Bỏ thi mô phỏng: “Hợp lý, chấm dứt cảnh lái giỏi vẫn trượt”
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Từ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vợ chồng anh Bùi Thanh Thuận lái chiếc xe ba bánh dành cho người khuyết tật vượt mấy chục cây số để có mặt ở Sài Gòn từ 5g sáng để kịp giờ trang điểm cho cô dâu.
Hôm nay cũng là ngày đặc biệt của họ - tròn 10 năm ngày nên nghĩa vợ chồng.
Nhưng 10 năm qua, anh Thuận thương vợ chưa một lần được lên xe hoa. Vì cả hai vợ chồng đều hoàn cảnh khó khăn, thể trạng thấp bé, anh Thuận lại mắc căn bệnh xương thuỷ tinh, nên ngày này qua tháng nọ, chuyện cưới xin cũng lần lữa mãi...
Ngồi từ xa ngắm vợ được các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Sắc màu yêu thương chăm chút trang điểm, anh Thuận ngân ngấn nước mắt: “Đêm qua không ngủ được. 1 giờ dậy một lần, 2 giờ dậy một lần, 3 giờ dậy lần nữa. Rồi 4g dậy đi luôn. Nhìn vợ được trang điểm đẹp quá... Lát đi ra chụp hình chắc vui sướng lắm. Từ hồi đến giờ có bao giờ được chụp hình đâu. Hai vợ chồng bệnh hoài, lâu lâu vô viện nằm. Vợ bị vẹo cột sống do đi bán vé số nhiều quá. Mỗi ngày đi cả hơn 20 cây số...”
Hiếm có buổi chụp hình cưới nào mà có mặt nhiều trẻ con đến vậy. Tụi trẻ quấn quýt xem bố mẹ thử trang phục cưới là những chiếc áo dài truyền thống.
Chị Trần Lê Thoại Uyên quê ở Đồng Nai, đang mang bầu bé thứ hai.
Hai lần tổ chức đám cưới nhưng đều bị hoãn vì dịch COVID-19 bùng phát, rồi kinh tế khó khăn, chồng chị là công nhân cũng thất nghiệp một thời gian. Bởi vậy, mà một đám cưới nhỏ cũng không có điều kiện để tổ chức.
“Em lên đây từ đêm hôm qua. Lên chỗ phòng trọ chồng em ở đợi trước để chuẩn bị hành trình cho suôn sẻ, không để các anh chị trang điểm phải chờ đợi lâu. Sau này con mình sẽ không thắc mắc là tại sao hồi xưa ba mẹ đám cưới mà không có con”, chị Uyên nói.
Để chuẩn bị cho 37 cặp vợ chồng có những bức hình cưới đẹp nhất, hàng chục bạn trẻ trong Câu lạc bộ Sắc màu yêu thương và Câu lạc bộ chụp ảnh cưới miễn phí đã phải chuẩn bị từ trước đó nhiều tháng.
Họ cùng nhau lựa chọn trang phục, bối cảnh, không gian làm sao thật sự tự nhiên để xoá bỏ những mặc cảm tự ti khi các cặp vợ chồng tới chuẩn bị cho ngày trọng đại.
Hoàng Oanh, chủ nhiệm Câu lạc bộ Sắc màu yêu thương tất bật từ sáng sớm khi phải điều phối luân phiên các chuyên gia trang điểm để không ai phải chờ đợi lâu.
Mặc dù chạy tới chạy lui, nhưng Oanh luôn niềm nở:
“Các cặp đôi đến đây đa phần đều hoàn cảnh khó khăn, thậm chí đôi giầy họ cũng không có để mang đến đây... Họ đến với chương trình mang một niềm vui, một niềm hạnh phúc rất lớn mà làm cho mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Đa phần các bạn make up đều trò chuyện cởi mở, vui vẻ để cô dâu cảm thấy thoải mái nhất, hay chia sẻ một chút về chăm sóc da chẳng hạn để họ tự nhiên hơn và tương tác với mình. Mình có thể đồng cảm được với các cặp đôi chưa một lần được đám cưới, thậm chí chưa bao giờ được trang điểm, chụp hình. Nhờ sự đồng cảm đó mà mình tiếp tục công việc cho đến ngày hôm nay....”
Đó cũng là lý do mà năm nào sự kiện diễn ra, Hải Ngọc cũng tham gia trang điểm cho cô dâu, chú rể: “Mình cũng chỉ muốn góp một chút xíu công sức của mình thôi để giúp những người không có điều kiện. Qua đó, mình thấy được tình yêu của các anh chị thật lớn. Mình nhận được nhiều thứ. Mình cho đi một cách đẹp đẽ... Đó là tình cảm mình dành cho từng cô dâu, chú rể. Có thể nhiều người thắc mắc Đi cái này được cái gì đâu? Nhưng bạn nhìn đi, nụ cười của họ đã nói lên tất cả....”
Ý tưởng “Lễ cưới tập thể” được khởi xướng từ cách đây 13 năm.
Hơn 1.000 cặp đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ cưới.
Từ một sự kiện, “Lễ cưới tập thể” đã vượt xa mong đợi ban đầu khi trở thành biểu tượng của tình yêu, hy vọng và nhắc nhở mỗi người về sự đồng cảm, quan tâm dành cho những người kém may mắn xung quanh mình.
Chị Nguyễn Thị Khánh Loan, Trưởng Phòng Kết nối doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM chia sẻ: “Năm 2023, nhằm lan tỏa ý nghĩa xã hội và vun đắp hạnh phúc cho các cặp đôi là cán bộ công nhân viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Chương trình năm nay sẽ tổ chức lễ cưới dự kiến cho 150 cặp đôi và dự kiến xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam dành cho Lễ cưới tập thể có số lượng cặp đôi tham gia nhiều nhất”

Hạnh phúc, không chỉ là một đám cưới được tổ chức long trọng.
Nhưng trải qua biết bao khó khăn, một lễ cưới giản dị sẽ xoa dịu những nhọc nhằn trong cuộc sống và vun đắp hạnh phúc mà họ đang có - được trọn vẹn hơn...
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Theo dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định, từ 1/1/2026, xe ô tô phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.
Trong đợt ra quân đồng loạt ngày 29/11, CSGT toàn quốc kiểm tra gần 92.000 lượt phương tiện và phát hiện hơn 2.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Những ngày cuối năm, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội, không khí lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều nơi thi công xuyên đêm, với mục tiêu tăng tốc để về đích.
Sau khi “trình làng” vào năm 1918, những tưởng cải lương chỉ là “món ăn tinh thần” của giới bình dân Nam Bộ . Năm 1931, cải lương lần đầu “xuất ngoại”, đánh một dấu son lịch sử về loại hình nghệ thuật có sức hút xuyên biên giới.
Khoảng hơn 5 giờ sáng nay (1/12), bên trong Nhà máy Bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực nhà kho.
Từ hàng quán kinh doanh, buôn bán vỉa hè đến công ty, công cộng hay tại gia, những âm thanh chát chúa, những bản karaoke “đinh tai nhức óc” phát ra từ chiếc loa kẹo kéo - Một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại là “hung thần” âm thầm phá hoại cuộc sống yên bình trong dân cư.