Để kiếm được một không gian thoáng đãng bây giờ là điều khá xa xỉ. Nên mỗi khi "phát hiện" ra được một chốn không gian như thế, nam thanh, nữ tú, người già, trẻ nhỏ... ùn ùn kéo đến tận hưởng. Nhưng, sau khi vui chơi chán chê, ra về, trên những bãi đất tr
Người ta ăn uống, giải trí xong, là xả thẳng rác thải xuống chân, rồi quay người bỏ đi. Ngày nối ngày, hàng trăm, hàng ngàn người đến và đi, ai cũng cho rằng, nơi công cộng xả rác thoải mái, có phải nhà mình đâu mà dọn?
Vậy là, người Hà Nội, đã thiếu chỗ vui chơi, nhưng chính họ lại làm bẩn những không gian vốn đã ít ỏi như thế bằng hành động thiếu ý thức của mình. Có lẽ, Hà Nội là nơi nhiều rác thải và ra đường luôn phải chịu cảnh bụi bặm, bẩn thỉu ở khắp nơi hơn bất cứ nơi nào...
Hồ Tây, lá phổi của Thủ đô, nhưng cũng là một trong những địa điểm ô nhiễm nhất và phải hứng chịu việc người dân vứt rác, đồ dùng sinh hoạt cũ hỏng xuống lòng hồ thường xuyên khiến nhiều nơi nước hồ chuyển màu đen ngòm, hôi thốiSông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội đã trở nên ô nhiễm vì hứng lượng rác thải khổng lồ hằng ngày người Hà Nội vứt thẳng xuống sôngNhiều đoạn sông trở nên tắc nghẽn, ô nhiễmBất cứ ở đâu có một khoảng đất trống là sẽ trở thành địa điểm người dân kéo đến vui chơi, hóng mát... Nhưng sau khi bỏ đi họ để lại vô số rác thải...Bãi đất trống bên cạnh Phủ Tây Hồ từ lâu đã trở thành 1 địa điểm hóng mát, vui chơi của nhiều bạn trẻ, nhưng điều đáng nói, những người trẻ tuổi này rất nhiều người thiếu ý thức khi vứt bỏ rác thải, khẩu trang, chai nước nhựa, túi nilon bừa bãi khắp bãi đất nàyRác thải mắc kẹt ven hồNhững người này vẫn thoải mái vui chơi trên đống rác do chính họ thải raRất khó hiểu cho những hành vi thiếu ý thức như thế này của người Hà NộiNhững công nhân vệ sinh môi trường hằng ngày phải làm việc cật lực vẫn không thể thu gom hết được lượng rác thải do những người đến đây hóng mát, vui chơi thải ra...Không chỉ Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm của Thủ đô cũng luôn phải chịu cảnh rác thải vứt bừa bãi khắp vỉa hè, lòng hồ... mặc dù xung quanh hồ được đặt rất nhiều thùng rác, nhưng không nhiều người có ý thức vứt rác vào thùng, đúng nơi quy địnhBên cạnh những người thiếu ý thức, hằng tuần nhiều bạn trẻ vẫn rủ nhau đi thu gom rác thải trên đường phố, hỗ trợ công việc quá tải của những công nhân công ty vệ sinh môi trườngChỉ cần đi một quãng đường ngắn trong công viên Yên Sở, có thể dễ dàng thu gom được hàng chục vỏ chai nước nhựa được người ta dùng xong vứt thẳng xuống đường, vào bụi cây...Bãi giữa sông Hồng, dưới dân cầu Vĩnh Tuy là một trong những địa điểm đẹp thu hút người dân Thủ đô xuống vui chơi, cắm trại, hóng mát... Thế nhưng sau khi vui chơi xong, rác thải được bỏ lại la liệt trên những bãi cỏ xanh mướt...Người ta vứt rác thẳng xuống lòng sông Hồng, rác theo sóng nước lại quay trở lại mắc kẹt bên bờ sông... Rồi những người vứt rác xuống sông, những người dân Thủ đô ấy lại phải hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường do chính mình tạo ra...
Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang khẩn trương triển khai việc rà soát và làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.
Theo Cục CSGT, người dân có thể lựa chọn đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em tùy theo điều kiện gia đình và phù hợp với từng loại xe. Các thiết bị đều có chức năng cố định, bảo vệ trẻ khi xe phanh gấp hoặc xảy ra sự cố.
Sáng 18/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý nhiều xe buýt di chuyển sai luồng tuyến, gây ùn ứ tại khu vực phía Bắc Cầu Chương Dương.
Câu chuyện một người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố vì chặn đường phơi thóc gây tai nạn chết người là một vụ việc đau lòng cho tất cả các bên liên quan. Nhưng, một câu hỏi cần đặt ra ở đây để sớm có lời giải: Người nông dân phơi thóc ở đâu?
Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì trên thị trường sẽ phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 trước khi đưa vào sử dụng. Quy định này nằm trong Thông tư 50/2025/TT-BCT vừa ban hành, đánh dấu bước chuyển lớn của ngành xăng dầu sang nhiên liệu sinh học, đồng thời tiếp tục duy trì xăng E5RON92 đến hết năm 2030.
Trong nhịp sống tấp nập của Sài Gòn hôm nay, có những giọng nói đi cùng thời gian, như một sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Nghệ sĩ lồng tiếng Đạt Phi là một trong số đó. Hơn bốn mươi năm lăn lộn với nghề, giọng trầm ấm của thầy đã khắc vào ký ức nhiều thế hệ khán giả.
Giữa thành phố luôn chuyển động, nơi con người dường như chẳng còn thời gian để chậm lại, vẫn có những góc nhỏ mang hơi thở rất riêng của Sài Gòn - TP.HCM, những quán “cóc” vỉa hè. Không biển hiệu, chẳng cầu kỳ, chỉ vài chiếc ghế nhựa, ly cà phê đen đậm và tiếng trò chuyện rộn ràng.