Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Cửa hàng áo dài 0 đồng

Hồng Nhung: Thứ năm 13/02/2025, 18:05 (GMT+7)

“Cửa hàng áo dài 0 đồng” của chị Đoàn Thị Nguyệt và Đoàn Thị Linh ở Thủ Đức, nơi mà bất cứ ai yêu tà áo dài, hay những người có hoàn cảnh khó khăn đều có thế ghé thăm để cho tặng hoặc nhận lấy những chiếc áo dài với giá chỉ bằng những nụ cười.

Nơi lan tỏa yêu thương và lưu giữ nét đẹp truyền thống

Áo dài 0 đồng  nằm tại địa chỉ số 155 Đặng Văn Bi – Trường Thọ - TP Thủ Đức đây từ lâu đã trở thành địa điểm yêu thương nơi những chiếc áo được cho đi và nhận lại, kéo dài vòng đời cho áo dài vốn là biểu tượng nét đẹp của người phụ nữ Việt.

Cửa hàng áo dài 0 đồng đã trở thành nơi lan toả yêu thương, mang niềm vui đến cho nhiều chị em phụ nữ

Cửa hàng áo dài 0 đồng đã trở thành nơi lan toả yêu thương, mang niềm vui đến cho nhiều chị em phụ nữ

Tuy vậy hơn 20 năm làm nghề may, chị Nguyệt nhận thấy có rất nhiều chị em không có đủ khả năng mua cho mình 1 bộ áo dài: "Trong quá trình làm tôi nhận thấy nhiều khách hàng chia sẻ áo này mặc chụp hình một vài lần không dùng nữa, có nhiều cô làm sui gả con gái xong không dùng nữa, không biết tặng ai. Mình biết cuộc sống bây giờ qua rồi lúc ăn no mặc ấm mà là ăn ngon mặc đẹp. Nhưng vẫn còn nhiều người khó khăn mong muốn có áo dài mà không được. Từ 2 nhu cầu đó, 1 đối tượng muốn tặng mà không biết tặng ai, và những khách muốn nhận mà không biết ai tặng mà nhận, tôi và em gái bàn với nhau làm một ngôi nhà chung 0 đồng để trao gửi yêu thương áo dài cho chị em. Từ đó mà áo dài 0 đồng ra đời".

Khách hàng tìm đến cửa hàng khách nào cũng có, từ những người yêu mến áo dài Việt Nam ở nhiều độ tuổi, nhưng đa phần là những người lao động khó khăn, công nhân, bán vé số, lượm ve chai…

Nhưng dù là ai khi ghé thăm cửa hàng đều được chị Nguyệt và chị Linh chào đón: "Mình tặng áo dài 0 đồng cho tất cả các đối tượng yêu áo dài. Chỉ cần yêu áo dài là sẽ được tặng. Mình không có phân loại khó khăn hay không khó khăn, vì mình nghĩ là những người có điều kiện thì sẽ san sẻ yêu thương và không có dành phần của những người khó khăn đâu. Nên ai đến cửa hàng mình đều vui vẻ và hoan hỉ hết".

Còn với những ai ở xa không có điều kiện đến lựa chọn áo tìm cũng sẽ được  hỗ trợ tận tình, gọi video cho mọi người lựa chọn theo sở thích, cân nặng, size quần áo sau đó đóng gói và gửi đi tặng.

Áo dài từ khắp nơi gửi về được 2 chị cẩn thận cẩn thận phân loại để được kiểm tra lỗi, chỉnh sửa, giặt sạch và ủi phẳng. Bà chủ còn phân loại theo màu, đính số đo 3 vòng lên áo để khách hàng tìm được áo đúng nhu cầu: "Khi tôi nhận áo dài của khách sẽ kiểm tra lại. Những áo ổn hết về đường kim mũi chỉ tôi để riêng, những áo cần sửa như thay dây kéo, bung nút hay đường may tôi để sang một bên, những áo ổn hết nhưng hơi dấu vết thời gian và bụi tôi sẽ giặt ngâm 1 lần, chiếc nào nhăn quá tôi cũng ủi qua. Những chiếc áo đã treo lên chỉ cần mang về sử dụng không còn lỗi nào hết".

Chị Đoàn Thị Nguyệt đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề may áo dài

Chị Đoàn Thị Nguyệt đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề may áo dài

Chính bởi sự tận tâm của chị Nguyệt hay chị Linh nên cửa hàng nhanh chóng được nhiều mạnh thường quân biết tới, ở khắp mọi nơi trên đất nước đều gửi áo về để chung tay cùng những chiếc áo dài yêu thương.

Chị Nghiêm ở Hải Phòng chia sẻ: "Mình cũng có một cửa hàng cho thuê áo dài, những chiếc áo lỗi mode 1 chút mình sẽ gửi. Thực ra toàn áo đẹp chứ không phải áo cũ. Mỗi lần gửi áo mình rất là vui, đóng góp một phần nhỏ bé công sức, việc làm của các bạn rất là ý nghĩa để những người phụ nữ Việt Nam mình ai cũng có áo dài để mặc"

Mở rộng hành trình – Để áo dài được tiếp tục tỏa sáng

Tuy  xuất phát từ lòng tốt, nhưng cửa hàng vẫn gặp một số khó khăn nhỏ. Theo chị Linh lúc trước cửa hàng áo dài 0 đồng mở cửa đều đặn từ 9h sáng các ngày trong tuần, nhưng sau một thời gian hoạt động, một vài chị em phụ nữ đến cửa hàng không đúng mục đích nên 2 chị rút lại thời gian mở cửa vào thứ 5 hàng tuần để dễ quản lý hơn:

"Có một số bạn không vì mục đích yêu áo dài, mà các bạn đến chọn những chiếc áo giá trị cao, không cần vừa size, chọn về đổi thành vật chất khác và ngày nào cũng xuất hiện ở cửa hàng, mình quan sát thần thái của người nhận là mình biết bạn không phải mang về để mặc nên mình hạn chế lập lại thời gian biểu, một tuần 1 ngày, từ 9h sáng – 19h tối thứ 5 hàng tuàn để loại bớt đối tượng đến vì mục đích cá nhân vụ lợi, không phải vì yêu áo dài".

Mỗi chiếc áo dài là một câu chuyện, một niềm vui được gửi gắm

Mỗi chiếc áo dài là một câu chuyện, một niềm vui được gửi gắm

Nhưng trong dịp cuối năm Giáp Thìn vừa qua hay ngày lễ 8/3 sắp tới cửa hàng cho biết sẽ dành nhiều thời gian đón khách hơn để ai cũng có áo dài của riêng mình vào những dịp lễ đặc biệt.

Vừa làm công việc của một thợ may, vừa phải quản lý cửa hàng 0 đồng khiến đôi lúc hai chị em quá sức nhưng chỉ cần nhìn thấy hạnh phúc của các khách hàng là chị Linh hay chị Nguyệt có thêm động lực để vượt qua: "Có một cô khách hơn 70 tuổi đến nhận áo và cô nói đây là chiếc áo dài đầu tiên mà cô có, nên cô sẽ trân quý, cô giữ làm kỷ niệm đến khi mãn phần gói theo. Cách cô nói làm tôi thấy thương quá, một người phụ nữ qua tuổi xuân sắc mà không có được chiếc áo dài cho riêng mình, suốt một đời làm nụng lo cho gia đình. Và tôi cảm thấy tại sao mình lại mất quá nhiều thời gian đắn đo mở cửa hàng hay không. Nếu tôi mở sớm hơn thì cô đã có thêm được vài năm mặc áo dài".

Và chính bởi những tình cảm, trăn trở muốn lan tỏa tình yêu áo dài đến khắp mọi nơi, và dành cho tất cả mọi người, nên dự định trong năm 2025 của chị Nguyệt và chị Linh sẽ phát triển thêm cơ sở 2 cho cửa hàng áo dài 0 đồng tại Bà Rịa – Vũng Tàu với phương châm “ Ai có thì cho, ai khó hãy nhận”. Một bộ áo dài cho đi, người nhận có thể dùng mãi hoặc đem đến đổi trả, miễn sao để chiếc áo dài được mặc liên tục chứ không bị bỏ lãng phí.

---

Các bạn thân mến.

Thiên lý hữu tình hôm nay xin được khép lại tại đây. Nếu bạn có những câu chuyện hữu tình trên các cung đường của cuộc sống, hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected]. Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông.

Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast; với từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.

Hồng Nhung/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.

Trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Chuẩn bị đến đâu?

Trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Chuẩn bị đến đâu?

Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi khi ngồi trên ô tô phải có ghế an toàn. Vậy công tác chuẩn bị đến đâu, từ phía người dân, của cơ quan chức năng, từ phía doanh nghiệp?

Khi còi xe thành nỗi ám ảnh

Khi còi xe thành nỗi ám ảnh

Còi kêu như ngựa hí, tiếng chó sủa, tiếng cười ma quái; thậm chí là những tiếng dội “chát chúa” của còi hơi từ xe tải, container. Những âm thanh ấy không chỉ gây khó chịu, mà đang tạo nên một thứ “ô nhiễm mới” ngay giữa đô thị.

Khổ vì kẹt xe triền miên nơi cửa ngõ TP.HCM

Khổ vì kẹt xe triền miên nơi cửa ngõ TP.HCM

Dù nhiều dự án mở đường, xây nút giao, mở rộng cửa ngõ đang triển khai thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, mặt đường bị thu hẹp khiến thời gian di chuyển tăng gấp đôi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc. Giải pháp nào từ sở ngành thành phố trước thực trạng trên?

Đêm mưa xối xả, Khánh Hòa huy động mọi biện pháp cứu dân vùng lũ

Đêm mưa xối xả, Khánh Hòa huy động mọi biện pháp cứu dân vùng lũ

Đêm qua (19/11, tại Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, người dân phải chống chọi đợt lụt thứ ba chỉ trong 3-4 ngày qua.

Làm thầy thời nay dễ hay khó?

Làm thầy thời nay dễ hay khó?

Làm thầy thời nay liệu có dễ, khi cứ có học sinh đánh nhau, học sinh đua xe, học sinh nói tục chửi thề, hoặc học sinh thi cử chưa đỗ đạt như kỳ vọng… là mọi câu hỏi đều đổ lên vai người thầy?

Cô giáo bản và hành trình mang chữ đến đại ngàn

Cô giáo bản và hành trình mang chữ đến đại ngàn

Giữa mênh mông núi rừng Trà Tập, tỉnh Quảng Nam (nay là Thành phố Đà Nẵng), nơi đường đất quanh co, đôi khi chỉ vừa đủ bước chân người, có một cô giáo trẻ dành trọn cả thanh xuân để bám bản, bám trường, gắn bó với các em học trò vùng cao nhiều thiếu thốn.