Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cuộc “trường chinh” của “vua” tôm - cua Thới Bình thôn

Cuộc “trường chinh” của “vua” tôm - cua Thới Bình thôn

Từ chàng thanh niên lớn lên trên mảnh đất phèn nhiều thách thức, trường chinh 25 năm, anh Nam trở thành “vua” tôm - cua của huyện Thới Bình (cũ) với cách nuôi khác người, bán cua thương phẩm thuộc hàng “big size”, giá cao, tạo lập kinh tế bền vững.

Nghĩa tình Mekong

Nghĩa tình Mekong

Ở xã Phú Tân, tỉnh An Giang, có những lão nông đã ngoài 60, 70 tuổi vẫn ngày ngày góp công làm cầu, sửa đường, cất nhà tình thương cho bà con. Khi nhiều người chọn nghỉ ngơi an nhàn, họ lại tìm thấy niềm vui trong những việc làm thiện nguyện lặng lẽ.

Ngọn lửa nghĩa tình bên dòng Mekong

Ngọn lửa nghĩa tình bên dòng Mekong

Giữa nhịp sống còn nhiều nhọc nhằn nơi đất cuối trời Tổ quốc, có một căn bếp nhỏ vẫn đều đặn đỏ lửa suốt gần 5 năm qua. Ở đó, không có tiếng mua bán, không bảng giá, chỉ có những phần cơm chay ấm nóng được trao đi bằng tất cả sự chân thành.

Khi vị quê trở thành sinh kế

Khi vị quê trở thành sinh kế

Từ căn bếp quê giữa vùng sông nước miền Tây, mắm cá lóc chiên, món ăn dân dã gắn với mùa nước nổi đã được anh Trần Quốc Trung, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ nâng tầm trở thành sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương.

Hành trình đưa cá tạp thành đặc sản trứ danh

Hành trình đưa cá tạp thành đặc sản trứ danh

Tân Ân xa xôi của tỉnh Cà Mau được mệnh danh là vùng đất “rừng vàng biển bạc” với trữ lượng tài nguyên trù phú để nông dân canh tác, nuôi trồng, mang về thu nhập ổn định.

Biến lá khóm thành sợi vàng

Biến lá khóm thành sợi vàng

Từ mô hình của ông Phạm Văn Nương cùng bà con HTX Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cần Thơ Farm, lá khóm được thu gom, xử lý qua nhiều công đoạn để tạo ra những sợi tơ chắc chắn, phục vụ cho ngành dệt may.

Chuyện về đội giải cứu cá khủng ở miền Tây Nam Bộ

Chuyện về đội giải cứu cá khủng ở miền Tây Nam Bộ

Giữa nhịp sống mưu sinh gắn liền với sông nước Đồng Tháp, có một nhóm người lặng lẽ làm công việc tưởng chừng rất lạ: giải cứu những con cá “khủng” để trả chúng về với tự nhiên. Đó chính là Đội thiện nguyện Long Khánh, do chàng trai trẻ Đặng Văn Nghĩ khởi xướng.

Hà Nội có hơn 390 nghìn căn hộ chung cư, cao nhất cả nước. Kế tiếp là TPHCM với hơn 380 nghìn căn, cùng hàng trăm nghìn căn hộ sắp được tung ra thị trường.

Hà Nội đang tích cực thúc đẩy các dự án hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải để giải quyết ô nhiễm, tuy nhiên nhiều dự án hiện đang chậm tiến độ khiến mục tiêu đến năm 2030, 100% nước thải sinh hoạt của thành phố sẽ được thu gom và xử lý khó lòng đạt được.

Mỗi buổi sáng, hàng triệu người cùng bước ra đường. Chỉ trong vài chục phút, vô số lựa chọn được đưa ra: dừng lại trước đèn đỏ hay cố lách thêm một nhịp? Đi đúng làn hay chen lên phía trước?…Những lựa chọn tưởng như rất nhỏ ấy lại phản chiếu một vấn đề rất lớn: kỷ cương của xã hội bắt đầu từ đâu?

Khởi nghiệp từ trái cây quê nhà

Khởi nghiệp từ trái cây quê nhà

Từng có cuộc sống và công việc ổn định tại TP. HCM, thế nhưng, năm 2017, chị Nguyễn Thị Minh Thy, quê xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, đã quyết định “bỏ phố về quê”, rẽ sang con đường làm trái cây sấy dẻo từ chính đặc sản quê nhà.

Lão nông mê xây cầu, xây nhà miễn phí

Lão nông mê xây cầu, xây nhà miễn phí

Hơn 15 năm qua, ông Phan Văn Năm, ngụ xã Hòa Long, đã lặng lẽ làm cầu, sửa đường, vận động bà con cùng chung tay - từ những cây cầu gỗ đơn sơ ban đầu đến hơn 100 cây cầu bê tông hôm nay.

Người thắp sáng hành trình sống cho bệnh nhân nghèo

Người thắp sáng hành trình sống cho bệnh nhân nghèo

Nhiều năm qua, ông Lê Thành Lộc được người dân xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long trìu mến gọi bằng cái tên thân mật “ông Lộc từ thiện”. Suốt tám năm qua, hễ có người cần là ông hoặc các tài xế thiện nguyện lại lập tức lên đường, thực hiện hàng trăm chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân nghèo đi cấp cứu.

Người chiến sĩ nhân dân

Người chiến sĩ nhân dân

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, khi nhiều người trẻ còn băn khoăn nên trao tuổi xuân của mình cho điều gì thì ở đâu đó vẫn có những người âm thầm chọn cách cho đi rất đỗi bình dị: sẻ chia những giọt máu của mình để níu giữ sự sống cho người khác.

Hành trình khởi nghiệp độc đáo từ lá chúc của 9X An Giang

Hành trình khởi nghiệp độc đáo từ lá chúc của 9X An Giang

Trong khi nhiều người trẻ ngày nay ấp ủ giấc mơ lập nghiệp tại các thành phố lớn, chàng trai Trịnh Minh Khang, 29 tuổi lại quyết định trở về quê nhà và lựa chọn lá chúc- một loại lá quen thuộc ở vùng biên giới An Giang để bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Cô giáo của những ước mơ nhỏ nơi phên dậu Tổ quốc

Cô giáo của những ước mơ nhỏ nơi phên dậu Tổ quốc

Gần hai thập kỷ gắn bó với trẻ em vùng biên giới, cô giáo Hồ Cẩm Kim (An Giang) vẫn miệt mài với nghề bằng tất cả tình yêu và sự tận tâm. Những ngày đầu gieo chữ cho học trò Khmer giữa điều kiện thiếu thốn, cô Kim từng bước trở thành điểm tựa, thắp sáng khát vọng đến trường cho trẻ nhỏ.

Thanh niên trẻ thắp lửa kỹ năng, lan tỏa yêu thương vì cộng đồng

Thanh niên trẻ thắp lửa kỹ năng, lan tỏa yêu thương vì cộng đồng

Trong những năm qua, phong trào thanh niên vì cộng đồng ở tỉnh An Giang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Bữa ăn yêu thương

Bữa ăn yêu thương

Giữa lòng đô thị Cần Thơ đang từng ngày đổi mới, vẫn có những xóm trọ, nơi những đứa trẻ lớn lên cùng sự thiếu thốn, chật vật cơm áo, gạo tiền. Và cũng chính ở nơi ấy, có những người bình dị đang lặng lẽ trao đi yêu thương, giúp bà con khó khăn, các em nhỏ vơi bớt nhọc nhằn.

Ấm áp bếp yêu thương

Ấm áp bếp yêu thương

Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn của những phận người mưu sinh nơi vùng quê xã Nhơn Ái, TP. Cần Thơ, vẫn có những tấm lòng âm thầm thắp lên hơi ấm của tình người.

Vượt lên nghịch cảnh, cống hiến giúp đời

Vượt lên nghịch cảnh, cống hiến giúp đời

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, hơn 5 năm qua, anh Nguyễn Văn Hổ, ngụ xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) đã không ngừng lan tỏa ngọn lửa yêu thương, khơi dậy tinh thần cống hiến trong cộng đồng bằng những việc làm tử tế.

//