Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

"Khối môi trường" đảm bảo vệ sinh A80

Dương Vũ: Thứ năm 28/08/2025, 14:19 (GMT+7)

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cả nước sẽ chào đón ngày lễ trọng đại của dân tộc – Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đêm qua, Thủ đô Hà Nội đã sống trong những giờ phút hào hùng khi chứng kiến buổi so duyệt quy mô lớn chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm A80.

Những bước chân diễu binh rầm rập, từng khối quân nhịp nhàng, đi trong cờ hoa rợp trời. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tràn đầy niềm tự hào của dân tộc. Thế nhưng ít ai biết rằng, sau khi các khối diễu binh đi qua, cũng là lúc 1 khối khác thực hiện nhiệm vụ - “Khối môi trường”.

Đây là những công nhân vệ sinh sẵn sàng ở lại thu gom rác thải, là những bạn trẻ sẵn sàng chung tay dọn dẹp để trả lại sự sạch đẹp của thủ đô, hay đơn giản là những người dân tự giác dọn dẹp đoạn đường trước cửa nhà mình, là nơi có đoàn diễu binh đi qua…

Đồng hành giữ phố phường xanh – sạch – đẹp

Ngay sau khi hàng vạn người rời khỏi các tuyến phố trung tâm như Điện Biên Phủ, Trần Phú, Hoàng Diệu… bức tranh hiện thực hiện ra: vỏ chai nhựa, túi nilon, giấy vụn… nằm rải rác trên vỉa hè. Khối lượng rác ấy, không tự sinh ra mà đến từ những người tham dự sự kiện.

Không chỉ quét rác, các công nhân còn phải cọ rửa mặt đường, xử lý nước thải, khơi thông cống thoát nước. Công việc này đòi hỏi sức khỏe, sự tỉ mỉ và đôi khi là… sự hy sinh thầm lặng.

Công nhân vệ sinh môi trường lặng lẽ làm việc trong mưa, giữ cho phố phường sạch đẹp

Công nhân vệ sinh môi trường lặng lẽ làm việc trong mưa, giữ cho phố phường sạch đẹp

Cần mẫn với chổi tre, và những xe rác chất cao quá đỉnh đầu, chị Liên, một công nhân vệ sinh môi trường cho biết: “Đúng dịp ngày lễ trọng đại của đất nước này, dịp 2/9 thì năm nào cũng thế. nhưng mà năm nay đặc biệt hơn, lại đúng dịp mưa bão này nữa, công việc của chúng tôi hàng ngày cũng đã vất vả rồi nhưng đợt này lại càng vất vả hơn. Tuyến đường này có nhiều đoàn sẽ đi qua nên chúng tôi phải thay phiên nhau thậm chí nếu rác chưa được để gọn gàng, cũng như chưa được đảm bảo thì lại phải ở lại thêm giờ để làm.

Các ca sáng, trưa, chiều, tối, đêm, liên tục suốt ngày trên đường để đảm bảo chất lượng. Tôi chỉ mong muốn là nhân dân mình, rồi là tất cả mọi người cùng đồng lòng, cùng cố gắng có ý thức để bảo vệ môi trường xanh–sạch- đẹp không chỉ dịp lễ này mà còn mãi mãi”.

Những ngày qua, sau các buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhiều người dân đã nán lại, cùng nhau thu dọn rác thải, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho một thủ đô xanh, đẹp, văn minh.

Công nhân môi trường cần mẫn làm việc bất kể nắng mưa

Công nhân môi trường cần mẫn làm việc bất kể nắng mưa

Rút kinh nghiệm từ những lần tham gia concert quốc gia và xem hợp luyện A80, bạn trẻ Phạm Khánh Linh (trú tại Hà Nội) đã chuẩn bị nhiều túi nilon để cho bản thân và bạn bè, thậm chí có thể chia sẻ cho những người xung quanh để đựng rác và nhặt rác khi cần thiết: “Mình đã mang theo rất nhiều túi nilon ở đây, không chỉ để cho mình, cho bạn bè mình mà còn có thể chia cho những người xung quanh nếu họ cần. Do mình đã đi từ sáng và mình đã mang cả bánh và nước để cứu đói, mà để tìm được khu vực để vứt rác thì cũng có thể sẽ mất vị trí đẹp nên mình sẽ bỏ trực tiếp vỏ bánh, vỏ nước vào túi rác mình mang theo, sau đó khi nào đến chỗ thùng rác gần nhất mình sẽ bỏ vào hoặc mình có thể đem về nhà để vứt”.

Không chỉ chuẩn bị chu đáo cho bản thân, bạn bè và những người xung quanh, Linh cũng có một thông điệp nhỏ muốn nhắn gửi tới mọi người, những ai đi xem diễu binh: “Mình chỉ có một lời nhắn nhỏ xinh thôi, đó là một bầu không khí trong lành và một không gian sạch đẹp sẽ là điều ai cũng mong muốn, đặc biệt là trong một dịp lễ đặc biệt và quan trọng của quốc gia mình. Chúng mình đi xem diễn binh để tận hưởng niềm vui và chúng mình hãy cùng nhau tạo nên những ấn tượng, hình ảnh đẹp nhất, đừng để những vỏ chai hay là túi nhựa, những túi giác, vỏ bánh hay là những chai nước làm mất đi những cái kỷ niệm đẹp đấy. Hãy mang về những kỷ niệm và để lại cho sự sạch đẹp cho môi trường. Chúc mọi người và chúc Tổ quốc của chúng mình có một ngày, một dịp lễ thật là đáng nhớ.’

Từ ý thức mỗi người đến văn minh Thủ đô

Không chỉ có người trẻ, những người dân lớn tuổi của Thủ đô cũng tự nguyện góp sức vào công việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tại các tổ dân phố, người dân tự dọn dẹp khu vực vỉa hè, cửa nhà, nơi có đoàn diễu binh đi qua để giữ cho khu phố khang trang, sạch đẹp và giảm áp lực công việc cho các công nhân vệ sinh môi trường.

Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn: nhặt rác, giữ gìn phố phường xanh sạch.

Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn: nhặt rác, giữ gìn phố phường xanh sạch.

Chị Nguyễn Thị Lan và ông Nguyễn Mạnh Thắng người dân phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) cho biết:

“Sau sự kiện duyệt binh này thì mọi người ở đây tất cả đều chung tay vào, không chỉ là người dân ở ngoài mặt đường mà dân trong ngõ cũng chung tay nhặt, dọn dẹp rác. Mọi người đồng lòng cho thủ đô xanh sạch đẹp”

“Đất nước mình cùng chung vui, thì những công tác về môi trường ở phố phường cũng phải động viên bà con làm sạch đẹp bởi vì khách các tỉnh họ về đây thì họ phải nhìn được Hà Nội văn minh như thế nào. Chính vì thế nên tôi cùng mấy anh em trong khu phố và bà con cũng bảo nhau là giữ gìn vệ sinh chung. Còn đối với tất cả những khách đến đây xem A80 thì trước khi ra về cũng nên có ý thức làm sao để cho mọi người nhìn vào là Hà Nội mình luôn luôn là xanh và sạch đẹp.’’

Một thành phố văn minh không chỉ nhờ vào quy định hay lực lượng chức năng, mà bắt đầu từ ý thức tự giác của mỗi công dân. Giữ gìn vệ sinh công cộng không phải là khẩu hiệu xa vời mà là việc ai cũng làm được, ngay từ những hành động nhỏ nhất.

Hà Nội những ngày này đang rực rỡ trong sắc cờ hoa, trong khí thế hào hùng trong những ngày hội lớn của non sông. Và trong bức tranh rực rỡ ấy, có công sức lặng thầm của những người công nhân vệ sinh môi trường, có sự đồng lòng hưởng ứng của người dân và các bạn trẻ.

Đối với mỗi người dân, Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày hội lớn của dân tộc, mà còn là dịp để bày tỏ tình yêu đất nước bằng những hành động giản dị, thiết thực nhất. Và đôi khi, tình yêu ấy được gửi gắm trong chính việc giữ cho phố phường sạch đẹp.

Dương Vũ/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?

Hà Nội: Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở rào cáp gây khó khăn đi lại và sinh hoạt

Hà Nội: Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở rào cáp gây khó khăn đi lại và sinh hoạt

Theo phản ánh của 8 hộ dân sinh sống từ số nhà 16 đến số nhà 28, ngõ 44 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, vào cuối tháng 1/2026, Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở đã tiến hành phá dỡ toàn bộ phần ki-ốt của các hộ dân, sau đó căng dây cáp rào chắn sát khu dân cư.

Xuyên đêm, xuyên Tết vì sự an toàn của những cây cầu tương lai

Xuyên đêm, xuyên Tết vì sự an toàn của những cây cầu tương lai

Để bảo vệ tiến độ và an toàn cho các công trình trọng điểm quốc gia, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ, Thanh tra giao thông và các nhà thầu triển khai các phương án tuần tra, điều tiết xuyên đêm, xuyên Tết.

TP.HCM: 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy ở phường Đông Hưng Thuận

TP.HCM: 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy ở phường Đông Hưng Thuận

Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ và con gái kẹt trong nhà vệ sinh, trong khi con trai ở phòng ngủ.

Vì sao dịch do virus Nipah khó bùng phát nhưng vẫn cần thận trọng dịp cận Tết?

Vì sao dịch do virus Nipah khó bùng phát nhưng vẫn cần thận trọng dịp cận Tết?

Những ngày qua, thông tin về nguy cơ về dịch bệnh do virus Nipah xuất hiện ở Ấn Độ cũng như các biện pháp tăng cường phòng chống dịch tại nhiều quốc gia đã gây sự quan tâm lớn với người dân TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung, nhất là trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần.