Lưu thông qua vũng nước, đừng mạnh ai nấy đi

Tình trạng “mạnh ai người nấy đi”, “thân ai người ấy giữ” ở thị thành chẳng còn là điều lạ lẫm, thậm chí rất phổ biến trong tham gia giao thông. Chỉ có điều, “tư duy” ấy cần phải được loại bỏ để nhường chỗ cho những hành động tốt đẹp.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Lưu thông qua vũng nước, đừng mạnh ai nấy đi

Xem xong đoạn clip trên mạng ghi lại cảnh một nam thanh niên khi đang đứng “tè bậy” cạnh một rãnh nước ven đường, thì bị một chiếc xe ôtô băng qua, khiến toàn bộ nước bẩn ở rãnh bắn tung tóe khắp người mà vừa buồn cười, vừa tức giận.

Cười là bởi tính hài hước trong tình huống này. Lúc đó, chắc vì quá “mót tiểu”, trời lại đang mưa, nên nam thanh niên đã không có nhiều sự lựa chọn cho việc tìm địa điểm thích hợp để “giải quyết nỗi buồn”, đành đứng ngay cạnh rãnh nước để… “giải quyết”. Trong lúc đang “tận hưởng” cảm giác khoan khoái thì “hứng” trọn nước bẩn vào người.

Còn giận ở chỗ, dù trời đang mưa, đường trơn trượt, lại có nhiều vũng nước hai bên đường, nhưng người tài xế vẫn cho xe lao vun vút. Hành vi ấy không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, mà còn khiến cho những người đang có mặt trên đường tại thời điểm đó nổi cơn thịnh lộ. Bức xúc hơn, sau khi tạo ra màn sóng nước khắp mặt đường, tài xế còn thò đầu ra khỏi xe, nở nụ cười khoái chí.

Đoạn clip cũng khiến tôi nhớ đến tình huống “dở khóc, dở cười” của không ít người khi “phải” lưu thông qua con đường xuống cấp. Mặc dù các phương tiện xe máy, xe đạp đang phải dò dẫm từng bước để tránh né những “ổ voi, ổ gà” ngập ngụa bùn đất, thì gặp ngay đoàn xe “hổ vồ” sầm sập lao tới. Thế là, nào bùn, nào đất, nào nước bẩn lưu cữu trong các rãnh nước và các “ổ gà, ổ voi” văng bắn vào người đi đường.

Lại nhớ đến chuyện cứ hễ “mưa là ngập” ở các thành phố lớn. Chẳng hiểu vô tình, hay cố ý mà không ít tài xế điều khiển ôtô, xe máy phân khối lớn cứ nhấn ga ầm ầm lao vào vùng ngập nước, tạo thành những con sóng dữ dội trên mặt đường. Hậu quả là bao người đang chầy chật, gắng gượng thoát khỏi đoạn ngập thì bị những “con sóng nhân tạo” ấy… “đo ván”, bò lăn, bò toài trong “biển nước” mênh mông.

Tình trạng “mạnh ai người nấy đi”, “thân ai người ấy giữ” ở thị thành chẳng còn là điều lạ lẫm, thậm chí rất phổ biến trong tham gia giao thông. Chỉ có điều, “tư duy” ấy cần phải được loại bỏ để nhường chỗ cho những hành động tốt đẹp.

Trên thực tế, đã có nhiều “pha” xử lý “không chê vào đâu được” của không ít tài xế khi nhường đường cho các phương tiện khác lưu thông qua vùng ngập; giúp đỡ họ về nhà an toàn, khiến chúng ta cảm phục.

---

Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 5/8 tại đây: