Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Rác thải ngập phố sau những đêm lễ hội

Trọng Nghĩa: Thứ năm 15/01/2026, 08:13 (GMT+7)

Sau các sự kiện lớn tại TP.HCM như Giao thừa, lễ kỷ niệm, nhiều khu vực trung tâm như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi ngập rác thải sinh hoạt gồm chai nhựa, hộp xốp, túi ni lông, thức ăn thừa.

Lượng rác lớn gây mất mỹ quan đô thị, tạo áp lực nặng nề cho công nhân vệ sinh phải làm việc xuyên đêm.

Sau những khoảnh khắc rực rỡ của pháo hoa giao thừa, sau các lễ kỷ niệm đông người, khi dòng người đã thưa dần ở khu vực trung tâm TP.HCM, một thực tế khác lại hiện ra rõ nét. Trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, dọc Bến Bạch Đằng, các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi… rác thải sinh hoạt ngập tràn: chai nhựa, hộp xốp, túi ni-lông, thức ăn thừa vương vãi khắp lối đi.

Không gian vốn là bộ mặt của đô thị bỗng trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Nhiều người dân chứng kiến cảnh tượng này không giấu được sự buồn lòng và bức xúc trước ý thức xả rác bừa bãi của một bộ phận người tham gia lễ hội:

“Em thấy rất buồn vì nơi đây là công viên rất đẹp nhưng mọi người chơi xong lại vứt rác như vậy. Em rất mong mọi người nên có ý thức, khi mình ăn uống xong thì giữ rác lại rồi tìm bỏ vào thùng rác đúng nơi.”

Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Với những người lần đầu đến TP.HCM để hòa mình vào không khí lễ hội, hình ảnh rác thải sau cuộc vui để lại nhiều cảm xúc trái chiều.

“Đây là lần đầu tiên em đến Sài Gòn để chơi. Tuy nhiên sau khi đi chơi lễ thì em thấy rất là nhiều rác, em thấy hơi buồn vì ý thức của người dân chưa được cao lắm. Em hy vọng là người dân nên giữ ý thức của mình, vui chơi và dọn dẹp sau đó.”

Trong khi nhiều người đã trở về nhà nghỉ ngơi sau đêm lễ, thì ở lại với phố phường là những công nhân vệ sinh môi trường. Từ nửa đêm đến rạng sáng, họ phải làm việc xuyên đêm để thu gom, dọn dẹp khối lượng rác khổng lồ, trả lại diện mạo sạch sẽ cho thành phố khi bình minh lên. Chị Nguyễn Thị Lan – Công nhân vệ sinh chia sẻ:

“Rác rất là nhiều nhưng mà chị em thì cũng cố gắng làm việc cho sạch sẽ đường phố. Nếu mà sang năm có bắn pháo bông nữa thì mong người dân có ý thức, ăn uống bỏ rác vào đúng nơi quy định, đừng bỏ rác ra đường gió bay tràn lan rất là dơ.”

Thực tế cho thấy, sau mỗi sự kiện lớn, áp lực không chỉ dồn lên hệ thống thu gom rác mà còn đặt ra câu hỏi về ý thức cộng đồng. Lễ hội chỉ trọn vẹn ý nghĩa khi niềm vui được đi cùng với trách nhiệm, khi mỗi người tham gia đều biết giữ gìn không gian chung.

Để TP.HCM thực sự là một thành phố văn minh, hiện đại, đẹp trong mắt người dân và du khách, có lẽ điều cần nhất không chỉ là những đêm pháo hoa rực rỡ, mà là hành động rất nhỏ: bỏ rác đúng chỗ, giữ sạch sau cuộc vui.

 

Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn