Học cách yêu thiên nhiên hồn nhiên từ con trẻ

Là một người gắn bó với công việc bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã hơn 20 năm qua, chị Nguyễn Thị Tình – quản lý Trung tâm giáo dục thiên nhiên Greenviet luôn được vun bồi lòng yêu nghề từ chính tình yêu hồn nhiên, trong trẻo của mỗi đứa trẻ khi đến với Trung Tâm.

Đó là những chia sẻ của Chị Nguyễn Thị Tình, người sáng lập và quản lý Trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên của Đà Nẵng. Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng vốn có lợi thế trong việc bảo tồn loài Chà vá chân nâu – một trong những loài linh trưởng quý hiếm chỉ có ở Việt Nam và hiện cũng là biểu tượng đa dạng sinh học của Đà Nẵng.

Các em bé tham gia các trò chơi trải nghiệm tại Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên

Mỗi khi được đưa các em nhỏ, học sinh, sinh viên tới tham quan, trải nghiệm trực tiếp tại khu bảo tồn loài chà vá chân nâu quý hiếm này, chị Nguyễn Thị Tình cùng các đồng nghiệp lại được vun bồi, học hỏi những bài học sâu sắc nhất trong công việc của mình:

"Có 1 em bé 6 tuổi thôi, hôm đó dẫn bạn đi xem loài voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà, Hôm sau, trời mưa, em bé gọi điện nói với mình là trời mưa nên bạn rất lo là em bé voọc sẽ bị ướt thì bạn có thể mang áo mưa lên cho bé voọc được không.

Tại thời điểm đó, mình ý thức được rằng với sự hồn nhiên, vô tư, tình cảm trong sáng của đứa nhỏ ngay từ bé thì nếu mình làm cho rất rất nhiều em bé Đà Nẵng và VN có tình cảm thực sự với thiên nhiên như thế thì trong tương lai 20 năm sau, mình tin rằng thế hệ VN sẽ có ý thức trong việc trân quý và giữ gìn thiên nhiên."

Tò mò khám phá sự thú vị của thiên nhiên Sơn Trà tại Trung tâm giáo dục thiên nhiên

Chị Nguyễn Thị Tình cũng như nhiều người yêu thiên nhiên khác đều mong muốn được lan tỏa và tạo thêm cơ hội để thiên nhiên được chạm vào cảm xúc của từng em nhỏ, qua đó vun bồi cho tình yêu hồn nhiên, trong trẻo ấy được lớn lên cùng màu xanh khắp núi rừng Việt Nam.