Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Hát để sẻ chia

Hồng Lĩnh: Thứ tư 22/05/2024, 15:09 (GMT+7)

Có rất nhiều cách để người trẻ chọn trải nghiệm cuộc sống và cống hiến cho cộng đồng. Với các bạn trẻ trong nhóm Hát để sẻ chia-Singing for Sharing, họ chọn tình yêu âm nhạc, lời ca tiếng hát để mang đến niềm vui và giúp cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội vượt lên bệnh tật.

"Đời người ngắn lắm nên mình cứ cho đi. Chỉ cần những điều nhỏ nhoi thôi, mỗi người góp một chút thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn"

"Dùng khả năng ca hát của mình, vừa giúp cộng đồng vui lại vừa có được kinh phí để hỗ trợ cho các con thì đây là một hành động hết sức nhân văn"

"Tôi rất vui khi nhìn thấy các bạn trẻ đã dùng sức sống của mình để mang đến những hành động hết sức ý nghĩa cho cuộc sống...."

8 giờ tối, tại con phố ẩm thực Vĩnh Khánh, phường 8, quận 4, TP.HCM.

Thay vì cảm thấy phiền toái bởi tiếng loa nhạc ồn ào, những thực khách tại đây lại vui vẻ và dễ chịu khi có sự xuất hiện của nhóm Hát để sẻ chia.


Với chiếc áo đồng phục màu đen quen thuộc gắn chiếc huy hiệu nhỏ xinh, trên tay cầm thư cảm ơn của Bệnh viện Truyền máu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, gần 20 bạn trẻ dừng lại lần lượt ở các quán ăn để hát gây quỹ ủng hộ viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Một buổi biểu diễn của nhóm Hát để sẻ chia đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ cách chọn bài hát, kết hợp các giọng ca đa dạng để mang lại một không gian âm nhạc vui vẻ, dễ chịu cho mọi người.

Họ không chỉ hát mà còn tạo sự tương tác với khán giả, khiến mọi người cảm thấy thân thuộc và tham gia vào mỗi phần trình diễn.

Võ Ngọc Phương Uyên, đại diện nhóm Hát để sẻ chia thường có mặt ở các điểm hát từ rất sớm: “Nhóm của tôi có khoảng 50-70 thành viên, đa số là sinh viên, ca sĩ, một số bạn làm văn phòng. Thời gian đi hát của nhóm sẽ bắt đầu vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, từ 20 giờ đến 22 giờ”

Thời gian đi hát của nhóm Hát để sẻ chia vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, từ 20 giờ đến 22 giờ.

Thời gian đi hát của nhóm Hát để sẻ chia vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, từ 20 giờ đến 22 giờ.

Từ 8 thành viên ban đầu, nhóm Hát để sẻ chia đã thu hút được rất nhiều sinh viên khoa Thanh nhạc, Trường Văn hoá Nghệ thuật Quân đội và các bạn trẻ đang học tập và sinh sống tại TP.HCM.

Có những ngày, nhóm hát phải hát đến tận 23 giờ ở khắp các con số, hát đến gần 40 bài nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi cười.

Phương Uyên chia sẻ, thời gian đầu thành lập, nhóm cũng gặp không ít khó khăn để gây dựng lòng tin trong cộng đồng: “Khi chúng tôi đi hát, thì không phải quán nào người ta cũng cho mình hát. Những ngày đầu đi hát không có thư cảm ơn từ các bệnh viện, khán giả sẽ có nhiều sự hoài nghi về nhóm”.

Sau hơn 7 năm mang lời ca tiếng hát của mình để gây quỹ cho các bệnh nhi, nhóm Hát để sẻ chia đã đóng tiền viện phí cho các bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu huyết học với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Nhóm Hát để sẻ chia bắt đầu buổi hát đầu tiên vào cuối năm 2016, chỉ hát để gây quỹ, không bán hàng và không viết bài kêu gọi đóng góp qua mạng xã hội. Mặc dù hai thành viên sáng lập nhóm đã có công việc khác, nhưng Uyên và các bạn vẫn duy trì hoạt động. Đó là bởi tình yêu dành cho trẻ em.

Sau hơn 7 năm mang lời ca tiếng hát của mình để gây quỹ cho các bệnh nhi, nhóm Hát để sẻ chia đã đóng tiền viện phí cho các bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu huyết học với số tiền hơn 2 tỷ đồng

Sau hơn 7 năm mang lời ca tiếng hát của mình để gây quỹ cho các bệnh nhi, nhóm Hát để sẻ chia đã đóng tiền viện phí cho các bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu huyết học với số tiền hơn 2 tỷ đồng

"Xin chào tất cả mọi người. Nhóm chúng tôi có tên là "Hát để sẻ chia - Singing For Sharing". Nhằm mục đích thiện nguyện để đóng viện phí cho các bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM, hôm nay chúng tôi mang lời ca tiếng hát đến đây mong mọi người giúp các bé vượt qua khó khăn và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!".

Như thường lệ, nhóm Hát để sẻ chia bắt đầu những ca khúc của mình bằng lời giới thiệu rất chân tình, có lúc cả song ngữ Việt - Anh để khách nước ngoài cũng có thể ủng hộ. Nguyễn Minh Huy đã tham gia ngay từ ngày đầu thành lập nhóm, tâm sự, không chỉ là những thực khách mà còn cả cô nhặt ve chai, chú bán vé số đi ngang qua, có lúc cũng ủng hộ cho nhóm 100 ngàn, 200 ngàn, những tình cảm đó thật đáng trân quý. 

Phần lớn các chủ quán cũng tạo điều kiện và sẵn sàng ủng hộ, khích lệ nhóm. Nên đó cũng là một trong những động lực giúp nhóm quên hết những nỗi buồn trong đêm mưa vắng khách hay những lúc mệt vì trời nắng nóng

Phần lớn các chủ quán cũng tạo điều kiện và sẵn sàng ủng hộ, khích lệ nhóm. Nên đó cũng là một trong những động lực giúp nhóm quên hết những nỗi buồn trong đêm mưa vắng khách hay những lúc mệt vì trời nắng nóng

Nguyễn Minh Huy chia sẻ: “Tính đến bây giờ đã 7 năm tôi đồng hành cùng nhóm. Những ngày đầu tham gia với nhóm cũng nhiều thử thách, khó khăn. Vì đa phần các bạn đang đi làm hoặc sinh viên, nên để tập hợp mọi người mỗi đêm cũng khó. Thứ hai nữa là mọi người chưa biết tới nhóm,  nên khi giới thiệu, hát và xin ủng hộ nên mọi người hay đặt ra nghi vấn, không biết nhóm có hoạt động với mục đích từ thiện không và toàn bộ số tiền này có được trao tận tay bệnh nhi hay không. Nhưng qua thời gian, mọi người đã thực sự tin tưởng vào hoạt động thiện nguyện của nhóm”. 

Tùy khả năng, mỗi thành viên sẽ được phân công vào vị trí phù hợp - người hát chính, người dẫn chương trình, kéo loa, cầm banner, cầm thùng tiền quyên góp, hậu cần,...

Ca sĩ Vũ Trà nói, phần lớn các chủ quán cũng tạo điều kiện và sẵn sàng ủng hộ, khích lệ nhóm. Nên đó cũng là một trong những động lực giúp nhóm quên hết những nỗi buồn trong đêm mưa vắng khách hay những lúc mệt vì trời nắng nóng.

Thư cảm ơn của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) gửi đến nhóm Hát để sẻ chia. Nhóm Hát để sẻ chia đã đồng hành cùng bệnh viện từ năm 2016 cho đến nay. Tổng kinh phí mà nhóm hỗ trợ cho các bé ở bệnh viện Nhi đồng 2 gần 1 tỷ đồng

Thư cảm ơn của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) gửi đến nhóm Hát để sẻ chia. Nhóm Hát để sẻ chia đã đồng hành cùng bệnh viện từ năm 2016 cho đến nay. Tổng kinh phí mà nhóm hỗ trợ cho các bé ở bệnh viện Nhi đồng 2 gần 1 tỷ đồng

Ca sĩ Vũ Trà nói: "Tôi tham gia Hát để sẻ chia hơn 1 năm rồi. Động lực để khiến tôi tham gia và rong ruổi với các bạn trên những cung đường vào những buổi tối đó là hoàn cảnh của những trẻ em khó khăn. Có lẽ, các bạn chưa bao giờ chứng kiến những chuyện rất đau lòng như người mẹ ung thư nuôi một người con cũng ung thư. Điều đó làm cho tôi rất xúc động và gắn bó với nhóm”.

Hằng tuần số tiền quyên góp được nhóm công bố trên fanpage của nhóm. Chi phí hoạt động của nhóm do các thành viên tự bỏ tiền túi. Mỗi đêm đi hát nhóm nhận được khoảng 1 triệu đến 20 triệu đồng. Khi quỹ của nhóm được khoảng 20-30 triệu đồng thì nhóm sẽ trực tiếp đến bệnh viện để thanh toán tiền viện phí cho các bé thông qua phòng Công tác xã hội của các bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Thuý, Phó trưởng Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) đánh giá về hành động nhân văn của các bạn trẻ: “Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện chuyên khoa Nhi hạng 1 và là tuyến cuối nên các bệnh nhân đến đây điều trị đa số là ở vùng sâu, vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm Hát để sẻ chia đã đồng hành cùng bệnh viện từ năm 2016 cho đến nay, năm nay đã bước sang năm thứ 8 rồi, tổng kinh phí mà nhóm hỗ trợ cho các bé ở bệnh viện Nhi đồng 2 là gần 1 tỷ đồng. Việc đi hát để quyên góp hỗ trợ tiền kinh phí cho các con là hết sức ý nghĩa và thiết thực, đã góp phần hỗ trợ rất nhiều cho công tác điều trị bệnh cho các con”. 

11
Những lá thư cảm ơn chân thành từ các bệnh viện và nụ cười hạnh phúc của các bệnh nhi nghèo và người thân chính là nguồn động lực lớn nhất để nhóm tiếp tục theo đuổi công việc thiện nguyện

Những lá thư cảm ơn chân thành từ các bệnh viện và nụ cười hạnh phúc của các bệnh nhi nghèo và người thân chính là nguồn động lực lớn nhất để nhóm tiếp tục theo đuổi công việc thiện nguyện

Những lá thư cảm ơn chân thành từ các bệnh viện và nụ cười hạnh phúc của các bệnh nhi nghèo và người thân chính là nguồn động lực lớn nhất để nhóm tiếp tục theo đuổi công việc thiện nguyện.

Bên cạnh đó, nhóm còn tổ chức văn nghệ, tặng quà vào các dịp 1-6, Trung thu, Giáng sinh… để các bệnh nhi được thoải mái vui chơi, quên đi phần nào bệnh tật. 

“Công việc trong thời gian rảnh cuối tuần mà có thể giúp được người này, người kia thì mình rất hạnh phúc vì điều đó. Nhóm rất vui vẻ vì mỗi tuần đều gặp các bạn, mỗi tháng được lấy tiền đó đi đóng viện phí. Điều đó mang lại những niềm hạnh phúc lớn lớn lao”. 

“Cuộc sống của chúng ta có thể rất no đủ, nhưng ở ngoài kia vẫn còn những mảnh đời cần đến chúng ta...”

---

Bạn thân mến.

Nếu từng có trải nghiệm, hoặc chứng kiến những câu chuyện về tình người, tình yêu cuộc sống trên con đường bạn rong ruổi hàng ngày, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected]. Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông.

Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. 

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang

Trong các ngày 25 và 26/7/2024, trên địa bàn TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Mạnh tay xử lý các vi phạm tại dự án QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

Mạnh tay xử lý các vi phạm tại dự án QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

Người dân Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội phản ánh về tình trạng bụi bặm, đường xá ngổn ngang do công trình cải tạo, chỉnh trang lại vỉa hè, hệ thống thoát nước và chiếu sáng trên QL21B đoạn qua thị trấn Vân Đình đang triển khai thi công, ảnh hưởng đến đi lại và đời sống.

Đường nội khốn khổ cạnh tranh với đường nhập lậu

Đường nội khốn khổ cạnh tranh với đường nhập lậu

Năm 2023, lượng đường nhập lậu vào Việt Nam vào khoảng 600 nghìn tấn, bằng 63% lượng đường của các doanh nghiệp sản xuất mía đường trong nước, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Cờ vỉa

Cờ vỉa

Với cánh mày râu, có một món ăn tinh thần vẫn tồn tại lâu nay trong cuộc sống, đó là thú chơi cờ tướng vỉa hè. Nếu bộ hàng ngang qua những vỉa hè trên phố, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm người tụ tập xung quanh bàn cờ tướng kèm theo những âm thanh nhộn nhịp cả một góc phố.

Làm đường dành cho người đi bộ nhưng lại cho đỗ ô tô?

Làm đường dành cho người đi bộ nhưng lại cho đỗ ô tô?

Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường đã được đầu tư từ lâu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thế nhưng các tuyến đường này vẫn chưa cho thấy hiệu quả hoạt động của nó. Đơn cử như tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, phần đường đáng ra được dành riêng cho người đi bộ, thì nay đã trở thành bãi đỗ xe…

Phân vai cụ thể để quản lý, bảo trì đường bộ

Phân vai cụ thể để quản lý, bảo trì đường bộ

Sau giai đoạn ủy thác ban đầu, việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương quản lý quốc lộ là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, không chỉ giúp giảm tải gánh nặng cho trung ương mà còn phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong việc quản lý và bảo trì quốc lộ.