Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sống++

10 năm xây bồ chữ

Hoàng Hà: Chủ nhật 02/02/2025, 15:55 (GMT+7)

Những ngày đầu xuân, VOV Giao thông đã có dịp về vùng Hoài Đức, đến thư viện Dương Liễu, thư viện tư nhân phi lợi nhuận đầu tiên của huyện vùng ven thành phố Hà Nội.

KHÔNG GIAN ĐỌC DÀNH CHO MỌI LỨA TUỔI

Đón chúng tôi, anh Phùng Bá Hưng, một trong những sáng lập viên và quản lý, gắn bó với thư viện Dương Liễu từ những ngày đầu, vừa đi vừa kể về quá trình xây nên “bồ chữ” này. Được thành lập từ tháng 9/2013, sau hành trình hơn 10 năm với những bước đi đầy gập ghềnh, đến nay, thư viện Dương Liễu đã sở hữu “gia tài” với số lượng đầu sách lên tới gần 10.000 cuốn, trở thành không gian đọc không chỉ của bà con ở Dương Liễu mà còn dành cho người dân các xã lân cận như Minh Khai, Cát Quế, Yên Sở, Đức Thượng, Sơn Đồng… Hễ ai yêu sách, mê sách đều có thể đến đây:  

"Tôi là 9X, là một người rất yêu trẻ con, thích đọc sách….nói chung nếu nói về cá nhân thì tôi chỉ là một người rất bình thường nhưng có niềm đam mê với văn hóa đọc, với phát triển văn hóa đọc. Thư viện Dương Liễu được thành lập vào tháng 9 năm 2013 với ý tưởng ban đầu hết sức là đơn giản thôi, chúng tôi muốn có một không gian cho trẻ con đến đọc sách, để các bạn trẻ được hiểu hơn về việc đọc sẽ có lợi ích như thế nào.

Tại thời điểm đấy thì các trò chơi online cũng bắt đầu phát triển và chúng tôi nhận ra rằng, khu vực xung quanh mình không có một cái thư viện nào cả và thư viện Dương Liễu được thành lập từ cái mục đích đơn giản như thế".

Anh Phùng Bá Hưng, người sáng lập Thư viện Dương Liễu

Anh Phùng Bá Hưng, người sáng lập Thư viện Dương Liễu

Từ ý định ban đầu đơn giản chỉ là muốn có một không gian đọc dành cho trẻ em ít có cơ hội tiếp xúc với sách, để các em bớt sa đà vào những trò chơi phù phiếm của thế giới mạng, vậy mà, chỉ sau khoảng thời gian ngắn, thư viện Dương Liễu đã trở thành điểm hẹn của mọi lứa tuổi:

Cứ mỗi dịp cuối tuần hoặc tối thứ 3, thứ 5, khuôn viên nhà anh Nguyễn Kiến Hưởng ở thôn Thống Nhất, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nơi được gia đình cho mượn để làm trụ sở của thư viện Dương Liễu lại chật ních xe cộ. Để thuận tiện cho mọi người, thư viện mở cửa phục vụ cộng đồng các tối thứ 3, thứ 5 và các ngày cuối tuần. Mỗi người đến đây đều thu nhận những điều hữu ích cho riêng mình như chia sẻ của bạn trẻ Phạm Nguyễn Thùy Dương, học sinh trường Trung học cơ sở Dương Liễu:

"Em rất thích đến đây vì có nhiều sách, giúp em mở mang, giúp em có thành tích học tập cao hơn."

Cũng như Dương, em Đỗ Thị Hà Phương, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Dương Liễu luôn coi thư viện là một điểm đến hấp dẫn chứa đựng những điều kỳ diệu:

"Ở thư viện dương Liễu thì có rất nhiều sách và ở đó em có thể làm quen được với nhiều bạn mới."

Thư viện Dương Liễu nay đã trở thành điểm hẹn của mọi lứa tuổi

Thư viện Dương Liễu nay đã trở thành điểm hẹn của mọi lứa tuổi

Còn với bà Phi Thị Sót ở thôn Thống Nhất, từ ngày có thư viện này, bà cảm thấy cuộc sống thêm những màu mới diệu kỳ, làm thay đổi một vùng nông thôn Hoài Đức:

"Trước chưa có thư viện thì không biết đọc sách là gì, từ khi có thư viện gần nhà thì hay sang đọc sách, tham gia các hoạt động mà thư viện tổ chức, vui lắm. Tôi hay mượn truyện về đọc, ví dụ như truyện về chiến tranh để mình ôn lại những kỷ niệm, thư viện có đủ các loại sách cho thiếu nhi, cho người già, cháu tôi bảo cháu sẽ thành mọt sách cho bà xem, vui vì có thư viện các cháu ngoan".

“Hạnh phúc cho đi cũng chính là nhận lại” là điều hiện hữu ở thư viện Dương Liễu. Bởi được nhận ánh sáng tri thức từ những trang sách của thư viện nên đông đảo người dân đều mong muốn vun đắp nơi đây thành một điểm hẹn văn hóa.

Như anh Nguyễn Kiến Hưởng, người sẵn sàng cho mượn khu nhà xưởng của gia đình để cải tạo thành không gian đọc thú vị này là một điển hình: "Gia đình tôi có phòng trống, cộng với khoảng sân nên cho thư viện mượn làm phòng đọc. Gia đình rất vui khi lúc nào nhà cũng có người đến đông vui,hạnh phúc khi mình góp sức nho nhỏ cho xã hội".

---

---

HÀNH TRÌNH 10 NĂM NUÔI DƯỠNG VÀ LAN TỎA TÌNH YÊU VỚI SÁCH

Cứ bền bĩ góp nhặt những điều tưởng như rất nhỏ như thế, hơn 10 năm qua, thư viện Dương Liễu đã trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ, từ đó tiếp tục nhen lên, nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương nhân ái, lan tỏa tình yêu với sách:

"Trong mười năm nay thì tôi nghĩ là thành tựu lớn nhất mà thư viện Dương Liễu đạt được đó là ngày càng nhiều cái sự tin tưởng của mọi người. Tức là so sánh với thời điểm ban đầu thì có nhiều người kiểu vẫn nói lời ra tiếng vào như kiểu “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” đến nay thì chúng tôi nhận được sự tin tưởng của phụ huynh bằng cái việc mà mỗi một buổi mà thư viện mở của thì phụ huynh đưa con đến đọc sách khá là đông.

Và mỗi khi mà thư viện có sự kiện hoặc là một cái đợt nào đấy cần quyên góp cho quỹ hay là cho hoạt động của thư viện thì hầu như chúng tôi chỉ có đăng trên mạng xã hội, trên trang Facebook hoặc là zalo thì nhận được sự ủng hộ ngay lập tức.

Tôi nghĩ rằng cái việc mà để có được cái sự tin tưởng cả về mặt tinh thần cả về mặt vật chất như vậy thì cũng không phải là dễ đối với bất cứ một cái tổ chức nào, nhất là lại tổ chức tư nhân. Tôi nghĩ rằng việc mà chúng tôi đạt được sự tin tưởng từ cộng đồng thì đấy là cái thành công nhất của thư viện Dương Liễu cho đến thời điểm hiện tại".

Hơn 10 năm qua, thư viện Dương Liễu đã trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ, từ đó tiếp tục nhen lên, nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương nhân ái, lan tỏa tình yêu với sách

Hơn 10 năm qua, thư viện Dương Liễu đã trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ, từ đó tiếp tục nhen lên, nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương nhân ái, lan tỏa tình yêu với sách

Những điều tâm huyết, trở trăn của chàng trai trẻ Phùng Bá Hưng vẫn không nằm ngoài quyết định mà anh đã chọn từ 10 năm trước, đó là phụng sự cho sự nghiệp phát triển văn hóa đọc. Và ở đó, như anh chia sẻ, dù có những nhọc nhằn, đầy rẫy những thách thức nhưng cũng có niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào khi được mọi người đón nhận.

TS Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTT&DL, người đã hỗ trợ cho thư viện Dương Liễu từ những ngày đầu chia sẻ:   "Hưng là một chàng trai trẻ sáng tạo, tâm huyết, 2 yếu tố đó cộng hưởng tạo nên những kết quả rất đáng mừng. Thư viện Dương Liễu đã làm được một việc hết sức quan trọng đó là tạo lập thói quen đọc cho cộng đồng, xây dựng thành một nếp sống văn hóa."

Nói về những thành công của thư viện tư nhân Dương Liễu và những người đã ngày đêm miệt mài vun đắp, xây dựng như Phùng Bá Hưng, ông Nguyễn Danh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Liễu cho biết:  

"Hưng là một điển hình cần được lan tỏa. Chúng tôi quan tâm và tạo điều kiện để Hưng làm được nhiều việc hơn nữa…."

Empty

Không chỉ nỗ lực bền bỉ xây dựng và phát triển thư viện Dương Liễu, với niềm tin với văn hóa đọc, tình yêu với sách, chàng trai trẻ sinh năm 1990 Phùng Bá Hưng còn là sáng lập viên của Local Bookable - Tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới Thư viện địa phương tại Việt Nam. Phùng Bá Hưng là 1 trong 2 người được nhận học bổng trao đổi toàn phần YSEALI Professional Fellow Program của Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Tranh thủ một dịp đến đất nước cờ hoa, anh đã mang mô hình thư viện Dương Liễu sang giới thiệu, thu hút sự chú của bạn bè quốc tế về một thư viện tư nhân nhỏ bé nhưng lại làm nên một việc to lớn là hình thành thói quen đọc cho trẻ em thôn quê.

Phát triển văn hóa đọc chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Dù biết con đường vẫn còn những gập ghềnh, nhưng chàng trai thế hệ 9X Phùng Bá Hưng vẫn tiếp tục bền bỉ, kiên định và không ngừng sáng tạo trên hành trình phát triển văn hóa đọc ở vùng nông thôn Dương Liễu.

 

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn