Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
“Cô tiên nhỏ” hết lòng vì những mảnh đời bất hạnh

“Cô tiên nhỏ” hết lòng vì những mảnh đời bất hạnh

May mắn sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng sau khi đi du học Australia trở về TP.HCM, Nguyễn Đỗ Trúc Phương lại quyết định làm thiện nguyện. Gần 5 năm qua, hơn 200 hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em đã được cô kêu gọi giúp đỡ.

Thiên lý hữu tình- 1 tuần trước

Yêu thương là được cho đi

Yêu thương là được cho đi

Trăn trở với nhiều học sinh phải nghỉ học giữa chừng do điều kiện kinh tế… những năm qua, thầy giáo Nguyễn Văn Hận đã quyết tâm trở thành cầu nối của các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn cũng như đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương.

Cảm hứng Mekong- 1 tháng trước

Cánh chim không mỏi trên bầu trời nhân ái

Cánh chim không mỏi trên bầu trời nhân ái

Ra đời năm 2018, nhóm từ thiện Fly To Sky là tâm huyết của cậu học sinh cấp 3 Lê Văn Phúc. Tuổi 16 với bao khát khao, lòng nhân ái và sự nhiệt thành đã khiến chàng trai trẻ Tây Nguyên vững tin trên con đường làm thiện nguyện.

Thiên lý hữu tình- 2 tháng trước

Hành trình hướng về cộng đồng của chàng sinh viên y khoa

Hành trình hướng về cộng đồng của chàng sinh viên y khoa

Còn nhớ những ngày đầu từ quê lên thành phố, chân ướt chân ráo vào giảng đường Đại học, chàng sinh viên năng nổ đã có mặt trên từng cây số với các chuyến đi khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng sâu vùng xa...

Cảm hứng Mekong- 2 tháng trước

Bếp ăn 0 đồng, thảo thơm tình nhân ái

Bếp ăn 0 đồng, thảo thơm tình nhân ái

Tại quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, một bếp ăn 0 đồng cũng đã được thành lập với sự tham gia của các thành viên ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Họ tận dụng mọi thời gian mình có để gói ghém yêu thương, sự chia sẻ trong từng phần ăn gửi tới các thân nhân–các bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện.

Cảm hứng Mekong- 3 tháng trước

Quang Triều - Chàng trai nối những nhịp cầu

Quang Triều - Chàng trai nối những nhịp cầu

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng anh Trần Huỳnh Quang Triều, người sáng lập nhóm thiện nguyện Minh Phước đã có cho mình nhiều dự án thiện nguyện có sức lan tỏa và tạo được niềm cảm hứng cho các bạn trẻ mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn.

Cảm hứng Mekong- 3 tháng trước

Bà giáo nặng tình với lớp học tình thương

Bà giáo nặng tình với lớp học tình thương

Dẫu biết rằng hành trình vận động những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học còn nhiều trắc trở nhưng cô giáo Ba Liêm tự nhủ mình không được từ bỏ bởi hành trình đến với con chữ của các em vẫn còn nhiều gian nan.

Cảm hứng Mekong- 4 tháng trước

Người phụ nữ 40 năm “gieo chữ” cho trò nghèo

Người phụ nữ 40 năm “gieo chữ” cho trò nghèo

Không có tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu mỗi ngày, nhưng cứ đều đặn mỗi tuần 4 buổi, khi đồng hồ vừa điểm 17h30 thì ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm tại Phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ của cô Liêu Thị Mỹ Uyên, lại vang lên tiếng đọc bài ê, a của lũ trẻ.

Cảm hứng Mekong- 5 tháng trước

Gánh ve chai sẻ chia yêu thương

Gánh ve chai sẻ chia yêu thương

Có một chàng trai tên là “Sơn Ve chai” hằng ngày đạp xe lượm ve chai khắp con đường, ngõ hẻm quận Gò Vấp để tặng lại cho những người mưu sinh một ngày thất thu. Gánh ve chai lúc nào cũng đầy ắp yêu thương và chàng trai còn trao niềm vui, tiếng cười, niềm tin lạc quan cuộc sống với nguời khó khăn.

Đối thoại- 7 tháng trước

Chia sẻ yêu thương để lòng người ấm áp hơn...

Chia sẻ yêu thương để lòng người ấm áp hơn...

Năm 2022 được cho là một năm bình thường mới, khi kinh tế và xã hội đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Đây cũng là lúc câu chuyện về tinh thần “không để ai bị bỏ lại”, hành động, nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ lẫn nhau trong đại dịch COVID-19 được kể lại.

Dân sinh- 1 năm trước

Nghĩa tình vùng biên

Nghĩa tình vùng biên

Ai cũng cảm nhận được sự khó khăn, thiếu thốn nơi đây, cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên, đất trời, sự nồng hậu, nhiệt tình của người dân bản địa...

Du lịch- 1 năm trước