Giá xăng, dầu đồng loạt giảm
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ý tưởng khởi đầu chỉ với khoảng 30 tình nguyện viên - là những người bạn quen biết hoặc mới gặp lần đầu. Họ đã cùng nhau góp từng chiếc lồng đèn, chiếc kẹo, chiếc bánh. Không có kinh phí lớn, không có sự kiện hoành tráng, cả nhóm đã len lỏi qua các con hẻm nhỏ, mang chút không khí ấm áp của ngày Tết thiếu nhi đến với những trẻ em lang thang, cơ nhỡ.
Từ những xúc cảm ấy, những người bạn năm xưa đã tự hứa sẽ tiếp tục hành trình này, mời thêm nhiều người cùng tham gia để mang lại nhiều hơn nữa những nụ cười cho những trẻ em kém may mắn.
Với cô Phan Thị Xuân Reo, giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh, người đã gắn bó 18 năm với chương trình và là thành viên Ban Tổ chức, hành trình tình nguyện này không chỉ là sự cho đi, mà đầy ắp những điều cô nhận lại. Đó là hạnh phúc khi được làm nhịp cầu kết nối hàng trăm tình nguyện viên, nhà hảo tâm, và học sinh sinh viên đến với các mái ấm, mang theo những giá trị thiết thực.
“Mỗi năm, Nụ cười đêm trăng chào đón khoảng 800 em nhỏ có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhiều người có thể hoài nghi về tính minh bạch của các hoạt động từ thiện, nhưng chừng ấy năm trôi qua, chương trình đã tạo dựng được uy tín. Với kinh nghiệm và trải nghiệm của mình, chương trình đã mang đến những giá trị đích thực, niềm vui tinh thần và động lực lớn lao”.
Sự ủng hộ vì thế đã lan tỏa mạnh mẽ ngay trong chính ngôi trường cô công tác. Từ Ban Giám hiệu, các em học sinh, phụ huynh - thậm chí có em còn tặng cả “heo đất” tiết kiệm để góp vào quỹ chương trình.
Cô Xuân Reo kể lại những ngày đầu: “Những năm đầu tiên, lồng đèn không phải là lồng đèn chạy pin mua sẵn ngoài cửa hàng vì kinh phí eo hẹp, nên cô trò phải đi sưu tầm những lon sữa bò để tự làm lồng đèn tặng các bạn. Sau này là đi ráp lồng đèn tre... và những năm gần đây, chúng tôi làm những lồng đèn từ nhựa tái chế”.
Mỗi chiếc lồng đèn là sự tham gia nhiệt tình, hăng hái của học sinh, với niềm vui và sự sáng tạo không ngừng. Ý nghĩa thực sự của chương trình, theo cô Reo, chính là sự gắn kết, là hạt mầm yêu thương được gieo lên và vẫn tiếp tục nảy nở. Riêng năm nay, các em còn được tự tay cầm những chiếc lồng đèn nhỏ đi rước đèn.
Sự kiện không thể thiếu sự đồng hành của các đơn vị. Công viên Văn hóa Đầm Sen đã chung tay tổ chức trong suốt nhiều năm qua.
Chị Nguyễn Thái Phụng Linh, quản lý Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen, hạnh phúc chia sẻ: “Hoạt động này lan tỏa tình yêu thương, giúp các em có một mùa Trung thu ý nghĩa. Từ đáy lòng, tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười của các em, tung tăng trên tay những chiếc đèn...”
Kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp, người đã đồng hành với chương trình trong nhiều năm, bày tỏ sự xúc động khi thấy các em được tham gia vẽ tranh, trải nghiệm trò chơi dân gian, giao lưu cùng “Chú Cuội, chị Hằng”, và thưởng thức nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc.
“Mọi năm, tôi mang đến chương trình tiết mục ảo thuật, trình diễn lồng đèn tái chế từ lon sữa bò cho các em nhỏ.... Rất nhiều tổ chức, cơ quan đã đồng hành như Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM cùng các CLB xe cổ như Viet Jeep, Saigon Classic Car, Saigon Cõi Nhớ,... tạo nên nhiều màu sắc cho chương trình”.
Ông Trần Khắc Dũng, đại diện Ban Tổ chức chương trình, khẳng định, chương trình là dịp để trao tặng cho nhau những giá trị về tinh thần, về sự tử tế để cùng học hỏi. Và các em nhỏ cũng tặng lại cho mọi người những nụ cười đẹp, những tiết mục văn nghệ hay, những món quà cảm ơn ý nghĩa do chính các em tự tay làm ra.
“Chúng tôi không xem Nụ cười đêm trăng là một chương trình từ thiện đơn thuần. Đây là một hoạt động cộng đồng, là sự gắn kết giữa tình nguyện viên, nhà hảo tâm, học sinh, sinh viên... Đây là một ngày hội tháng Tám”.
Và những nụ cười rạng rỡ của các bé từ các Mái ấm là thành quả cho tất cả những nỗ lực ấy. Cô Nguyễn Thị Hà, đại diện Mái ấm Cô nhi viện Hoa Mai chi sẻ: “Các em bé đến đây đều phấn khởi. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình này để các cháu có một mùa Trung thu vui vẻ, ý nghĩa”.
Đúng như tinh thần khởi đầu của chương trình từ năm 2004, qua 21 năm, Nụ cười đêm trăng đã tạo nên một sợi dây gắn kết bền chặt, mang lại hạnh phục chân thành cho cả người trao lẫn người nhận.
Điều mà hơn 400 tình nguyện viên muốn gửi gắm đó là mang một nụ cười trọn vẹn cho các em nhỏ còn nhiều thiệt thòi, biến đêm Trung thu thành một ký ức đẹp của tuổi thơ.
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.
Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi khi ngồi trên ô tô phải có ghế an toàn. Vậy công tác chuẩn bị đến đâu, từ phía người dân, của cơ quan chức năng, từ phía doanh nghiệp?
Dù nhiều dự án mở đường, xây nút giao, mở rộng cửa ngõ đang triển khai thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, mặt đường bị thu hẹp khiến thời gian di chuyển tăng gấp đôi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc. Giải pháp nào từ sở ngành thành phố trước thực trạng trên?
Còi kêu như ngựa hí, tiếng chó sủa, tiếng cười ma quái; thậm chí là những tiếng dội “chát chúa” của còi hơi từ xe tải, container. Những âm thanh ấy không chỉ gây khó chịu, mà đang tạo nên một thứ “ô nhiễm mới” ngay giữa đô thị.
Làm thầy thời nay liệu có dễ, khi cứ có học sinh đánh nhau, học sinh đua xe, học sinh nói tục chửi thề, hoặc học sinh thi cử chưa đỗ đạt như kỳ vọng… là mọi câu hỏi đều đổ lên vai người thầy?
Đêm qua (19/11, tại Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, người dân phải chống chọi đợt lụt thứ ba chỉ trong 3-4 ngày qua.
Mỗi mùa đông về, con đường lên Vườn quốc gia Ba Vì lại rực màu hoa dã quỳ, ban quản lý Vườn quốc gia đã rất sáng tạo trong việc trồng hoa để thu hút du khách. Nhưng, việc này có những yếu tố đáng để băn khoăn.