Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hà Nội: Ngổn ngang, lộn xộn ở ngõ 67 Phùng Khoang

Kim Anh: Thứ bảy 20/12/2025, 10:28 (GMT+7)

Theo phản ánh của người dân, suốt nhiều năm qua, ngõ 67 phố Phùng Khoang, phường Đại Mỗ rơi vào tình trạng bị “xẻ nhỏ” bởi hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Dọc hai bên con ngõ, các hàng ăn, quán nhậu bày bàn ghế chiếm trọn vỉa hè; biển quảng cáo, mái che tạm bợ cùng xe máy của khách dựng la liệt dưới lòng ngõ… biến nơi đây vốn đã chật hẹp thành một “nút thắt” giao thông khó gỡ.

Bên cạnh đó là vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng sống, gây bức xúc cho người dân khu vực này nhiều năm nay.

Hàng quán lấn chiếm – giao thông “nghẹt thở” trong ngõ nhỏ

Giờ tan tầm, ngõ 67 phố Phùng Khoang không còn là lối đi của người dân mà biến thành một “nút thắt” chật hẹp. Khi dòng người mệt mỏi trở về nhà sau ngày dài làm việc, học tập, cũng là lúc các hàng ăn, quán nhậu đồng loạt chiếm lĩnh không gian chung: Bàn ghế chiếm trọn vỉa hè, xe máy dựng xuống lòng đường, dừng đầy cả vào các ngách, hẻm.

Âm thanh hỗn tạp, khói từ các bếp, mùi thức ăn… tất cả dồn nén trong một con ngõ vốn đã quá tải. Sự chật chội không còn là cảm giác nhất thời, mà trở thành nỗi ám ảnh thường trực với người tham gia giao thông và những hộ dân nơi đây. Một người dân sống trong ngõ 67 Phùng Khoang cho biết:

"Rất nhiều nhà hàng, quán ăn ở đây để ô tô, xe máy lấn chiếm hết lòng đường. Rất là tắc. Đi xe máy cũng còn khó, vào được đến nhà rất mất thời gian. Thứ hai, nhiều nhà hàng đốt than, ngay sát nhà tôi. Không biết chậu than hay lò than gì đỏ rực, khói bay hết lên, không có ống khói gì cả… rất là ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của bà con xung quanh".

Bàn ghế chiếm trọn vỉa hè, xe máy dựng xuống lòng đường tại ngõ 67 Phùng Khoang

Bàn ghế chiếm trọn vỉa hè, xe máy dựng xuống lòng đường tại ngõ 67 Phùng Khoang

Việc nhiều nhà hàng, quán ăn đốt than tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ngộ độc khí cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, những “lò than dã chiến” ấy vẫn ngang nhiên tồn tại giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý của chính quyền địa phương?

Một nguyên nhân khiến con ngõ 67 chật hẹp, ngột ngạt chính là sự quá tải kéo dài của phố Phùng Khoang, đặc biệt là khu vực quanh chợ Phùng Khoang. Tại khu vực này, trật tự giao thông dường như bị “xóa sổ”. Vỉa hè “biến mất” vì các ki-ốt ngang nhiên mở rộng diện tích kinh doanh; hàng ăn vặt, hàng hoa quả thì bày xuống lòng đường. Người đi cứ đi, người đỗ cứ đỗ, mạnh ai nấy bán, người mua cứ mua… càng đông họ càng: mặc kệ cho sự chật chội đến “nghẹt thở”. Anh Đỗ Văn Thắng, người dân ở đầu ngõ 67 Phùng Khoang cho biết:

"Đi ô tô thì thôi đừng dại vào cái đường này, không đi nổi đâu, đồ đạc bán hàng 2 bên quệt vào hỏng cả xe. Tôi là người dân sống ở đây nhưng cứ phải gửi xe ở khu thương mại ngoài đường Nguyễn Trãi, đi bộ về nhà rất xa, nhưng không có cách nào khác dù ở nhà có hầm xe. Mà đi bộ cũng còn là khó vì làm gì có vỉa hè."

Khi phố chính bị quá tải, áp lực giao thông lập tức dồn vào các ngõ nhánh, trong đó có ngõ 67 Phùng Khoang, buộc phải gánh vai trò “đường thoát” cho cả khu vực.

Vỉa hè “biến mất” vì các ki-ốt ngang nhiên mở rộng diện tích kinh doanh; hàng ăn vặt, hàng hoa quả thì bày xuống lòng đường

Vỉa hè “biến mất” vì các ki-ốt ngang nhiên mở rộng diện tích kinh doanh; hàng ăn vặt, hàng hoa quả thì bày xuống lòng đường

Tiếng ồn, khói bụi bủa vây – đời sống người dân bị đảo lộn

Không chỉ chiếm dụng không gian giao thông, nhiều hàng quán còn gây ô nhiễm tiếng ồn, đặc biệt là buổi tối. Tiếng nói cười lớn, tiếng nhạc mở quá âm lượng kéo dài đến đêm khuya khiến cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn. Nhiều hộ dân phải đóng kín cửa vẫn không tránh được ồn ào, khói bụi và mùi thức ăn tỏa ra từ các quán. Anh Đỗ Văn Giang, người dân khu vực này chia sẻ:

"Các hàng quán hát karaoke rất là khuya, đến 11h - 12h, ảnh hưởng đến đời sống, đến việc con cái mình học hành không có không gian yên tĩnh để tập trung, rất bị ảnh hưởng. Mình rất lo ngại về vấn đề tiếng ồn."

Anh Nguyễn Đô Dũng nhà ngay cạnh ngõ 67 Phùng Khoang chia sẻ, các hàng quán ở đây mở muộn, khách khứa tứ xứ đến ăn uống tới muộn, không chỉ gây ồn ào mà còn ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự, anh cho biết:

"Việc kinh doanh hàng quán ở đây cũng phức tạp lắm! Nhiều hôm 11h đêm, họ uống rượu say xong rồi cãi nhau, rồi chửi nhau đủ thứ cả. Rồi xe máy nổ ầm ầm 11h đêm. Cái này đã diễn ra rất là nhiều năm rồi chứ không phải là vào thời điểm này chúng tôi lên tiếng."

Tình trạng đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được giải quyết

Tình trạng đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được giải quyết

Tình trạng quá tải và lộn xộn này không phải mới ngày một, ngày hai. Nó tồn tại dai dẳng, kéo dài nhiều năm, như một “căn bệnh mãn tính”. Khi những vi phạm không được xử lý đến nơi đến chốn, trật tự đô thị bị buông lỏng, thì sự bức bối của ngõ 67 Phùng Khoang không còn là chuyện riêng của một con ngõ, mà là hệ quả tất yếu của cách quản lý đô thị còn nhiều khoảng trống.

Chúng tôi đã liên hệ với UBND phường Đại Mỗ nhiều ngày qua, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Có lẽ, điều mà người dân mong mỏi lúc này không chỉ là một câu trả lời, mà là những động thái cụ thể, rõ ràng từ chính quyền địa phương.

Từ một con ngõ phục vụ sinh hoạt của người dân, ngõ 67 Phùng Khoang đang phải “gánh” quá nhiều áp lực: giao thông quá tải, hàng quán bủa vây, trật tự đô thị bị xâm lấn. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn từ chính quyền địa phương nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm kéo dài.

Bởi hơn ai hết, người dân nơi đây không đòi hỏi điều gì lớn lao, họ chỉ mong được đi lại an toàn trên chính con đường trước cửa nhà mình, được sống trong một không gian đô thị trật tự, văn minh đúng nghĩa./.

Kim Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn