Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Đem “Đông Ấm” đến với trẻ em vùng cao

Thục Anh: Thứ tư 08/01/2025, 15:40 (GMT+7)

Mỗi đợt Thu sang Đông tới, là ngôi nhà Đông Ấm lại vô cùng huyên náo, từ người trẻ cho đến người già, là các bạn sinh viên, các anh chị đã đi làm hay các cô, các mẹ, các bà, mỗi người mỗi việc nhưng đều chung một tấm lòng đó là đan những chiếc khăn thật ấm, thật xinh.

Hành trình 11 năm "Đông ấm – đan yêu thương"

Cứ thế, trải qua hơn 11 năm hoạt động, “Đông ấm- Đan yêu thương” đã gửi tặng gần 10.000 chiếc khăn len cùng vô số phần quà và thật nhiều tình thương yêu để gửi tặng các em bé vùng cao còn khó khăn…

“Ban đầu khi suy nghĩ về việc tốt thì mình nghĩ rằng tất cả chúng ta cùng nhau làm việc thì sẽ có nhiều thợ đan không có thời gian hoặc không có kinh tế để đi tặng quà. Các bạn ấy không có thời gian thì sẽ ở nhà và nhận len về để đan. Đấy cũng là 1 hoạt động để các bạn ấy có thể gửi được sự ấm áp, tình thương của bản thân mình cũng như của cộng đồng vùng xuôi đến những nơi biên cương, vùng cao”.

Anh Vũ Đức Hạnh, trưởng nhóm thiện nguyện “Đông Ấm- Đan yêu thương”

Anh Vũ Đức Hạnh, trưởng nhóm thiện nguyện “Đông Ấm- Đan yêu thương”

Đó là chia sẻ của anh Vũ Đức Hạnh, trưởng nhóm thiện nguyện “Đông Ấm- Đan yêu thương”. Được thành lập từ năm 2013, với gần 40 thành viên cốt cán, đến nay, trải qua hành trình dài 11 năm, "Đông ấm – đan yêu thương" đã trở thành ngôi nhà của những “thợ đan cần mẫn”: “Dự án của chúng mình hoạt động chủ yếu là chúng mình sẽ kết nối những người gọi tên thân mật là thợ đan, những bạn mà yêu thích công việc đan khăn cho cộng đồng, đan những chiếc khăn cho các bạn nhỏ vùng cao trong mùa đông giá rét như thế này.

Chúng mình sẽ kết nối những thợ đan ấy lại và một là chúng mình sẽ gửi len để cho các bạn có thể đan, hai là các bạn có thể tự chuẩn bị len cho mình và đan thành những chiếc khăn sản phẩm. Đến hẹn, chúng mình sẽ nhận lại những chiếc khăn len của các bạn ấy để tổ chức chương trình tặng quà riêng của Đông Ấm- Đan yêu thương. Hai là chúng mình cũng tặng lại những chiếc khăn ấy cho những đoàn thiện nguyện khác để các bạn có thêm những phần quà để tặng cho các bạn nhỏ ở những chuyến đi của mình”.

Những chiếc khăn được những thợ đan hoàn thiện dựa trên một kích thước tiêu chuẩn: Chiều dài 1m -1m2. Chiều rộng 13-15cm. Phù hợp cho các em nhỏ từ 1-10 tuổi.

Gửi hơi ấm lên đến những bản làng xa

Gửi hơi ấm lên đến những bản làng xa

Thợ đan của Đông ấm có thể là các bà, các mẹ, các anh chị văn phòng, các bạn sinh viên hay thậm chí cả các bạn nhỏ. Những người biết đan dạy cho những người mới học, những người đan nhanh hỗ trợ người đan chậm... bằng việc tự tay đan từng chiếc khăn, họ đã cùng nhau trao yêu thương, gửi hơi ấm lên đến những bản làng xa xôi.

Chị Vũ Thị Hằng, một “thợ đan” tham gia Đông Ấm từ 2016 tâm sự, nếu đi mua sẵn đồ ấm gửi các con sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, lại tiết kiệm được thời gian. Nhưng khi chính tay mình ngồi kết từng mũi kim đan thành sản phẩm gửi tặng các con, cảm giác vô cùng thiêng liêng và mang một ý nghĩa vô giá: “Khi mình biết đến Đông Ấm- Đan yêu thương thì có 1 chị chia sẻ, việc mà chúng mình đan khăn mang cho các em thì đấy chỉ là 1 phần thôi. Cái giá trị mà chúng mình nhận được là ngay từ khi mà chúng mình cầm những que đan cũng như cuộn len. Khi mình đan khăn là mình đang được lắng tâm lại, mình được bình yên, đó là khoảng thời gian hạnh phúc. Chính người thợ đan đã cảm nhận được hạnh phúc đó rồi thì khi những yêu thương đó gửi lên các em thì nó sẽ ấm áp hơn”.

Giúp các em vững bước vượt khó khăn

Mới đây nhất, vào ngày 20 và 21/12/2024, Đông Ấm đã tổ chức chương trình "Đông Yêu Thương -  Cùng Em Đến Trường 2024" tại Cụm trường Mầm non và Tiểu học Bản bản Nà Ó và bản Nậm Lếch thuộc xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình 'Đông Yêu Thương - Cùng Em Đến Trường

Chương trình "Đông Yêu Thương - Cùng Em Đến Trường

Cụm trường nơi đây đều có 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số H’Mông. Đường tới trường của các em học sinh không tính bằng cây số mà tính bằng quả đồi, bằng con suối con sông. Đường đến với con chữ đã xa xôi, nay còn khó khăn hơn gấp nhiều lần với đôi chân trần đã chai sần, bám đầy bùn đất với đâu đó những con chữ đánh rơi…

Cô Lý Thị Pàng, giáo viên tại điểm trường Nậm Lếch tâm sự: “Việc đi lại là xa, các bạn nhỏ toàn đi khoảng 6-7km, toàn đi bộ thôi. Đi bộ đi khoảng hơn 1 tiếng mới đến nơi. Mà ở trong này thì toàn các em tự đi theo anh chị thôi. Ví dụ như là các em tiểu học thì tự đi còn các em nhỏ mầm non 3-4-5  tuổi thì cũng phải đi theo các anh chị, bố mẹ không đưa đâu.

Ngày nào cũng đi, mưa nắng cũng phải đi. Khó khăn nhất là nhiều lúc trời mưa, các em đi thì quần áo là bẩn hết. Đi đến đây thì 2 cô khắc tự đi lấy nước về rửa xong có khi nếu em còn mặc cái quần đùi bên trong thì các cô còn cởi quần dài ra ngoài để giũ, để giặt phơi. Trời nắng thì đến trưa còn được mặc, nếu trời không nắng thì chiều về các em lại mang về. Trời lạnh thì vừa bẩn lại vừa lạnh nữa, có khi mưa lại ướt hết như chuột luôn, rất là khó khăn”

Mùa Đông nơi vùng cao lại càng thêm phần khắc nghiệt trên con đường thoát nghèo nhọc nhằn và gian nan của các em, thế nhưng, dù khó khăn, các em vẫn đều cố gắng, nỗ lực để đến trường, đi học.

Giúp các em vững bước vượt khó khăn

Giúp các em vững bước vượt khó khăn

Để giúp đỡ cho các em nhỏ và các thầy cô giáo ở cụm trường Mầm non và Tiểu học Bản bản Nà Ó và bản Nậm Lếch, trong chuyến thiện nguyện vừa qua, Đông Ấm đã đem đến hơn 300 suất quà là những chiếc khăn do các thợ đan tự tay đan; trao tặng gấu bông cùng các vật dụng học tập tới các em học sinh tại 2 điểm trường. Ngoài ra, nhóm cũng tổ chức dọn vệ sinh ở 2 điểm trường, phun thuốc diệt muỗi, trao tặng 21 suất quà cho các thầy cô và 2 loa sinh hoạt, bồn đựng nước sạch cho 2 điểm trường.

Bạn Điệp, một thợ đan cốt cán ở Bắc Ninh đã từng chia sẻ rằng: Có nhiều thứ dang dở, có những việc mình còn bỏ cuộc, nhưng đan khăn cùng Đông Ấm lạ thay lại vẫn miệt mài từ năm này qua năm khác, 10 năm rồi! Từ khi còn là sinh viên cho đến khi ra trường rồi có gia đình, quỹ thời gian thay đổi nên phải tranh thủ chút chút, đi làm về có mệt mỏi mấy mà nhìn cuộn len với que đan là tự thấy vui lắm rồi và khi nghĩ đến hình ảnh các em bé xíu xiu quàng khăn mình thấy: Ôi! cuộc sống mến thương biết bao!

Niềm vui của người thợ đan đôi khi thật là giản dị, là sự tận tâm, tỉ mỉ khi cầm que đan, đan từng mũi len, là nụ cười của người được tặng và thật tuyệt khi nghĩ rằng hơi ấm của bàn tay mình sẽ theo họ mỗi mùa đông giá lạnh.

Nhờ có những người thợ đan như vậy mà hành trình “Đông Ấm – Đan yêu thương” đã đi qua 11 năm. Và trong những năm tiếp theo, anh Hạnh, chị Hằng và những người thợ đan cần mẫn của ngôi nhà Đông Ấm vẫn luôn hy vọng rằng sẽ cùng nhau đi tiếp nhiều những hành trình như thế nữa để luôn là chiếc khăn nối dài giữa những người miền xuôi và những em bé miền ngược, giúp các em vững bước vượt qua khó khăn. 

---

Các bạn thân mến.

Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. 

Thục Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
36 lỗi khiến xe ô tô bị phạt tiền và trừ điểm bằng lái

36 lỗi khiến xe ô tô bị phạt tiền và trừ điểm bằng lái

Từ ngày 01/01/2025, Nghị định 168/2024 chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông đối với xe ô tô. Đặc biệt, 36 lỗi vi phạm nghiêm trọng không chỉ bị phạt tiền mà còn dẫn đến trừ điểm trực tiếp trên bằng lái.

Phạt nặng, có sợ thật không?

Phạt nặng, có sợ thật không?

Mức xử phạt những hành vi vi phạm luật giao thông cao, thậm chí gấp hàng chục lần so với trước đây. Vậy, câu hỏi đặt ra là với mức xử phạt như thế, người ta có sợ mà kiểm soát tay lái của mình mỗi khi ra đường hay không? Câu trả lời là có và không...

Rón rén hơn khi mượn, thuê xe tự lái sau Nghị định 168

Rón rén hơn khi mượn, thuê xe tự lái sau Nghị định 168

Nhiều người dân, doanh nghiệp đã thận trọng, có phần rón rén hơn trong việc mượn, thuê xe tự lái ngay sau khi Nghị định 168 có hiệu lực, các mức xử phạt với hành vi vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ tăng vọt.

Đào, quất rộn ràng khoe sắc phục vụ người dân chơi Tết sớm

Đào, quất rộn ràng khoe sắc phục vụ người dân chơi Tết sớm

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhưng tại chợ hoa Quảng An, nhiều tiểu thương đã bắt đầu bày bán những cây quất, cành đào phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm của người dân.

Vì sao không quy định diện tích tối thiểu sân tập lái?

Vì sao không quy định diện tích tối thiểu sân tập lái?

Nghị định 160/2024 có hiệu lực từ 01/1/2025, có nhiều quy định đối với các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe; đáng chú ý, nghị định này không quy định diện tích tối thiểu sân tập lái, mà chỉ yêu cầu đáp ứng đủ các bài tập liên hoàn.

Sức sống mới cho làng nghề đan cần xé

Sức sống mới cho làng nghề đan cần xé

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những chiếc cần xé truyền thống gắn liền với nhịp sống làng nghề suốt hơn một thế kỷ, người dân Ngã Bảy, Hậu Giang ngày nay đã khéo léo thổi hồn vào từng nan tre, biến những sản phẩm quen thuộc thành những phiên bản thu nhỏ đầy tinh tế.

Thị trường bất động sản 2025 sẽ ra sao?

Thị trường bất động sản 2025 sẽ ra sao?

Theo báo cáo mới đây, năm 2024, nguồn cung về nhà ở tại Việt Nam đã tăng 8,6% so với năm 2023, đánh dấu một tín hiệu tích cực trong việc cải thiện tình hình nhà ở trên cả nước.