Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Ký sự Trường Sa

Lan Anh: Thứ hai 25/08/2025, 11:40 (GMT+7)

Đến thăm Trường Sa một dịp cuối tháng 5 vừa qua, nhiều thành viên trên con tàu KN-290 cảm nhận rõ sự đổi thay của quần đảo Trường Sa so với những chuyến đi trước đây.

Trường Sa đang phát triển đúng hướng với đủ đầy hơn, tiện lợi hơn, phục vụ tốt hơn cho sản xuất, cho cuộc sống của những con người đang ngày đêm bám biển, giữ đảo, làm giàu từ biển; thực sự là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; là điểm tựa vững chắc để nhân dân vươn khơi.

Tôi vinh dự là một trong 100 nhà báo tham dự hải trình thăm quân và dân quần đảo Trưởng Sa cuối tháng 5 vừa qua. Trường Sa là điểm đến mơ ước trong 17 năm làm báo của tôi, và nay đã trở thành hiện thực.

Với hải trình di chuyển hơn 2.300km thăm 6 điểm đảo và 1 nhà dàn DK1, chứng kiến sự kiên trung, kỷ luật của quân và dân nơi đây, tôi thấy tự hào và biết ơn. Tự hào về một Trường Sa ngày môt hiện đại, và biết ơn những người chiến sỹ, nhân dân đang ngày đêm canh giữ biển đảo, giữ bình yên cho tổ quốc thân yêu. Từ những đảo chìm Đá Thị, Len Đao, Cô Lin, đến những “đảo xanh” Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa lớn và nhà giàn DK1-19, mỗi nơi chúng tôi đặt chân đến đều cảm thấy dáng hình đất nước ở đó.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với tàu KN-290 tại cảng Cát Lái

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với tàu KN-290 tại cảng Cát Lái

Sau gần hai ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi được đặt chân lên đảo đầu tiên. Tôi đã được chạm vào đảo Đá Thị - hòn đảo xa nhất, khó khăn nhất trong số 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Chạm vào lãnh thổ, đất liền của Tổ quốc giữa biển trời mênh mông.

Đá Thị chào đón chúng tôi với hai công trình kiên cố được kết nối thông qua cây cầu bê tông nhỏ, tạo thành một "pháo đài vững chãi" giữa biển khơi. Đây là kiến trúc điển hình ở hầu hết đảo chìm nơi đây, hai công trình đó phác họa tiến trình lịch sử của đảo và cũng là của chính đất nước ta. Lịch sử dựng xây từ những ngày khó khăn, vất vả của đất nước những năm cuối thập niên 80, đầu 90 của thế kỷ trước và thế đứng vững vàng, vươn mình vững chắc của đất nước hôm nay.

Nhà văn, nhà báo Phong Điệp, công tác tại báo Nhân Dân được ra thăm quân và dân đảo Đá Thị, chia sẻ cảm xúc trong lần thứ hai ra thăm đảo:

“Điều mà tôi ấn tượng ở Đá Thị sau 2 năm, đó là việc chăm sóc cảnh quan thiên nhiên ở đây. Một nơi đảo chìm, điều kiện rất là khắc nghiệt nhưng mà chiến sĩ vẫn dành rất là nhiều tình yêu, tâm huyết để chăm những vườn hoa.

Bản thân chúng ta ở đất liền đến với đảo và nhìn những vườn hoa đã cảm nhận được sức sống nơi đây. Trong điều kiện thiếu thốn mà những người lính vẫn có thể trồng và chăm sóc những vườn hoa nở rộ như thế cho thấy ý chí, sự quyết tâm và tình yêu của họ đối với hoa.

Tôi cảm nhận là, những người lính ở đảo xa luôn tự hứa rằng, dù điều kiện có khó khăn như thế nào nhưng tình yêu của họ vẫn bền vững. Vẻ đẹp của đảo, vẻ đẹp của tình yêu nước vẫn sáng ngời giữa biển khơi xa".

Dưa hấu hạt phi “Mai An Tiêm” được trồng ở đảo Đá Tây A

Dưa hấu hạt phi “Mai An Tiêm” được trồng ở đảo Đá Tây A

Với những “đảo xanh” Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa lớn, hình hài Tổ quốc lại được khắc họa sinh động với tình quân - dân thắm nồng và được vẽ hài hòa giữa mầu đỏ của lịch sử vẻ vang với mầu xanh của kiến thiết, vươn mình lớn mạnh. Nhìn đàn trẻ hồn nhiên nô đùa trước Nhà Đại đoàn kết trên đảo Đá Tây A mà thấy cuộc đời sao mà đẹp thế, đất nước mình tuyệt vời đến thế.

Chị Phạm Thị Kim Vân, cư dân Đảo đá Tây A chia sẻ: "Trong lành, có nhiều chỗ vui chơi cho các cháu, có nơi để những người dân hay các chú bộ đội có chỗ để ngồi để tâm sự, buổi chiều làm mệt rồi về ngồi bóng mát để nói chuyện hàn huyên với nhau với lại ngồi nghỉ ngơi.” 

Còn anh Phạm Văn Toàn, cư dân đảo Sinh Tồn cho rằng, tình quân dân gắn bó trên quần đảo Trường Sa: "Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền cấp cấp và Chỉ huy của vùng và xã đảo Sinh Tồn, tình quân dân giữa đơn vị và các hội dân trên đảo rất thắm thiết, kéo sơn. Quân dân cũng giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày tạo một niềm tin cho bà con yên tâm công tác sinh sống tại xã đảo”.

Y sỹ Bùi Văn Ngôn, công tác Trạm xá đảo đá Tây, quần đảo Trường Sa vẫn nhớ như in lần đầu tiên bước chân lên đảo:

“Tôi ra đảo từ đầu tháng 8 năm 2024, đến giờ là cũng gần được một năm rồi. Thực tế là, khi bước chân lên đảo, ấn tượng đầu tiên là đảo rất xanh, sạch đẹp, ngư dân ở trên đảo cùng với lực lượng cán bộ chiến sĩ trên đảo rất là đoàn kết, cùng nhau chia sẻ khó khăn cũng như là vui buồn trong cuộc sống. Tôi thấy là tình cảm của quân dân rất là đoàn kết.”

Nhà báo Ngô Minh Hiển - Phó TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam hướng dẫn chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn nghe các chương trình phát thanh của Đài

Nhà báo Ngô Minh Hiển - Phó TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam hướng dẫn chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn nghe các chương trình phát thanh của Đài

Với những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, họ gắn bó với đảo lâu hơn và có những niềm riêng giấu kín. Lênh đênh giữa biển khơi, ngày đêm đối mặt với tàu nước ngoài lượn lờ thăm dò, có lần hàng tháng các chiến sỹ chẳng chạm chân tới đất liền. Chưa kể sóng to gió lớn, đêm tối mịt mùng, cả đảo mấy anh em thay nhau canh gác, kiên quyết, khôn khéo đẩy đuổi tàu nước ngoài, bảo vệ vững chắc vùng biển của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Thường Tín, Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa chia sẻ:

“Trong thời gian qua, trên công việc chỉ huy trưởng, cố gắng xây dựng để tạo cảnh quan môi trường thân thiện hơn, rộng rãi, đẹp và sạch hơn để cho người cán bộ chiến sĩ thực sự yên tâm, nơi đầu sóng ngọn gió, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển đảo được phân công nhưng cũng là nơi đáng sống, đáng nhớ và để lại kỷ niệm tốt đẹp cho các thế hệ sau này".

Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng, Chính trị viên phó đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, cho biết:

"Chúng tôi xác định thường xuyên phải thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và tập trung vào thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến, đồng thời quan tâm, xây dựng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo ngày càng tốt hơn; sẵn sàng cùng với các lực lượng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".

Đoàn công tác số 25 của Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc trên đảo Trường Sa lớn

Đoàn công tác số 25 của Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc trên đảo Trường Sa lớn

Trong hành trình đến với Trường Sa, lần đầu tiên, tôi được dự Lễ tưởng niệm trên biển, ngay tại nơi 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988. Ngày chúng tôi ở Gạc Ma, nắng vàng rực rỡ nhưng mắt ai cũng rưng rưng lệ nhòa.

Nghẹn ngào với diễn văn tưởng niệm đầy cảm xúc của Đại tá Hải quân Nguyễn Đình Mạnh và chúng tôi cùng thổn thức khi lời bài hát “Biển bình yên, con sẽ về bên mẹ” được cất lên:

“Mẹ yêu ơi, con ở lại Trường Sa, cùng đồng đội quyết ngăn quân thù xâm lược.

Xác thân con nguyện dâng hiến Tổ quốc, giữ bình yên đất mẹ Việt Nam.

Mẹ thấy không, chúng con mãi hiên ngang, hóa cánh chim nhấn chìm sóng dữ, rồi một ngày biển không còn bão tố, con sẽ về nghe tiếng mẹ ầu ơ”.

Tôi đã được đến tới Trường Sa, được nói chuyện với những người lính đảo trẻ tuổi đầy quyết tâm, được ngắm nhìn những cánh hoa nở bừng nơi đầu sóng và được đứng trên đất Việt giữa trùng khơi để biết rằng, đây là Tổ quốc, linh thiêng và tự hào!

Một chuyến đi để chúng tôi đánh vần từ "TỔ QUỐC" một cách hào hùng nhưng cũng đầy thân thương, gần gũi với những đứa trẻ bi bô hồn nhiên trên đảo, những anh lính mặt búng ra sữa nhưng cố tỏ vẻ nghiêm nghị, những người phụ nữ mắt long lanh lệ khi nhắc đến quê hương nhưng môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện…

Vâng, TỔ QUỐC tôi thiêng liêng nhưng luôn “gần” đến thế, để khi trở về chúng tôi sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.

Lan Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn