Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thứ Ba, 29/4/2025
Thiên lý hữu tình

Lớp học xoá mọi khoảng cách

Thục Anh: Thứ tư 05/02/2025, 14:57 (GMT+7)

Khiêu vũ đối với nhiều người bình thường đã không dễ dàng để tập luyện. Đối với những người khiếm thị, bộ môn thể thao này lại càng trở nên khó khăn gấp bội phần.

Thế nhưng trong 6 năm qua, nhờ sự tận tâm, lòng nhiệt huyết, kiên trì, bền bỉ mà thầy giáo – HLV Tô Văn Hoà đã giúp nhiều người khiếm thị gạt bỏ mặc cảm, tự ti, tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống…

Hành trình 'thắp sáng' đam mê khiêu vũ cho người khiếm thị

Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, vào năm 2003 thầy Tô Văn Hòa bắt đầu theo học để trở thành vũ công chuyên nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, thầy đã gắn bó với nghề hơn 20 năm và có 14 năm kinh nghiệm thi đấu trong nước cũng như quốc tế. 

HLV Tô Văn Hoà đã giúp nhiều người khiếm thị gạt bỏ mặc cảm, tự ti, tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống

HLV Tô Văn Hoà đã giúp nhiều người khiếm thị gạt bỏ mặc cảm, tự ti, tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống

Chia sẻ về lớp học khiêu vũ cho người khiếm thị, thầy Hoà kể, ban đầu, lớp học được mở ra từ một dự án của REACH (Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn) với mục đích hỗ trợ học nghề cũng như hòa nhập cộng đồng cho người khiếm thị. Thế nhưng, sau khi dự án kết thúc, vì thấy được niềm say mê, hào hứng của mọi người, và mong muốn có thể giúp người khiếm thị tự tin hơn, hoà nhập với cộng đồng, thầy Hòa đã mở lớp học khiêu vũ miễn phí để giúp đỡ họ.

6 năm nay, đều đặn vào mỗi thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, trên gác 2 của căn nhà cũ nằm ở quận Đống Đa, Hà Nội, lớp dạy khiêu vũ miễn phí của CLB khiêu vũ thể thao người khiếm thị (Solar Dance Club) do thầy Tô Văn Hoà đứng lớp, lại vang lên những giai điệu đầy lôi cuốn.

Thầy Hoà tâm sự: “Tôi đến lớp, đầu tiên, tôi phải trêu cho bạn đó cười đã. Bạn ý chỉ cần cười với tôi thì mọi thứ, công việc, tập luyện rất dễ dàng. Bởi vì khiếm thị có nhiều bạn rất là khép kín và tự ti. Mình phải làm như thế nào để bạn ấy mở khẩu hình, nói, cười với mình. Và đây cũng là một trong những lớp đặc biệt là tất cả học sinh đều phải chào học sinh trước, phải chọc cho họ cười”

Ban đầu, lớp học được mở ra từ một dự án của REACH (Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn) với mục đích hỗ trợ học nghề cũng như hòa nhập cộng đồng cho người khiếm thị

Ban đầu, lớp học được mở ra từ một dự án của REACH (Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn) với mục đích hỗ trợ học nghề cũng như hòa nhập cộng đồng cho người khiếm thị

Với người bình thường, việc tập nhảy khiêu vũ đã có nhiều khó khăn, đối với người khiếm thị, việc này còn khó hơn gấp nhiều lần. Thầy Hoà cho biết: “Với các lớp bình thường, tôi đứng trước làm mẫu, nhưng riêng với lớp khiếm thị thì tôi phải xoá sạch hoàn toàn những kiến thức về giáo trình mà tôi biết. Tôi phải luôn đặt mình vào hoàn cảnh của các bạn để tìm ra hành động trên cơ thể. Tôi phải hình dung từng bạn một để hiểu các bạn phải di chuyển sang bên trái hay bên phải, khẩu độ bao nhiêu, phải xoay như thế nào, động tác phải nhỏ, phải từ từ. Một bước nhảy, thì nó có khoảng trên dưới 20 động tác để nó hoàn thành. Để trở thành 1 tổ hợp vũ hình thì phải có từ 4-6 đến 8 bước, như vậy, có khoảng trên dưới 100 động tác tôi phải nói ra để hình dung được”

Người thầy đặc biệt: Biến điều không thể thành có thể 

Dù khó khăn là thế, nhưng qua các năm, số lượng học viên ở lớp học khiêu vũ của thầy Hoà không chỉ giảm đi mà còn tăng thêm, đến nay, đã có khoảng 70 học viên (ở các lớp khiêu vũ tại Hà Nội) và tổng cộng hơn 100 học viên tại các lớp học tại TP.HCM, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình,….Đây đều là những nơi được thầy Hoà trực tiếp hướng dẫn, đào tạo từ những buổi ban đầu…

Chị Dương Thanh Hiền, chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ thể thao người khiếm thị, đã tham gia lớp học được 4 năm. Chị Hiền tâm sự, ngay khi tham gia bộ môn này, có rất nhiều câu hỏi nghi nhờ, băn khoăn rằng liệu mình có làm được không. Bộ môn khiêu vũ xưa nay được xem là bộ môn khó và đối với người khiếm thị thì nó dường như là bất khả thi.

Khiêu vũ xưa nay được xem là bộ môn khó và đối với người khiếm thị thì nó dường như là bất khả thi.

Khiêu vũ xưa nay được xem là bộ môn khó và đối với người khiếm thị thì nó dường như là bất khả thi.

Thế nhưng, thời gian đã chứng minh tất cả: “Ngay từ những ngày đầu, mình cũng như mọi người, còn rất non nớt, không tìm được bước nhảy, lóng ngóng. Đi rồi thăng bằng rất là kém, nhưng sau thời gian, cùng với sự tận tâm, tâm huyết của thầy Hoà cùng với những anh chị đi trước đã uốn nắn, giúp đỡ chúng mình. Chúng mình hằng ngày cứ tập đi tập lại những động tác ấy và sau một thời gian khi đã quen rồi thì mình có một nhịp điệu trong cơ thể mình, thầy nói đến đâu là mình hiểu đến đấy. Đến giờ những động tác dễ là thầy nói chúng mình hiểu ra luôn còn những động tác khó là thầy sẽ cho chúng mình sờ để chúng mình ghi vào trong trí nhớ và về bọn mình phải tập lại để làm sao giống như cảm nhận lúc đó”

4 năm tham gia CLB cũng là 4 năm đồng hành với người khiếm thị, chị cảm nhận được sự thay đổi của chính bản thân cũng như các thành viên, học viên trong lớp học khiêu vũ. “Đến với Solar thì không chỉ mình mà còn cả các anh chị em đều thấy được sự thay đổi tích cực rất là nhiều. Chúng mình tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, mạnh dạn hơn. Khi chúng mình học khiêu vũ, bên cạnh việc có 1 cơ thể dẻo dai, khoẻ cả về thể chất, lẫn tinh thần. Thì đến với lớp học, anh chị em cũng rất yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, đoàn kết, như một gia đình. Lúc nào đến đây cũng tràn ngập niềm vui. Ai đến đây lúc đầu nhút nhát và tự ti thì sau đấy mọi người đều mạnh dạn, tự tin hơn, chia sẻ với mọi người nhiều hơn, cởi mở hơn và cũng hoà nhập hơn”

Chị Dương Thanh Hiền, chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ thể thao người khiếm thị, đã tham gia lớp học được 4 năm.

Chị Dương Thanh Hiền, chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ thể thao người khiếm thị, đã tham gia lớp học được 4 năm.

Không chỉ giúp các học viên tự tin hơn qua các lớp học, thầy Hoà còn giúp các học viên được trình diễn trên sân khấu lớn, từ đó giúp họ tự khẳng định bản thân mình. Và điều đó đã trở thành hiện thực vào ngày 04/04/2021, tất cả các học viên đã được cháy hết mình với đam mê trong cuộc thi "Bước nhảy xóa mọi khoảng cách" – cuộc thi Dance Sport đầu tiên dành riêng cho người khiếm thị trên thế giới, ngay trên sân khấu của Học viện Múa Việt Nam.

Chị Hiền cho biết thêm: “Những chương trình biểu diễn là rất rất nhiều, qua 6 năm, có rất nhiều chương trình, cuộc thi nhưng nổi bật lên là những cuộc thi do chính Solar tổ chức, đó là Bước nhảy xoá mọi khoảng cách Part 1 năm 2021, năm 2022 là Bước nhảy xoá mọi khoảng cách Part 2, năm 2023 là Cúp các CLB thể thao người khiếm thị. Năm 2024 là giấc mơ, là nỗ lực đã được chắp cánh. Đó là Hội thi Cúp các CLB khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc 2024. Đó là ước mơ và là nỗ lực của thầy trò chúng mình trong suốt 6 năm qua”

Sự nỗ lực, niềm đam mê, kiên trì của cả thầy và trò đều đã được đền đáp xứng đáng. Thầy Hoà nhớ lại, khi được thi đấu, cảm xúc của các bạn khiếm thị như vỡ oà. Bởi các bạn không nghĩ rằng mình lại được nhảy trên một sân chơi lớn như vậy và càng không thể tin có thể chạm được đến huy chương quốc gia danh giá: “Điều tốt nhất đến thời điểm này mà các bạn trải nghiệm được là đã xoá được khoảng cách với xã hội bên ngoài và định kiến với cả người khiếm thị. Những bạn nào đã biết đến khiêu vũ, đã biết đến Dancesport thì thế giới luôn ở bên các bạn ấy nhiều hơn. Các bạn ấy cảm nhận được điều đó thông qua những hành động, bài nhảy, bài diễn. Bởi vì có thể khiêu vũ được thì các bạn ấy còn có thể làm nhiều công việc khác. Đấy là các bạn ấy đã đến được với xã hội được gần hơn và tốt hơn.”

Với mong muốn trao đi yêu thương, nhận về hạnh phúc, vừa qua, CLB khiêu vũ thể thao người khiếm thị (Solar Dance Club) đã cho ra mắt sản phẩm “Ô mai nhân ái” nhằm gây quỹ phát triển khiêu vũ thể thao dành cho người khiếm thị VN.

Lớp học khiêu vũ của thầy Hoà không chỉ là nơi giúp những người khiếm thị trở nên tự tin, uyển chuyển và linh hoạt hơn, mà nó còn giúp họ gắn kết với nhau, trở thành một cộng đồng vững mạnh để giúp đỡ những người khiếm thị khác… 

Lớp học khiêu vũ không chỉ là nơi giúp những người khiếm thị trở nên tự tin hơn, mà nó còn giúp họ gắn kết với nhau

Lớp học khiêu vũ không chỉ là nơi giúp những người khiếm thị trở nên tự tin hơn, mà nó còn giúp họ gắn kết với nhau

Các bạn thân mến.

Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinhfm91@gmail.com.

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. 

Thục Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
vovgiaothong.vn
Đỉnh mới của giá vàng và khuyến nghị từ chuyên gia

Đỉnh mới của giá vàng và khuyến nghị từ chuyên gia

Giá vàng trong nước tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, chính thức chạm mốc kỷ lục 108 triệu đồng/lượng – mức cao nhất từ trước đến nay. Sau khi đi ngang đầu phiên sáng, thị trường vàng đã nhanh chóng tăng tốc, nối dài chuỗi ngày lập đỉnh trong tuần qua.

Check-in ảnh đẹp nhưng đừng để lại rác bẩn

Check-in ảnh đẹp nhưng đừng để lại rác bẩn

Thời gian gần đây, khu vực Hàm Cá Mập (Hà Nội) đang “gây sốt” trên mạng xã hội, sau khi có thông tin sẽ bị phá dỡ. Việc người dân và du khách chen lấn, tụ tập đông người, thậm chí trèo rào, đứng lên đài phun nước để chụp ảnh có lúc khiến giao thông hỗn loạn, mất ANTT và vệ sinh môi trường.

Lộ trình di chuyển vào Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất

Lộ trình di chuyển vào Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa có hướng dẫn về lộ trình giao thông kết nối đến nhà ga hành khách quốc nội T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất).

Nâng trách nhiệm để bảo vệ “tài sản” thông tin cá nhân

Nâng trách nhiệm để bảo vệ “tài sản” thông tin cá nhân

Theo Công ty An ninh mạng Viettel, trong năm 2024, số lượng thông tin cá nhân bị đánh cắp đã tăng 50%, với hàng chục triệu bản ghi bị rò rỉ. Trong đó, dữ liệu khách hàng bị lộ lọt nhiều nhất, thậm chí có cả thông tin nhận diện khuôn mặt.

Từ tinh thần của “Tàu Không số” đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

Từ tinh thần của “Tàu Không số” đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

Trong kháng chiến chống Mỹ, đường Hồ Chí Minh trên biển là hiện thân của lòng quả cảm, ý chí sắt đá; một huyền thoại có thật, một kỳ tích của dân tộc Việt Nam anh hùng; góp phần to lớn làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Người đàn ông gánh phở

Người đàn ông gánh phở

Ở phố Tống Duy Tân, có một người đàn ông vẫn ngày ngày gánh phở – không phải bằng đôi chân di chuyển, mà bằng ký ức được đúc lại trong một dáng hình.

Cốc nước miễn phí, lòng tốt dang dở trên đèo và những điều thú vị khi “phượt” 58 tỉnh thành

Cốc nước miễn phí, lòng tốt dang dở trên đèo và những điều thú vị khi “phượt” 58 tỉnh thành

Những cung đường từ bắc chí nam không chỉ đưa ta đến những khung cảnh thiên nhiên diễm lệ của núi non hùng vĩ, biển cả bao la, mà còn là chiếc gương phản chiếu tâm hồn người lữ khách.