Từ hôm nay, xe cá nhân chở khách thu tiền sẽ bị phạt 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX
Từ ngày 15/8, người sử dụng xe cá nhân để chở khách thu tiền dưới hình thức xe ghép, xe tiện chuyến sẽ bị phạt nặng.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tết với mỗi người không giống nhau. Tết đối với ngư dân miền biển, có người chọn trở về, nhưng có người vẫn miệt mài mưu sinh nơi đầu sóng. Tết ở đất liền, có người xem Tết là một chuyến đi – đi để trải nghiệm, để mở rộng tầm mắt, để nhìn ngắm đất nước trong những ngày đầu năm. Nhưng cũng có người lại cảm nhận Tết rất khác - Tết bắt đầu từ khoảnh khắc quay về nhà, từ bữa cơm sum họp, từ những điều quen thuộc đã theo mình suốt nhiều năm tháng.
Hai cách đón Tết, hai nhịp sống tưởng chừng khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Tết là dịp để mỗi người chậm lại, nhìn lại chính mình, và chuẩn bị tinh thần cho một năm mới phía trước.
Phóng viên VOVGT đã gặp gỡ Bỏng Ngô Mario - người kể chuyện bằng hình ảnh, người chọn đón Tết trên những cung đường, qua các lễ hội, phong tục khắp mọi miền đất nước; và Duy Trương - người trẻ nhìn Tết từ nhịp sống chậm, xem Tết là lời nhắc để quay về, để ở gần hơn với gia đình và những giá trị thân quen.
PV: Chào Bỏng Ngô Mario và Duy Trương. Để bắt đầu cuộc trò chuyện này, với Bỏng Ngô, khi nghĩ đến Tết, hình ảnh đầu tiên nào xuất hiện trong bạn?
Bỏng Ngô: Với Bỏng Ngô thì Tết giống như là một cuốn phim đặc biệt mở ra mỗi năm một lần của mọi người. Không biết mọi người sao chứ, hồi nhỏ thì Bỏng Ngô rất là thích được cùng với gia đình của mình, cùng với ông bà của mình, gói bánh chưng, rồi được cha mẹ chở đi mua hoa, được xem Táo quân vào đêm giao thừa.
Nhưng mà khi mà lớn lên rồi, khi mà lo cơm áo gạo tiền mình đi làm xa thì mình mới hiểu được, nó còn có một tầng ý nghĩa nhân sinh khác nữa. Tết giống như là tái sinh lại tinh thần mọi người.
Vì nghề của mình là nghề chân đi, nên mình không thể đứng yên được lâu như mọi người. Ba mẹ của mình sống tại Đà Nẵng, còn mình thì sống tại TP.HCM. Có Tết thì về sum vầy, nhưng có Tết thì mình lại lỡ hẹn với gia đình của mình.
Còn khi mà Tết đến, mình lại chọn đi, để kể những câu chuyện đẹp của quê hương mình, để bà con xa xứ, đặc biệt là những kiều bào ở nước ngoài, khi xem vlog của mình thì có thể coi lại cảnh Tết tại Việt Nam.
PV: Nghe tới đây, mình thấy Tết trong câu chuyện này không đứng yên. Còn với Duy Trương thì sao?
Duy Trương: Cá nhân mình là người hay đi đó đây nên là Tết giống như là một lời nhắc. Nhắc dù có đi xa tới đâu hay là làm gì đi nữa thì cũng tới lúc mình nên quay về. Ngồi lại với gia đình, ăn chung bữa cơm ngày đầu năm.
Còn mình là một người Việt Nam, đặc biệt là lớn lên ở miền Tây nữa, thì Tết là một dịp rất là nhộn nhịp và quan trọng ở trong năm. Mấy ngày Tết, cả nhà, cả họ hàng tụ lại hỏi thăm nhau, chia sẻ với nhau những chuyện mà trong cả năm không phải là lúc nào cũng có dịp để nói.
PV: Có một điểm chung là: khi mình rời khỏi nơi quen thuộc, Tết bỗng trở nên rất khác. Và thường thì, mỗi người sẽ có một cái Tết… không quên được. Trong rất nhiều chuyến đi, đâu là cái Tết khiến anh Bỏng Ngô nhớ nhất?
Bỏng Ngô: Nếu mà phải chọn một kỷ niệm đáng nhớ nhất mà chắc chắn mình sẽ chọn, đó chính là Hội Xuân Núi Bà Đen Tây Ninh. Núi Bà Đen thì với mình, mình đã đi rất nhiều lần rồi. Nhưng đi vào đầu năm mới là khác hẳn luôn. Cảnh tượng rất là Nam bộ luôn.
Ai ngày hôm đó cũng ôm một cái bạc thật là lớn. Hay là người ta đem những cái tấm chiếu lớn. Nhìn chân chất lắm. Người thì mang chăn, mang mùng. Có gia đình thì đem nguyên một cái lều di động. Trên tay ai ai ngày hôm đó, người ta cũng cầm theo đồ ăn, chút trái cây, bánh mứt. Đêm hôm đó mọi người biết không, họ nằm trải bạc, nằm san sát với nhau, liên kề nhau. Giống như là họ tạo nên một bức tranh đoàn viên khổng lồ vậy đó. Gia đình này tựa vai gia đình kia, rồi họ chúc nhau những lời chúc trong một đêm Tết. Người lạ ngày hôm đó, hóa người quen luôn.
Mà đêm Giao thừa mà ở dưới trên núi Bà, họ cùng với nhau, họ xem pháo bông, ăn uống, rồi họ chúc nhau rộn ràng. Khi mà mình đứng, mình bay flycam và quay là những thước phim cảm động. Và thật sự những thước phim mà mình quay ngày hôm đó, là được viral rất tốt.
PV: Nghe anh kể mà có cảm giác như giữa đêm Giao thừa ấy, không còn ranh giới giữa người quen hay người lạ, tất cả cùng nằm chung trong một bức tranh đoàn viên rất Nam Bộ.
Còn với Duy Trương thì sao? Trong những chuyến đi của bạn, có nơi nào mà không khí Tết khiến bạn thấy khác hẳn so với những gì mình từng quen thuộc?
Duy Trương: Thật ra thì mình chưa có dịp đi đúng mấy ngày Tết chính ở vùng khác như là mùng 1, mùng 2, mùng 3. Nhưng mà những ngày cận Tết hoặc là sau Tết một chút thì mình cũng có cảm nhận được không khí đó rất là rõ.
Mình nhớ nhất là cái không khí Tết ở vùng Tây Bắc. Ở đó Tết giống như là một lễ hội lớn. Phụ nữ hay là người lớn tuổi cũng đi ra ngoài vui chơi, gặp gỡ, uống rượu, ca hát rất là thoải mái. Có khi vui quá, say xỉn ở ngoài đường luôn. Nhưng mà mình thấy nó là một cái Tết rất là thật, rất là bản năng. Và rất là khác so với những cái gì mà mình quen thấy ở nhà.
PV: Nghe Duy Trương kể, mình chợt nhận ra một điều: Tết không chỉ thay đổi theo nơi chốn mà còn thay đổi theo từng giai đoạn của đời người. Nếu nhìn lại chính mình ở thời điểm hiện tại, bạn thấy cái Tết của mình đã khác gì so với vài năm trước?
Duy Trương: Chắc là tới cột mốc cận 30 thì mình thấy khái niệm ăn Tết cũng khác nhiều so với những năm trước. Hồi trước ăn Tết là phải rộn ràng, phải đi đây đi đó. Quần áo là phải chuẩn bị từ 30 cho tới mùng 5, mùng 6. Giờ thấy ăn Tết là lúc được nghỉ ngơi, được gần với gia đình. Ăn với nhau một bữa cơm trọn vẹn, vậy là thấy vui rồi.
PV: Nghe rất “tuổi 30”, giản dị hơn, chậm lại, và ưu tiên những điều thật sự quan trọng. Còn với anh Bỏng Ngô thì sao? Một người gần như luôn ở trên đường mỗi dịp Tết, anh nhìn khái niệm “ăn Tết” của mình bây giờ như thế nào?
Bỏng Ngô: Khái niệm ăn Tết của mình đã thay đổi. Hồi xưa, mình nghĩ ăn Tết là mình phải về nhà đoàn tụ cùng với gia đình. Còn bây giờ, ăn Tết có nghĩa là mình phải đi, nhưng phải có trách nhiệm. Đi để mình chia sẻ, đi để mình kể lại những câu chuyện đẹp đầu xuân của đất nước mình.
Từ mùng 1 Tết cho đến rằm tháng Giêng, nơi nào cũng có lễ, nơi nào cũng có hội, và địa phương nào cũng muốn giữ văn hóa bản sắc của họ. Cho nên, mình đi để mình "bắt" lại những khoảnh khắc đó, mình quay lại và kể lại cho bà con của mình nghe.
Thay vì ngày xưa mình dành hết Tết cho gia đình của mình, còn bây giờ mình chia ra một phần cho quê hương của mình, một phần cho văn hóa Việt Nam. Gia đình vẫn luôn bên cạnh mình, và đặc biệt là ba tối nào cũng coi vlog của mình. Mình hiểu rằng gia đình luôn luôn động viên, yêu thương và luôn luôn ủng hộ mình.
PV: Nghe anh Bỏng Ngô chia sẻ, dù ở nhà hay đang trên đường, Tết dường như vẫn là một khoảng lặng để mỗi người nhìn lại chính mình. Còn với Duy Trương với bạn, Tết mang ý nghĩa gì trong hành trình đó?
Duy Trương: Đúng là Tết là dịp đoàn tụ nhưng mà nó không chỉ như vậy. Với mình nó giống như là lúc để mình sạc lại năng lượng. Gặp gỡ hỏi thăm bạn bè, bà con sau một năm ai cũng bận rộn. Thật ra, gia đình là động lực lớn để mình làm việc siêng năng hơn. Mình nghĩ, nếu mà bản thân mình vững vàng thì gia đình cũng yên tâm hơn. Khi đó, gia đình là điểm tựa của mình, còn mình cũng là một điểm tựa của gia đình.
PV: Vừa là điểm tựa, vừa là động lực. Còn với anh Bỏng Ngô thì sao? Tết có phải là lúc để lấy đà cho một năm mới?
Bỏng Ngô: Tết đúng là khoảnh khắc để đoàn tụ, là lúc mình gom hết yêu thương lại một chỗ. Nhưng với riêng Bỏng Ngô, Tết còn giống như là một điểm tựa, một bàn đạp để mình bật lên một cú hích trong năm mới để mình phát triển mạnh mẽ hơn.
Mọi người biết không, mỗi năm đến thời khắc giao thừa, mình hay chậm lại một chút, để mình nhìn lại là năm qua mình đã làm được gì, mình đã đi tới đâu rồi, mình đã kể bao nhiêu câu chuyện đẹp về quê hương. Nhưng mà mình đi với tinh thần mới, một sức bật mới và một niềm tin rằng chuyến đi sẽ có thêm những câu chuyện hay ho để mình có thể kể thêm.
Và điều đặc biệt hơn, Tết là cũng là lúc mà mình gói lại những điều cũ, mình mở ra điều mới, giống như mình thay một cái cuốn phim mới. Mình càng đi nhiều, mình càng yêu đất nước của mình, mình càng thấy Việt Nam của mình đẹp trong từng hơi thở, trong từng lễ hội, trong từng nếp sống văn hóa vậy đó.
PV: Tết không có một công thức chung. Có người đón Tết bằng cách quay về. Có người đón Tết bằng cách tiếp tục lên đường. Nhưng dù chọn cách nào, thì ở đâu đó, Tết vẫn là lúc để mình chậm lại một chút, để nghĩ về gia đình, về những điều đã qua, và về cách mình muốn bước tiếp trong năm mới. Và trước khi khép lại cuộc trò chuyện này, 2 bạn có lời chúc nào gửi đến những thính giả đang nghe chương trình nhân dịp đầu xuân.
Bỏng Ngô: Nhân dịp đầu năm mới thì Bỏng Ngô xin gửi đến quý khán giả, các cô chú nghe đài một năm an khang, thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Và mình muốn gửi lời chúc đến những bạn trẻ, những bạn đang làm sáng tạo nội dung giống như mình. Người ta thường hay nói rằng là năm nay là một năm của chu kỳ mới, thì mình đừng có ngần ngại, mình đừng có chờ đợi ngày đẹp, mà mình cứ làm liền, làm mạnh, làm hết mình. Mình tin rằng bạn sẽ gặt hái những thành công cho năm mới này. Và Bỏng Ngô cũng xin cảm ơn chương trình rất là nhiều ngày hôm nay, cũng đã cho Bỏng Ngô những giây phút để chia sẻ cùng với quý bà con.
Duy Trương: Mình muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người. Những ai mà đang đón Tết xa nhà nữa, vì công việc hay là vì lựa chọn của riêng mình. Dù Tết năm nay có tới theo cách nào thì mong ai cũng tìm được cho mình những khoảnh khắc để nghĩ lại, thấy lòng nhẹ hơn. Và có thêm chút ấm áp để bước sang năm mới.
PV: Cảm ơn Bỏng Ngô và Duy Trương đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện rất thật, rất đời cùng chương trình.
Từ ngày 15/8, người sử dụng xe cá nhân để chở khách thu tiền dưới hình thức xe ghép, xe tiện chuyến sẽ bị phạt nặng.
Thính giả Hoàng Nam (Hà Nội) hỏi: "Mới đây khi đang lái ô tô trên đường hai chiều, do không quan sát kỹ tôi vô tình để bánh xe đè trúng vạch kẻ màu vàng liền nét ở giữa đường. Xin hỏi trường hợp xe ô tô chỉ mới đè lên vạch chứ chưa lấn hẳn sang làn ngược chiều thì có bị phạt không?"
Trong hành trình tri ân và tìm về cội nguồn, 13 năm qua, những cựu binh của Sư đoàn 5 Thái Nguyên đã cùng nhau viết tiếp nghĩa cử thiêng liêng: Đưa đồng đội đã ngã xuống trở về với đất mẹ.
Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, ngày 14/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phát hiện video clip ghi lại hình ảnh xe bồn BKS 30L-944.xx làm chảy chất thải xuống đường Vành đai 3 trên cao, đoạn ngang tòa nhà Keangnam.
Trước tình trạng doanh nghiệp đăng ký chạy tuyến cố định, nhưng mang xe ra chạy hợp đồng trá hình, gây cạnh tranh không lành mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, nghị định 218/2026 của Chính phủ đã đề xuất biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh, khác hẳn hình thức thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm như trươc đây.
Cục Cảnh sát giao thông vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp tổ chức lại giao thông, bố trí làn bên trái, sát dải phân cách giữa để vượt xe trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ. Dự kiến thực hiện trong quý IV/2026. Vì sao cần bố trí làn vượt trên cao tốc?
Gọn để luồn phố, dễ xoay trở trong không gian hẹp nhưng vẫn đủ tiện nghi cho cả gia đình, VinFast VF 3 được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho nhịp sống đô thị.