Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hải trình đặc biệt của 100 nhà báo đến Trường Sa

Lan Anh: Thứ bảy 21/06/2025, 10:13 (GMT+7)

100 nhà báo từ khắp mọi miền Tổ quốc có chuyến hành trình thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, mang theo tình cảm sâu sắc của nhân dân cả nước gửi tới quân dân nơi biển đảo xa xôi.

Chuyến thăm là dịp để mỗi nhà báo được trải nghiệm thực tế nơi đầu sóng ngọn gió, qua đó làm sâu sắc thêm công tác tuyên truyền biển, đảo trên các ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương. Chuyến công tác đã đem lại cho các nhà quản lý báo chí, phóng viên một cái nhìn chân thực về cuộc sống và tinh thần vượt khó của chiến sĩ và người dân Trường Sa.

Hành trình hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc

Ngày 23/5/2025, tàu kiểm ngư KN-290 chính thức rời cảng Cát Lái (TP.HCM), rẽ sóng đưa đoàn công tác thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 gồm 100 lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, hội nhà báo trong cả nước nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chuyến đi không chỉ thiết thực kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần "tất cả hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc".

Chuyến thăm là hoạt động mang tính chính trị - xã hội quan trọng, là dịp để các nhà báo cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống và ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo tiền tiêu.

Đoàn công tác số 25 của Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc trên đảo Trường Sa lớn

Đoàn công tác số 25 của Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc trên đảo Trường Sa lớn

Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ:

“Năm nay có lẽ là một dấu mốc rất đặc biệt đối với giới báo chí cả nước vì có lẽ, không có một tổ chức chính trị nào đạt được tuổi 100 năm như báo chí, rất cần một cái chuyến đi đặc biệt. Lần đầu tiên có một số lượng quy mô lớn trong đó có rất nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo các hội nhà báo trên toàn quốc. Lý do là chúng tôi muốn dấu mốc 100 năm này phải được kỷ niệm bằng một sự kiện thiết thực, cụ thể.

Và việc 100 lãnh đạo cũng như phóng viên, nhà báo đi trên cùng một chuyến tàu trực tiếp thăm các chiến sĩ và quân dân trên quần đảo Trường Sa cũng như nhà giàn sẽ là một cơ hội chưa từng có và không dễ để thực hiện và khi đi cùng như thế, trải nghiệm như thế. Chắc chắn, việc lãnh đạo chỉ đạo các tuyến thông tin về biển đảo sẽ được thống nhất, được mạnh mẽ hơn”.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân – Trưởng đoàn công tác số 25 xúc động khi là người dẫn đoàn công tác đặc biệt này:  “Trong chuyến đi này, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu đã mang tình cảm của đất liền, mang tình cảm hơi ấm, đại diện cho các phóng viên báo đài trong toàn quốc với tinh thần động viên, mang tình cảm, mang hơi ấm của đất liền ra với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Trong thời gian qua, quân chủng Hải quân nhận được sự quan tâm rất lớn của Hội Nhà báo Việt Nam và ngành báo chí cách mạng Việt Nam. Sự quan tâm đó là động lực để động viên tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong quân chủng Hải quân: thứ nhất là yên tâm công tác, thứ hai là vinh dự tự hào, được gánh trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Phóng viên Văn Hải và phóng viên Bảo Long của Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp

Phóng viên Văn Hải và phóng viên Bảo Long của Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp

Hải trình đưa Đoàn công tác số 25 của Hội Nhà báo Việt Nam đến thăm các đảo: Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/19. Đến mỗi đảo, nhà giàn, các nhà báo đã tận mắt chứng kiến cuộc sống tuy còn nhiều gian khổ, thiếu thốn nhưng luôn tràn đầy nghị lực vượt khó, tinh thần lạc quan của những con người nơi này.

Tròn 10 năm kể từ lần đầu đến Trường Sa, lần trở lại này, nhà báo Tô Đình Tuân, TBT Báo Người Lao động vô cùng xúc động với hình hài vững chắc của Trường Sa ngày hôm nay: “Chuyến đi có ý nghĩa rất là sâu sắc. Không chỉ là động viên cán bộ chiến sĩ Trường Sa, mà bản thân cán bộ chiến sĩ Trường Sa đã động viên cho những người làm công tác báo chí như chúng tôi. Qua chuyến đi, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự phát triển của Trường Sa trong 10 năm qua, rất là tốt đẹp, rất là mạnh mẽ.

Và tinh thần, ý chí của cán bộ chiến sĩ cũng như người dân trên các điểm đảo ở Trường Sa là rất vui tươi, tích cực và luôn có tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Như chúng ta đều biết, Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liên của Tổ quốc của chúng ta  và tất cả chúng ta, người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài đều có trách nhiệm đóng góp công sức của mình để bảo vệ sự bình yên, sự trường tồn của vùng đất thiêng liêng này.”

Còn nhà văn, nhà báo Phạm Thị Phong Điệp - Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Báo Nhân Dân, ấn tượng về những chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ nhưng rắn rỏi, tự tin: “Ở đây thì tôi vừa có được trò chuyện với một người lính sinh năm 2001 và bạn ấy cũng là một người lính trẻ nhất ở đảo này. Khi đến những đảo nổi, đảo chìm ở Trường Sa thì tôi được gặp rất nhiều những người lính trẻ như thế và điều mà tôi xúc động là mặc dù rất trẻ - có thể khi mà bạn ấy ở đất liền bạn ấy không hình dung ra những khó khăn vất vả ở ngoài vùng biển khơi như thế nào nhưng khi đặt chân đến đây, khi đối mặt với thử thách thì những người lính trẻ đấy đã thích nghi rất nhanh.

Tôi rất xúc động khi mà bạn nói với tôi rằng, quê của em ở TP.HCM nhưng bây giờ quê của em là ở nơi biển cả này. Tôi nghĩ rằng, những người trẻ của chúng ta ở nơi đất liền khi có những điều kiện được thử thách điều kiện để thể hiện bản lĩnh của mình, thể hiện tình yêu nước của mình, họ luôn biết cách đóng góp một cách xứng đáng”.

Nhà báo Ngô Minh Hiển - Phó TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam hướng dẫn chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn nghe các chương trình phát thanh của Đài

Nhà báo Ngô Minh Hiển - Phó TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam hướng dẫn chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn nghe các chương trình phát thanh của Đài

Mong muốn được đồng hành với quân, dân Trường Sa nhiều hơn nữa

Ở một góc nhìn khác, hình ảnh những đoàn tàu đánh cá vươn khơi bám biển, hay nhìn những luống rau xanh mơn mởn, mang đến cảm xúc đặc biệt cho PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

“Khi thăm dấu đảo và nhà dàn, chúng tôi tận mắt chứng kiến sự nỗ lực và ý chí kiên cường của người lính nơi đầu sóng ngọn gió bám đảo, giữ biển. Không chỉ chắc tay súng, không chỉ sẵn sàng trước mọi tình huống bất ngờ mà còn hỗ trợ người dân vươn khơi bám biển, còn tăng gia sản xuất để làm tốt hơn đời sống vật chất của cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo”.

Có lẽ đây là chuyến công tác Trường Sa có sự tham dự các nhà lãnh đạo của các cơ quan báo chí trên cả nước nhiều nhất từ trước đến nay. Từ chuyến đi thực tế này, các nhà lãnh đạo của các cơ quan báo chí sẽ có những chỉ đạo tuyên truyền về biển đảo hiệu quả hơn nữa. Nhà báo Ngô Minh Hiển, Phó TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam và nhà báo Từ Lương, GĐ Trung tâm Truyền hình VN tại TP.HCM (VTV9) chia sẻ thêm:

“Để viết sâu hơn, viết hay hơn và lắng đọng hơn thì cần tổ chức cho phóng viên có thể ở với quân và dân chiến sĩ ở trên đảo một thời gian dài hơn nữa để cảm nhận được tình yêu thương liêng của Tổ quốc, trách nhiệm của họ với người làm báo và phản ánh được một cách thực chất nhất cuộc sống quân và dân trên đảo.”

“Để chuyến công tác về sau này nếu được tổ chức thì tôi nghĩ là thành phần cũng cần phải tiếp tục để cho những đồng chí lãnh đạo của các cơ quan báo chí cũng có điều kiện để được tiếp cận những chuyến đi như thế này. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo rồi triển khai đề tài của cơ quan báo chí của mình, chắc chắn hay hơn, chắc chắn thực chất hơn và truyền cảm ứng”.

Đưa các phóng viên đi tác nghiệp trên các đảo

Hành trình thăm Trường Sa đã mang đến cho các nhà báo một kho tư liệu sống động khổng lồ, với ngập tràn cảm xúc yêu thương, ngưỡng mộ, tri ân,... Những điều trực tiếp tai nghe, mắt thấy, những cảm xúc lắng đọng trong tim người cầm bút sẽ được trải ra trên những trang viết, những bài báo, những phóng sự phát thanh, truyền hình...., truyền tình yêu Trường Sa, vùng biển đảo địa đầu đất nước nơi Biển Đông đến với bạn đọc, công chúng trong và ngoài nước./.

Lan Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn