Chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Phố xá Sài Gòn đã có phần thưa vắng. Những khu chợ truyền thống, siêu thị hay chợ hoa vẫn tấp nập người qua. Và Tết này, sự khó nhọc của bà con xóm nghèo đã có phần vơi bớt, bởi những tấm lòng sẻ chia…
Hơn 15.000 “tấm vé nghĩa tình” đã được trao đến các gia đình khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng của TP.HCM tại chuỗi “Siêu thị mini 0 đồng – Tết Giáp Thìn 2024” trong những ngày cuối năm.
Những tấm vé mua hàng trị giá 400.000 đã mang đến niềm vui cho nhiều người khi họ được tự tay mua sắm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho gia đình ngày tết.
Cầm trên tay chiếc vé nghĩa tình, bà Phan Thị Năm, ngụ phường 1 quận Bình Thạnh không khỏi vui mừng: "Bà cũng đang bệnh, bà bệnh ung thư, mới mất đứa con gái mấy tháng nay, ba nó cũng mới mất năm ngoái, bà đi đi cũng không nổi, 87 tuổi rồi, bà mừng bà khóc luôn, đâu có tiền đâu, mang mì gói gạo về ăn trong nhà, lâu lâu xóm người ta cũng cho 5 - 10kg gạo"
Sài Gòn những ngày cuối năm, tiết trời vẫn cứ oi ả, thế nhưng những người có mặt tại phiên “Siêu thị mini 0 đồng” không ai bảo ai, xếp hàng ngay ngắn trên những chiếc ghế nhựa đợi đến phiên mình vào mua sắm.
Mặt lấm tấm mồ hôi, thân gầy gò, kham khổ, ánh mắt chờ đợi nhưng không giấu khỏi sự mừng vui, phấn khởi, bà Nguyễn Thị Chánh, 67 tuổi, ngụ phường 7, quận Bình Thạnh chia sẻ: "Thấy cũng vui, vừa có tiền vừa có quà đồ cũng vui, năm nay đỡ lắm, con nó thất nghiệp, nó phải chạy giao hàng, cực quá mà không có nhiêu tiền hết, cô còn phải nuôi 2 đứa mồ côi nữa, ba nó bị tai nạn mất, mẹ nó bỏ đi nhiều năm rồi, đứa 14 tuổi, đứa 10 11 tuổi, con nhỏ nhỏ bệnh dữ lắm, nhỏ con gái nó lo hết, làm tháng 7 triệu mà lo hết cho gia đình".
Siêu thị nghĩa tình đã gửi trao những phẩm quà đến bà con miền khó. Những gương mặt chân chất, khắc khổ chọn cho mình những sản phẩm phù hợp nhất, những ánh mắt do dự lắng lo sợ mua vượt giá tiền, khiến người đối diện không khỏi xót xa.
Cô Dương Ngọc Trực, 60 tuổi, ngụ tại một chung cư cũ sau chợ Bà Chiểu, TP.HCM vui mừng kể: "Cô cứ chọn đi ra tới quầy tính tiền, đủ 400 dư thì người ta thu hồi lại. Cảm thấy sự gần gũi và sự thoải mái trong khi đón nhận món quà"
“Siêu thị Mini Tết 0 đồng 2024” với tổng chi phí vận động hơn 7,2 tỷ đồng đã gửi trao những phần quà nghĩa tình đến hơn 15 ngàn người lao động khó khăn yếu thế. Trong đó, đơn vị tổ chức đã chuẩn bị hơn 50 mặt hàng với số lượng hơn 150.000 sản phẩm thiết yếu bao gồm các mặt hàng như gạo, sữa, đường, bánh, gia vị, … để phục vụ nhu cầu lựa chọn của người dân.
Năm qua, kinh tế khó khăn, đơn vị tổ chức cũng ít nhiều trăn trở trong việc duy trì mang tấm vé trao gửi bà con, nhưng cuối cùng bằng tất cả lòng thành và sự cố gắng, Siêu thị mini Tết 0 đồng cũng đã được tổ chức.
Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ, đơn vị khởi xướng dự án chia sẻ: "Trong năm nay chúng tôi không dám huy động nhiều doanh nghiệp, vì vậy nguồn ngân sách năm nay có phần hạn hẹp hơn so với năm trước, chúng tôi cố gắng gói ghém cho cô đọng hơn về sản phẩm hàng hóa, để làm sao bà con nhận được nhiều nhất giá trị phần lớn cán bộ nhân viên công ty PNJ trao tặng. Năm nay là một năm rất khó khăn, các doanh nghiệp khó khăn thì người lao động cũng khó khăn. Tôi nghĩ rằng sự đóng góp nhỏ trong giai đoạn này cũng có ý nghĩa rất lớn".
Có lẽ với nhiều người 400.000 đồng là một số tiền chẳng lớn, nhưng với bà con khó khăn lại là một nỗi niềm rất hân hoan, khi tết này đã có chút đủ đầy trong căn nhà khó. 15 ngàn chiếc vé được trao đi đồng nghĩa hơn vạn người khó khăn đã có được một mùa tết ấm.
Xã hội vẫn vận hành theo một cách nhanh chóng và thật may trong hàng vạn những yếu tố hình thành, tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia, lòng tử tế vẫn còn đó và ngày càng lan rộng.
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Sáng nay (10/12), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được loại trừ áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em.
Chỉ còn vài ngày nữa, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Những ngày này, đại công trường 5.000ha đang thực sự là một "chảo lửa", không chỉ bởi cái nắng gay gắt của vùng đất đỏ Đồng Nai, mà còn bởi sức nóng từ áp lực tiến độ.
Khoảng 13h15 chiều nay, ngày 10/12/2025, tại số 168 phố Lò Đúc đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại dãy ki-ốt bán hàng hóa.
Tuyến đường Đê La Thành - một trong những trục giao thông quan trọng dẫn vào trung tâm Hà Nội - những ngày gần đây liên tục chìm trong khói bụi. Nguyên nhân xuất phát từ hoạt động phá dỡ, thu hồi mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng thuộc Vành đai 1.
Sáng 10/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số phương tiện, sử dụng điện thoại khi lái xe, xe “tự chế” và chở hàng hóa cồng kềnh.
Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, trong hơn một tháng qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn Thủ đô.