Gỡ phạt nguội khi đưa người đi cấp cứu
Vi phạm một số quy tắc giao thông không nguy hiểm để làm việc tốt rồi phải đi chứng minh đó không phải lỗi cố tình vi phạm là nguyên nhân khiến không ít người ngần ngại giúp người.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Mấy ngày trước, ở Hà Nội, có một vụ việc mà tôi nghĩ nhiều người quan tâm: hai người dân tộc H'Mông bị một đối tượng ở bến xe Mỹ Đình lừa đảo, cưỡng ép lấy 4,2 triệu đồng.
Vụ việc được phát hiện sau khi một người tốt bụng biết và đưa lên mạng xã hội.
Cơ quan chức năng ngay lập tức có hành động kịp thời. Rất nhiều người khi biết vụ việc muốn giúp đỡ, một phản ứng thông thường, bởi rõ ràng đó là một hoàn cảnh đáng để che chở.
Nhưng rất nhiều người ngạc nhiên khi gia đình chị chỉ đề nghị bồi hoàn lại số tiền bị chiếm đoạt và từ chối nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào. Chị nói rằng, có nhiều người khó khăn khác, chị sẽ cần phải làm việc để phục vụ cuộc sống của chứ không muốn lợi dụng để đi xin tiền.
Ngoài ra, cũng có một vụ việc khác, công ty CP Việt Nam bị một nhân viên cũ tố cáo bán thịt lợn bị bệnh. Anh Liễu Quý Ngân – người tố cáo thì đang phải điều trị bệnh, không có việc làm vì bị công ty buộc nghỉ việc, thậm chí không đóng bảo hiểm y tế.
Tố cáo của những người như anh Ngân rõ ràng mang lại lợi ích cho nhiều người trong xã hội. Nhờ vậy, mọi người sẽ được bảo vệ trước những sự việc tương tự có thể tiếp diễn.
Rất nhiều người muốn giúp đỡ anh Liễu Quý Ngân bằng cách gửi tiền cho anh. Nhưng anh Ngân từ chối, và cho rằng, còn nhiều người khác cần được giúp đỡ, anh có thể tự lo được.
Có một kết quả có hậu ở cả hai sự việc này. Đối với anh Liễu Quý Ngân, chính quyền yêu cầu cơ quan bảo hiểm y tế cấp ngay bảo hiểm y tế để hỗ trợ anh trong quá trình trị bệnh. Đó là một đền đáp xứng đáng của xã hội. Đối với người phụ nữ H’mông, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết toàn bộ chi phí điều trị của con chị được miễn phí và lấy từ quỹ của bệnh viện.
Nhưng bên cạnh đó, tôi nhận thấy có một câu chuyện mà lâu nay chúng ta ít khi nhìn thấy, ít khi được nói đến, đó là sự khảng khái của những người lao động trong xã hội. Điều này cho thấy không phải ai cứ nghèo khổ là họ sẽ sẵn sàng chìa tay nhận sự giúp đỡ hay tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác.
Hai trường hợp vừa nhắc đến hoàn toàn xứng đáng để nhận được sự hỗ trợ trong xã hội. Họ khó khăn, gặp những vấn đề trong cuộc sống, thậm chí có những bất hạnh. Họ có những đóng góp rất xứng đáng được tưởng thưởng nhưng họ đã từ chối.
Tôi nghĩ, họ mang lại cho chúng ta một câu chuyện đáng suy nghĩ về sự khảng khái, sự chân thành của những người lao động mà trong xã hội, trong cuộc sống, không ít người đã quên đi./.
Vi phạm một số quy tắc giao thông không nguy hiểm để làm việc tốt rồi phải đi chứng minh đó không phải lỗi cố tình vi phạm là nguyên nhân khiến không ít người ngần ngại giúp người.
Như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, dù ủng hộ chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp của Hà Nội, nhưng nhiều người dân đang lo lắng về chỗ để phương tiện khi chuyển sang xe điện.
Giữa lòng đô thị Cần Thơ đang từng ngày đổi mới, vẫn có những xóm trọ, nơi những đứa trẻ lớn lên cùng sự thiếu thốn, chật vật cơm áo, gạo tiền. Và cũng chính ở nơi ấy, có những người bình dị đang lặng lẽ trao đi yêu thương, giúp bà con khó khăn, các em nhỏ vơi bớt nhọc nhằn.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương đang được chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương triển khai, dù còn đối mặt khó khăn về giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.
Sáng nay (8/12), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Bùng - Vạn Ninh qua tỉnh Quảng Trị làm 2 người chết, 3 người bị thương.
Tiếng sáo diều ngân lên giữa khoảng trời chiều, mỏng như tơ. Đó là âm thanh gợi về những bãi đất trống của ngày thơ bé, nơi chúng ta từng ngửa cổ tìm một dấu chấm nhỏ đang lơ lửng giữa tầng không.
Ngày 26/11/2025, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-QLTT kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm trong các tháng cuối năm 2025, dịp Tết Dương lịch 2026, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ Hội Xuân 2026 trên địa bàn TP. Hà Nội...