Nhiều ma men bị tóm sau chầu nhậu trưa
Chiều 17/6, lực lượng CSGT thủ đô triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các ma men trước khi TNGT có thể xảy ra.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho đội ngũ nhà giáo – những người suốt bao năm nay gồng mình vì áp lực cơm áo gạo tiền, khiến không ít người tài chùn bước trước nghề sư phạm.
“Mình thấy chuyện mức lương của giáo viên được tăng là điều bình thường thôi, vì đó là năng lực của họ.
Nói chung phải đảm bảo cuộc sống cho họ. Giáo viên chịu áp lực từ cuộc sống, nên khi chính sách được đảm bảo thì họ sẽ yên tâm giảng dạy hơn. Tăng lương là chủ trương đúng đắn của Nhà nước, là điều tốt để thầy cô toàn tâm toàn ý dạy học sinh".
Mặc dù Luật Nhà giáo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nhưng ngay từ khi được Quốc hội thông qua, nhiều nhà giáo đã bày tỏ sự phấn khởi, xem đây là bước ngoặt giúp phát triển giáo dục, thu hút nhân tài, và khẳng định sự tôn vinh của xã hội dành cho những người "ươm mầm tri thức".
Với hơn 10 năm giảng dạy và 11 năm làm công tác quản lý, cô Nguyễn Đình Ngọc Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 (quận 8), bày tỏ niềm vui khi Luật mới đặc biệt quan tâm đến giáo viên mầm non – một cấp học vốn chịu nhiều thiệt thòi:
“Mình ở nhà chăm một đứa nhỏ thôi đã rất cực, trong khi giáo viên ở đây chăm cả chục bé từ sáng đến chiều. Nhưng mức lương hiện tại thì chỉ đủ sống cơ bản.
Nếu ai đã có nhà ở thành phố thì đỡ hơn, còn giáo viên thuê trọ, lập nghiệp ở xa thì cực kỳ khó khăn. Đồng lương hiện tại chỉ vừa đủ nuôi bản thân, nếu có gia đình thì càng chật vật hơn.”
Cô Bùi Phương Bối, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (quận 3, TP.HCM), với 20 năm trong nghề, cho biết bà rất tâm đắc với những nội dung mới của luật, nhất là việc quy định hệ thống chức danh và chuẩn nghề nghiệp theo từng cấp học – giúp giáo viên được đánh giá công bằng và có lộ trình phát triển rõ ràng.
Luật cũng bảo vệ nhà giáo trước các áp lực xã hội, giảm thiểu sự can thiệp từ phụ huynh, xã hội và học sinh, để giáo viên trẻ yên tâm đứng lớp.
“Nói thẳng ra là có nhiều em thích nghề dạy học, nhưng chưa chắc các em chọn nghề, vì lương thấp khiến họ không an tâm. Sau này, khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, các giáo viên trẻ sẽ là người vui nhất vì thấy được sự tôn trọng bằng một hình thức cụ thể từ Nhà nước.
Hy vọng sẽ có nhiều bạn trẻ đăng ký ngành sư phạm hơn, và khi ra trường không còn tình trạng thiếu giáo viên nữa. Điều đó sẽ giúp nền giáo dục tiến bộ – đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới theo chương trình GDPT 2018 hiện nay”, cô Bùi Phương Bối chia sẻ.
Thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ Công chúng – Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF), đánh giá cao chính sách này. Theo ông, đây là bước đi đúng đắn, vừa giúp sinh viên sư phạm yên tâm theo nghề, vừa khẳng định vị thế người thầy trong xã hội hiện đại:
“Tôi nghĩ rằng vị thế nghề giáo trong bất kỳ xã hội nào cũng luôn được đề cao, không chỉ qua mức thu nhập. Tuy nhiên, chính sách mới lần này cho thấy sự cân nhắc nghiêm túc trong việc phát triển nguồn nhân lực giáo dục. Nhân tài trong xã hội không thiếu, nhưng nhân tài trong ngành giáo dục thì luôn cần nhiều hơn. Có được đội ngũ giáo viên giỏi thì mới có thể dẫn dắt thế hệ tương lai và phát triển đất nước.”
Dù phải chờ đến năm 2026 để Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, nhưng đây là bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng cho câu hỏi đã kéo dài gần hai thập kỷ: "Bao giờ lương giáo viên đủ sống?".
Nay, cùng với chủ trương miễn học phí từ mầm non đến phổ thông và xếp lương giáo viên cao nhất trong hệ thống, Nhà nước đã khẳng định rõ:
Giáo dục là chìa khóa để đất nước vươn lên – và muốn có nhiều nhân tài, trước hết phải có một nền giáo dục mạnh, được đầu tư đúng mức.
Chiều 17/6, lực lượng CSGT thủ đô triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các ma men trước khi TNGT có thể xảy ra.
Khi nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội sáng đèn, là lúc nhiều tài xế chủ quan, đã uống rượu bia nhưng vẫn lái xe… Điều đáng buồn là, đa phần tài xế vi phạm lại chở theo cả vợ con đi dạo phố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông…
2 người dân tộc thiểu số bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng từ một nhóm gồm 1 tài xế taxi và 2 tài xế xe ôm khi trên đường từ Hà Nội về quê.
Ngày 17/6, Phòng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đóng 5 lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường sắt đoạn qua thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.
Vừa chạy lên cao tốc được vài km, chiếc xe đầu kéo bất ngờ lao qua phải, tông vào dải phân cách rồi lật nhào.
Sau một thời gian thí điểm kẻ vạch mắt võng cho phép xe rẽ phải liên tục tại một số nút giao thông trọng điểm, TP.HCM đã ghi nhận những kết quả tích cực bước đầu. Việc tổ chức lại làn rẽ phải bằng vạch kẻ mắt võng giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.
Giữa lòng Hà Nội cổ kính, nơi nhịp sống tưởng chừng chậm rãi bên những con phố nhỏ, lại có một điểm đến khiến du khách trong và ngoài nước "nín thở" mỗi lần ghé thăm.