Một số người cũng đã bỏ nhà đi thuê trọ ở vì họ đã hết chịu nổi tình cảnh này.
Nhiều năm nay, cứ hai lần mỗi tháng, hàng chục hộ dân sống trên đường Phú Định đã quá quen với cảnh triều cường dâng cao khiến con đường ven kênh Đôi biến thành dòng sông đen xì, nước tràn lênh láng vào nhà.
Đặc biệt, kể từ khi làm cống ngăn triều Phú Định, hạng mục thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM bị “treo” khiến hàng chục hộ dân sinh sống dọc đường Phú Định ngay cạnh công trình, phải chống chọi với tình trạng ngập nước.
Có nhà trên đường Phú Định đoạn gần bến phà Phú Định, bà Hà (60 tuổi) đã quá quen với cảnh nước dâng, nhà ngập do triều cường. Trong nhà bà lúc nào cũng được trang bị máy bơm, để mỗi khi ngập sẽ bơm nước từ trong nhà ra đường. Cứ 2 lần mỗi tháng, đồ đạc trong nhà bà cũng phải kê lên cao hơn 1 mét để tránh bị hư hỏng. Nhà bà Hà cũng đã 1 lần nâng nền nhưng triều cường mỗi năm lại càng dâng cao.
PV: Nhà bà có bị ngập không?
Bà Hà: Trời ơi bị ngập chứ sao không bị, 1 tháng là phải bị 2 đợt.
PV: Ngập lên tới đâu vậy bà?
Bà Hà: Trời ơi, may có máy bơm đó, nhà bên đây cũng đang bơm từ sớm tới giờ đó. Mấy năm rồi, kể từ hôm cái đập này nó làm đến giờ. Ngập quá ngập, ở đây chán lắm.
Cách nhà bà Hà mấy căn là nhà anh Hiếu (40 tuổi) cũng đang tranh thủ sửa lại máy bơm để bơm nước ra sau khi triều cường buổi sáng vừa rút. Không riêng nhà anh, hầu từ hàng chục hộ dân sống trên đường Phú Định đều phải trang bị máy bơm, bao cát, ván… chắn trước nhà mỗi khi đến mùa triều cường để nước không tràn vào.
Theo anh Hiếu, trước đây khi chưa làm công trình cống Phú Định, dọc 2 bên con đường Phú Định đoạn gần bến phà Phú Định nhiều hộ buôn bán tấp nập. Nhưng từ khi làm dự án, con đường hẹp lại và nền nhà của nhiều hộ dân thấp hơn mặt đường, nên mỗi khi triều cường nước từ kênh và cống tràn vào nhà.
Nước ngập ngày càng nặng khiến nhiều hộ lần lượt bỏ đi, để lại những căn nhà đóng kín cửa. Hiện nhà anh Hiếu cũng chưa dám nâng nền nhà, vì không biết dựa án cống Phú Định khi nào xong:
“Nhà tôi không dám sửa nhà được, vì không biết dự án ra sao, quy hoạch thế nào. Cái chỗ này thành ra giờ nó thành “con đường chết” rồi, các hoạt động thương mại của người dân gần như chết hết luôn, cho thuê mặt bằng cũng không được luôn.”
Nếu có điều kiện thì nâng nền nhà, còn không, một số hộ dân buộc phải mua xà bần, cát, xi măng và gạch để xây cao phía trước nhà, tạo thành “bức tường” tạm để ngăn nước tràn vào.
Ông Út (một người dân sống trên đường Phú Định) than thở: “Nước lớn là nó lên tới đây rồi, giờ phải ngăn cho nó đừng tràn vào, vì giờ trong nhà thấp rồi, buộc phải ngăn đỡ vậy đi. Giờ nó lên tới đầu thì mình ngăn tới đó chứ biết sao giờ, nền nhà bây giờ mà lên cả thước thì phải tiền, chờ có tiền mới làm được.”
Không chỉ ngập nước, tình trạng đường xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Cạnh dự án cỏ mọc um tùm, nước đọng ẩm ướt, muỗi sinh sôi nhiều, mùi hôi khó chịu cũng bốc lên thường xuyên gây ô nhiễm nghiêm trọng. một số hộ dân cũng đã bỏ nhà đi chỗ khác thuê trọ để ở vì chịu hết nổi tình cảnh này:
“Tôi có nhà mà cũng không được ở nữa, do ngập nhiều quá, phải bỏ đi thuê trọ ở. Nhà này tôi để đây, chừng nào hết ngập, cho làm đường thì mới về”
Người dân sống cạnh dự án cống ngăn triều Phú Định bao giờ hết cảnh ngập do triều cường, câu hỏi mà hiện nay vẫn chưa có câu trả lời?