Quá tốc độ từ 10 - 20km/h: Phạt 6 triệu, trừ 2 điểm
Hành vi chạy ô tô quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h có thể khiến người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Việc làm thầm lặng của nhóm người trẻ phục dựng chân dung liệt sĩ đã và đang góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, và là một cách bày tỏ sâu sắc lòng tri ân của thế hệ hôm nay với cha anh đi trước.
XOA DỊU NỖI ĐAU
“Tôi tên là Phùng Quang Trung, sinh năm 1995, tôi hiện là trưởng nhóm các bạn phục dựng ảnh có tên là Skyline, đang sống tại Hải Dương”
“Tôi là Nguyễn Quốc Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tôi là phó nhóm Skyline, chuyên phục dựng ảnh liệt sĩ”
“Tôi là Khuất Văn Hoàng, thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm; hiện tại tôi là một người thiết kế đồ họa và chuyên chỉnh sửa ảnh”.
Họ là những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ, đến từ nhiều miền quê khác nhau, có công việc khác nhau nhưng cùng chung ở tấm lòng hướng về thân nhân gia đình liệt sĩ. Từ cơ duyên đến hành trình gắn bó với việc phục dựng ảnh các liệt sĩ, các thành viên trong nhóm đã trải qua nhiều khó khăn:
“Cơ duyên là qua mạng xã hội, vô tình có một người cháu mong muốn có tấm ảnh của người bác là liệt sĩ, chúng tôi đã ngồi làm và cháu khi nhận tấm ảnh, người cháu đã khóc và kể về bác mình, anh em cũng rất xúc động và mọi người đã nghĩ, đây là cái mình cần phải làm”.
“Là những anh em có đam mê về chỉnh sửa và phục dựng ảnh, nhìn về quá khứ, mình mong làm sao có thể tái tạo lại được những chân dung và khoảnh khắc của thế hệ cha ông đi trước. Mong muốn của mọi người khi liên hệ với chúng tôi là làm sao nhìn lại được người thân của mình, lưu lại được nhiều nhất các chi tiết về liệt sĩ”.
“Quá trình phục chế ảnh, có nhiều khó khăn bởi có những tấm ảnh không còn rõ các chi tiết, có những liệt sĩ còn không có ảnh, bọn mình phải dựa theo lời tả của gia đình mà nhiều người thân cận nhất cũng đã mất thì phải đi hỏi đồng đội, hỏi hàng xóm để nghe tả lại”.
“Khi chúng tôi phục dựng những tấm ảnh liệt sĩ thời chống Mỹ thì những người thân còn nhớ được nét mặt liệt sĩ khá nhiều thì mình có được nhiều người nhận xét được; còn các liệt sĩ thời kỳ chống Pháp thì các cụ đã nhiều tuổi nên để hình dung và minh mẫn tả lại cho mình những tấm ảnh thời chống Pháp rất là khó, yếu tố cung cấp từ người nhà có nét giống cũng rất hạn chế”.
Phục dựng ảnh không đơn thuần là chỉnh sửa, bù đắp những khuyết thiếu, ghép nối những mảnh vỡ mà là cả quá trình kiên nhẫn, tỷ mỉ với rất nhiều tâm huyết, tấm lòng của các thành viên gửi gắm vào mỗi bức ảnh:
“Để tả được một bức ảnh làm sao cho nó đẹp, giống và chân thật nhất thì mình làm sao phải tả được cái hồn của bức ảnh. Yếu tố quan trọng nhất là đôi mắt của liệt sĩ, nhiều bức ảnh có khi chỉ còn nửa khuôn mặt, những mảng mắt đã mất nên để tả lại đúng cái hồn rất khó.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mình tập trung vào đôi mắt để tả được thần thái của liệt sĩ, mình phải tỉ mỉ để làm sao ánh mắt sát với bức ảnh cũ và thêm các chi tiết như ánh sáng trong đôi mắt, điểm thêm những hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt để làm sao cái hồn của đôi mắt chân thật nhất”
“Khi nhận một bức ảnh khó, chúng tôi sẽ phác lại một bức ảnh thô rồi gọi điện trao đổi với gia đình, gọi cả đêm cơ để trao đổi phần mắt, phần mũi, miệng đã giống chưa, gương mặt, gò má như thế nào để gia đình miêu tả lại. Chúng tôi sẽ vẽ lại để gia đình dễ hình dung hơn rồi trao đổi qua lại. Có những bức ảnh may mắn thì 5,7 lần là xong nhưng có những bức ảnh làm tới 6 tháng mới xong, sửa đi sửa lại vài chục lần”.
GIỌT NƯỚC MẮT SAU NHIỀU NĂM ĐỢI CHỜ
Vượt qua những khó khăn về kỹ thuật làm ảnh hay thời gian làm việc eo hẹp, công việc phục dựng chân dung liệt sĩ miễn phí đã trở thành một phần cuộc sống của nhóm bạn trẻ này nhiều năm qua. Mỗi tấm ảnh được hoàn thành, được trao lại cho gia đình đều là một kỷ niệm khó quên đối với mỗi thành viên trong nhóm:
“Mỗi lần làm ra những bức ảnh chân dung liệt sĩ và mỗi lần đi trao tận tay cho thân nhân liệt sĩ thì mình chứng kiến được những giọt nước mắt của gia đình, họ rất hạnh phúc khi cầm bức ảnh trên tay vì cứ ngỡ như không còn cơ hội gặp lại. Bản thân mình mong muốn làm làm sao công việc này làm được nhiều hơn, càng nhiều càng tốt, giúp được nhiều gia đình hơn, mang niềm vui tới nhiều gia đình liệt sĩ, giúp họ một lần nữa nhìn lại người thân của mình”.
“Mỗi câu chuyện về một tấm ảnh liệt sĩ đều rất đặc biệt, khi Hoàng và anh em trong nhóm gửi tới gia đình những bức ảnh được phục dựng rõ nét thì luôn có cảm xúc khó tả, những giọt nước mắt sau nhiều năm đợi chờ khi gặp lại người con, người thân của mình thì những giọt nước mắt ấy cũng chính là động lực để mình phải làm điều gì đó và làm nhiều hơn thế”.
“Mỗi bức ảnh khi trao đến là một cảm xúc khác nhau, có những tấm ảnh đọng lại niềm vui nhưng có những bức ảnh gắn với câu chuyện như không tưởng. Cách đây 3 tháng, tôi nhận được mong muốn của người cháu là bà mình rất là yếu, bà đã nằm 1 tháng nay không dậy được nữa và bà luôn luôn gọi tên con trai của mình, bác tên Sinh nên bà gọi: “Sinh ơi, con về với mẹ, mẹ sẽ đến gặp con đây”, tôi xúc động và ngay đêm ấy làm bức ảnh liệt sĩ ngồi cạnh mẹ; 4h sáng tôi làm xong và gửi cho gia đình rồi người cháu đưa cho cụ xem rồi gia đình gửi cho tôi xem cảnh, mẹ ngồi dậy luôn, gọi tên con rồi ăn được cháo. Tôi rất bất ngờ vì bức ảnh của mình gần như một phép màu, một liều thuốc tinh thần, sức khỏe của mẹ tốt hơn rất nhiều”.
HƠN 6.000 ẢNH CHÂN DUNG ĐƯỢC PHỤC DỰNG
Quang Trung, Quốc Anh và Văn Hoàng mong muốn không chỉ phục dựng những bức ảnh liệt sĩ giúp gia đình, mà còn đến tận nơi, trao tận tay và nghe những câu chuyện về liệt sĩ từ người thân. Từ đó, giúp các thành viên trong nhóm cống hiến nhiều hơn nữa cho công việc thiện nguyện mà nhóm đang theo đuổi. Hơn thế, họ mong rằng, những tấm ảnh sẽ là lời tri ân của thế hệ trẻ gửi tới thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập, hòa bình hôm nay:
“Từ ngày đầu tới giờ nhóm đã làm được hơn 6000 ảnh chân dung liệt sĩ, ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và ảnh bữa cơm đoàn viên liệt sĩ trở về bên mẹ. Điều chúng tôi trăn trở là có những gia đình đã chờ đến 1,2 năm, khi gửi lại ảnh cho gia đình chúng tôi phải xin lỗi vì để cho gia đình phải chờ lâu và cũng phải xin lỗi rất nhiều trên mạng xã hội vì chúng tôi không thể làm nhiều hơn nữa vì thành viên nhóm khoảng 10 người mà yêu cầu từ các gia đình rất lớn.
Chúng tôi hy vọng và mong muốn lan rộng được mô hình này và kết nối được nhiều hơn với những người có chung đam mê để có được đội ngũ lớn hơn để tri ân với những người đã ngã xuống, với những gia đình có công với cách mạng”.
“Những anh hùng, liệt sĩ có được một tấm ảnh trọn vẹn rất là ít nên các anh em trong nhóm luôn thôi thúc là làm sao làm được nhanh nhất, nhiều nhất để có thể gửi nhiều nhất các bức ảnh anh hùng liệt sĩ trên mọi miền tổ quốc”
“Tôi mong muốn mọi người biết công việc của chúng tôi để chia sẻ, lan tỏa tới các gia đình có nguyện vọng làm lại các tấm ảnh liệt sĩ rồi kết nối với chúng tôi. Có thể nhóm mình chưa thể làm luôn và làm hết tất cả nhưng mình và nhóm sẽ luôn cố gắng, chúng mình sẽ không dừng lại và tiếp tục công việc nhiều nhất có thể”.
Miệt mài hỗ trợ những gia đình có nguyện vọng phục chế di ảnh rồi mang bức ảnh đến trao tặng, với các thành viên trong nhóm, khoảnh khắc các liệt sĩ “đoàn tụ” với gia đình dù chỉ thông qua ảnh, đó là những cảm xúc khó cất nên lời:
“Có khóc cũng không còn nước mắt nữa rồi mà làm gì có mà nhìn, chỉ có khung ảnh làm đi làm lại, bây giờ có được bức ảnh các bác làm cho quá đẹp, mãn nguyện lắm rồi”
“(Khóc) con ơi, con về với mẹ - món quà này vô giá không bao giờ quên được”
“Con tôi đi rồi, mong con về - bà năm nay 98 tuổi rồi, lúc nào bà cũng nhìn di ảnh bác rồi bà khóc mà ảnh của bác theo năm tháng đã mờ nên bà rất muốn có một bức ảnh thật hơn để nhìn cho rõ bác hồi đó”
“54 năm rồi mong mỏi hôm nay con gái mới về, vô cùng xúc động, không món quà nào thay thế được món quà này với gia đình tôi”
“Nhìn tấm ảnh thờ trước đây không được rõ nét và cũng không giống, vừa rồi được làm lại thì nhìn ảnh rất là thật, gia đình rất phấn khởi. Bao mong mỏi nay được nhìn tấm ảnh thế rất xúc động”
Mỗi tấm ảnh liệt sĩ được phục dựng rõ nét không chỉ giúp những người mẹ, người vợ, người con được an ủi, nguôi ngoai khi cảm thấy như được đón chồng, cha, anh trở về đoàn tụ với gia đình dù chỉ qua tấm ảnh, mà còn giúp gia đình các liệt sĩ cảm thấy ấm lòng, bởi cả xã hội vẫn hướng về các anh với lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Còn với những người trẻ như Trung, Quốc Anh và Hoàng, đó là cách để họ đền đáp phần nào sự cho đi quá lớn lao của người đi trước. Và là cách để họ nhắc mình biết quý trọng, giữ gìn cuộc sống hòa bình hôm nay.
Hành vi chạy ô tô quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h có thể khiến người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.
Bắt đầu từ ngày 01/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước, mà phải đóng mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.
Thính giả Đặng Xuân Hùng (Phủ Lý - Hà Nam) có câu hỏi gửi tới VOV Giao thông: Hành vi quay đầu xe trên cao tốc bị xử phạt như thế nào theo quy định mới của pháp luật?
Hà Nội vừa tiếp nhận Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cải thiện giao thông công cộng", từ viện trợ không hoàn lại của Hội đồng Vùng Île-de-France (Pháp). Trong bối cảnh đã có đường sắt đô thị, xe buýt,… nhưng sự liên thông chưa rõ nét, dự án được kỳ vọng sẽ giúp thiết lập mạng lưới và nâng sức hấp dẫn cho GTCC.
Phố đồng hồ Trần Quốc Toản nằm trên con đường cùng tên ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, từ lâu, đã trở thành điểm đến quen thuộc không chỉ của người dân địa phương mà còn của những tín đồ đam mê đồng hồ cổ.
Trừ điểm giấy phép lái xe đang được coi là hình thức phạt bổ sung có tính răn đe mạnh mẽ đối với người tham gia giao thông.
Trong thời gian qua, đường dây nóng kênh VOVGT liên tục nhận được nhiều phản ánh con đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp, TP.HCM) thi công mở rộng chưa thể di dời khoảng 100 trụ điện án ngữ giữa đường, khiến nhiều người đi đường cảm thấy bất tiện nguy hiểm khi chạy xe vào ban đêm.