Tai nạn rình rập từ các thanh sắt ở dải phân cách trên cầu Thanh Trì
Mới đây ngày 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) đã bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Nhắc đến chuyện này, thể nào cũng có người than thở: ôi tôi muốn lắm, quan trọng lắm, không thể thu xếp được thời gian. Ai giải quyết một đống việc hộ tôi? Ai đưa đón con cho tôi? ai lo nhà cửa chợ búa cơm nước mỗi chiều? rồi thì xa phòng gym, không gần công viên, lại không có máy tập… Lý do nào cũng chính đáng.
Sức khỏe luôn ở vị trí đầu tiên trong mọi lời chào hỏi, chúc tụng. Vậy thì tại sao, nó lại luôn ở bét bảng trong thứ tự ưu tiên về quỹ thời gian? Sức khỏe là tiền đề của hạnh phúc, của thành đạt, cớ gì lại trở thành “hậu đề” khi bạn chinh phục các mục tiêu đó? Người dân các nước tiên tiến rèn luyện sức khỏe suốt đời, trong khi ở ta, thường cứ đợi đến lúc về già mới thể dục thể thao - tức là khi sức khỏe sắp chạm đáy.
Xét cho cùng, ai cũng có lý do cả thôi. Bạn không có thời gian ư? Rèn luyện sức khỏe đâu cứ phải cả tiếng đồng hồ vào khung giờ cố định? Mươi, mười lăm phút lúc sáng ngủ dậy, lúc giữa giờ làm việc, sau giờ nghỉ trưa, hay cuối giờ làm việc buổi chiều, đều rất đáng quý và giá trị.
Bạn không có huấn luyện viên, không có dụng cụ ư? Chẳng sao. Những điều kiện đó chỉ dành cho tập luyện chuyên sâu, còn thể dục hàng ngày đơn giản hơn nhiều. Đài báo, sách, video, rất nhiều tài liệu bạn có thể tìm được sự hướng dẫn để nắm vững nguyên tắc cơ bản của tập luyện, cũng như tìm các bài tập đơn giản, dễ thực hành.
Bạn không đủ chỗ để tập luyện ngay cả ở nhà ư? Đừng lo, ngay cả nằm trên giường, ngồi trên ghế, hay đứng yên một chỗ, bạn cũng có thể thực hành những động tác đơn giản mà hiệu quả. Thậm chí, tập luyện kiên trì một số động tác căn bản này còn giá trị hơn rất nhiều so với việc đến phòng gym chỉ để checkin, hay thể thao kiểu giao lưu, đối ngoại.
Đừng đợi một cú sốc đủ lớn rồi mới bắt đầu. Hãy rèn luyện sức khỏe khi chưa quá muộn, và đưa nó thành một nhiệm vụ bắt buộc thường xuyên. Bởi, rèn luyện sức khỏe cũng như nhiều việc khác thôi, nếu “muốn thì luôn có cách, không muốn thì luôn có cớ!”
---
Để nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 12/6, mời các bạn nghe tại đây:
Mới đây ngày 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) đã bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận và được các chuyên gia giao thông đề cập tới trong Hội thảo “An toàn giao thông trên cao tốc” do VOV Giao thông vừa tổ chức vừa qua là thiếu trạm dừng nghỉ trên cao tốc.
Dù dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã không còn ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của chúng ta, thế nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn, và đôi khi hiện hữu như nhắc nhở cộng đồng cần có ý thức hơn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh mình...
Phố Hàng Đường khác trước nhiều, chỉ còn vài nhà giữ nghề làm ô mai nhưng trong tiềm thức người dân tên phố Hàng Đường vẫn gắn liền với món quà đậm đà bản sắc, tạo nên một nét riêng cho Hà Nội.
Theo Bộ GTVT, đến nay cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 1.892km đường bộ cao tốc, đang xây dựng 1.802km, đang chuẩn bị đầu tư khoảng 805km, đang nghiên cứu đầu tư khoảng 729km.
Mỹ công bố gói tăng thuế mạnh đối với loạt hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó thuế quan với xe điện tăng lên 100%.
Nhiều tài xế mong muốn được cung cấp thông tin về tình trạng giao thông trên cao tốc thông qua các bảng thông tin điện tử không chỉ để quyết định có tham gia giao thông trên cao tốc hay không mà còn đảm bảo sự chủ động của người lái xe khi tham gia giao thông trên cao tốc.