Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Môi trường lấp lánh sắc màu cùng những viên sỏi thủy tinh

Vũ Loan: Thứ ba 30/05/2023, 15:32 (GMT+7)

Với mong muốn có thể tái chế được lượng rác thải thủy tinh, Hứa Duy Thanh - một nhân viên pha chế đồ uống tại Hạ Long đã mày mò tìm cách mài nhẵn những mảnh thủy tinh sắc nhọn thành những viên sỏi lấp lánh sắc màu, sau đó ghép thành những bức tranh sỏi thủy tinh rất đáng yêu và ấn tượng.

Trong một lần tình cờ đọc được bài báo về bãi biển Glass nổi tiếng tại Mỹ với những viên sỏi thủy tinh nhẵn nhụi, đầy màu sắc nhờ sức mạnh mài nhẵn của sóng biển đại dương, Hứa Duy Thanh đã mày mò tìm mọi cách để tạo ra những viên sỏi thủy tinh bằng chính đôi tay khéo léo của mình.

Một tác phẩm của Hứa Duy Thanh

Một tác phẩm của Hứa Duy Thanh

Hứa Duy Thanh kể lại: "Đầu tiên em cũng nghiên cứu 1 số trang nước ngoài họ làm cách đó với các loại đá quý, đá phong thủy , sau em về tìm hiểu và thử áp dụng nó sang thủy tinh. Ban đầu cũng khá là khó khăn, phải tìm 1 loại máy có động cơ phù hợp, em cũng thử rất nhiều nhưng một thời gian sau nó bị cháy. Cái thứ 2 là nguyên liệu cát mài để có thể mài được cạnh thủy tinh, đầu tiên em tìm nhiều loại nguyên liệu khác nhau như cát mài, sỏi mài nhưng nó không hiệu quả. Sau này em mới nghiên cứu ra."

Thu gom chai lọ, bóc tem mác, làm sạch, phơi khô, làm vụn rồi cho vào máy mài cùng nguyên liệu mài từ 3-5 ngày… Các công đoạn này đều được Hứa Duy Thanh thực hiện một cách cần mẫn để cho ra những viên sỏi thủy tinh lấp lánh, đầy màu sắc và đa dạng về kiểu dáng.

Mùa hè đến, cũng là thời điểm học sinh được nghỉ hè, nhiều phụ huynh gửi chai lọ thủy tinh tới Duy Thanh và nhận về những viên sỏi dễ thương, để các con được thỏa sức sáng tạo, ghép thành những bức tranh lấp lánh sắc màu và mang dấu ấn của riêng mình. Và Duy Thanh, cũng là một người cha muốn gửi gắm và lan tỏa tình yêu với môi trường, với cuộc sống tới cô con gái nhỏ 2 tuổi của mình qua những viên sỏi lấp lánh mà anh đã dành nhiều yêu thương và tâm huyết để tạo ra:

"Em cũng có tài trợ tranh cho các bạn để đổi rác lấy quà hay bán tranh để gây quỹ từ thiện, nhưng hiện tại em làm nhỏ lẻ thôi, số lượng không đáng kể nên cũng chưa hỗ trợ được nhiều. Em cũng hy vọng sau này có 1 team gồm những bạn yêu quý môi trường có thể cùng nhau làm những điều tốt đẹp. em thấy vui hơn và suy nghĩ về tương lai, rất thích sau này con gái em cháu lớn 1 chút thì 2 ba con cùng làm tranh thì rất vui vẻ và hạnh phúc."

Vũ Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn