chúng:
"Ở đây, bảng màu được sử dụng như một phương tiện độc đáo để thể hiện bản thân thay vì chú trọng vào hình thức theo kiểu cách truyền thống của nghệ thuật hàn lâm. Đây là một sự thể hiện đầy chủ quan và đặc sắc qua những gam màu đong đầy cảm xúc. Những màu sắc sinh động, trong sáng nhưng cũng đầy tương phản, gợi nhắc chúng ta đến phong cách Hậu-Ấn tượng của các nghệ sĩ nhóm Nabis, trường phái Dã thú và thậm chí là cả những bức tranh phong cảnh rực rỡ của những họa sĩ nổi tiếng như André Derain hay Raoul Dufy.
Bằng cách tập trung vào màu sắc theo cách rất riêng và lược giản hình khối, những bạn trẻ này đã tạm rời xa hiện thực để thể hiện những kỹ thuật thị giác khơi gợi xúc cảm nơi người thưởng thức tranh, theo gót của những bậc thầy hội họa như Vũ Cao Đàm hay Mai Thứ".
Những tác phẩm, sản phẩm của “Chạm vào xanh” đang truyền đi thông điệp: “Người khuyết tật không phải là gánh nặng. Họ có khát vọng được giao tiếp, được lao động và cống hiến cho xã hội bằng những tác phẩm có giá trị, những sản phẩm có chất lượng. Họ đã làm được, và họ sẽ làm được, chỉ cần một cơ hội, một môi trường".
---
Tết này, ngang qua phố Thành Thái ở Cầu Giấy Hà Nội, nếu bước chân không quá vội, bạn có thể ghé qua tầng 1, N04B2 để “Chạm vào xanh”. Bạn có thể rất thích thú với những món đồ nhỏ xinh độc đáo ở đây.
Nếu bạn mua một món, thì đó không chỉ là sự ghi nhận, khích lệ của bạn về giá trị và cống hiến của những người bại não, mà tin tôi đi, chính bạn, cũng sẽ nhận được nhiều hơn là một món đồ!