Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chủ Nhật, 16/3/2025
Dân sinh

Giọt nước mắt của những nông dân mất đất

Nhóm PV: Chủ nhật 16/03/2025, 06:15 (GMT+7)

Có rất nhiều điểm phi lý trong vụ việc nông dân thôn 3 xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) gửi đơn cầu cứu tới VOV Giao thông về việc mất trắng gần 5 héc-ta đất nông nghiệp mà họ cho công ty TNHH công trình xây dựng Hoàng Hà thuê cách đây hơn 2 thập kỷ.

Tiếp nối Loạt phóng sự “Màn thâu tóm kinh điển 5ha đất nông nghiệp ở Thanh Trì, Hà Nội”, theo nhu cầu lớn của thính giả về việc cập nhật thông tin vụ việc, PV VOV Giao thông tìm về thôn 3, xã Vạn Phúc ghi nhận trực tiếp không khí tại vùng quê này.

Sau khi sự việc được đưa lên công luận và gây rúng động dư luận, tâm trạng bà con nông dân hiện nay ra sao? Họ đã gửi đơn tố giác tới những địa chỉ nào? Phản ứng của các cơ quan đã tiếp nhận đơn thư? Liệu vụ việc có nguy cơ bị “chìm xuồng”?

Khu 5ha đất nông nghiệp ở bãi Tân Bồi 3 mà người dân thôn 3 xã Vạn Phúc cho thuê bằng giấy trắng mực đen, nhưng bỗng dưng bị 'phù phép' biến thành hợp đồng chuyển nhượng cho doanh nghiệp.

Khu 5ha đất nông nghiệp ở bãi Tân Bồi 3 mà người dân thôn 3 xã Vạn Phúc cho thuê bằng giấy trắng mực đen, nhưng bỗng dưng bị 'phù phép' biến thành hợp đồng chuyển nhượng cho doanh nghiệp.

Có rất nhiều điểm phi lý trong vụ việc nông dân thôn 3 xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) gửi đơn cầu cứu tới VOV Giao thông về việc mất trắng gần 5 ha đất nông nghiệp mà họ cho công ty TNHH công trình xây dựng Hoàng Hà thuê cách đây hơn 2 thập kỷ.

Hợp đồng cho thuê còn giấy trắng mực đen bỗng bị “phù phép” thành hợp đồng chuyển nhượng. Biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng, bồi thường hoa màu, tiền chuyển nhượng không hề có… người dân tham gia.

Người đã chết, người không biết chữ, người không có mặt tại địa phương vẫn có chữ ký trên cái được gọi là hợp đồng chuyển nhượng. Thậm chí, tên chủ hộ sai tên họ, tên người thân nhầm sang… nhà hàng xóm.

UBND xã từng bị đoàn kiểm tra huyện xác định sai phạm nghiêm trọng trong việc chứng thực và lưu trữ văn bản được cho là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà cho rằng đất đã mua đứt bán đoạn, nhưng sổ đỏ người dân vẫn cầm suốt 14 năm trong thời gian cho thuê, và không có biến động đất đai nào được ghi nhận trên sổ. Đồng nghĩa việc các bên không đăng ký biến động tại văn phòng đăng ký đất đai, và đương nhiên, không đóng thuế phí chuyển nhượng.

Bà Đặng Thị Thanh, xóm 4, thôn 3 xã Vạn Phúc cho biết, sau khi gửi đơn đi các nơi, lúc trực tiếp, khi gián tiếp về Công an huyện Thanh Trì, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì, họ đều bị bác đơn hoặc không giải quyết. Đáng chú ý, cơ quan cảnh sát điều tra không thực hiện giám định chữ ký giả mạo trên các hợp đồng chuyển nhượng – chi tiết mấu chốt mà bà con cho rằng có thể chỉ ra ngay, đây là hợp đồng khống. Trong khi phía viện kiểm sát không thụ lý đơn khiếu nại của bà con với lý do quá thời hạn giải quyết, dù nếu không tính thứ 7, chủ nhật, bà con đã làm đơn và gửi đi trong thời hạn 3 ngày đúng quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Bà Đặng Thị Thanh cùng nhiều người cao tuổi ở thôn 3 xã Vạn Phúc đâm đơn tố giác ông Hoàng Văn Lâm và công ty TNHH công trình xây dựng Hoàng Hà về hành vi giả mạo, chiếm đoạt đất nông nghiệp.

Bà Đặng Thị Thanh cùng nhiều người cao tuổi ở thôn 3 xã Vạn Phúc đâm đơn tố giác ông Hoàng Văn Lâm và công ty TNHH công trình xây dựng Hoàng Hà về hành vi giả mạo, chiếm đoạt đất nông nghiệp.

Bà Đặng Thị Thanh chia sẻ, bà và bà con đang dần lung lay niềm tin vào việc giải quyết vụ việc một cách thấu đáo từ phía các cơ quan có trách nhiệm thuộc huyện Thanh Trì:

“Bà con chúng tôi sẽ không ra xã, không lên huyện, viện kiểm sát nữa, chúng tôi lên thẳng thành phố, kính nhờ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các bác lãnh đạo ở trên dang rộng vòng tay cứu bà con lấy lại được đất. Một khi chúng tôi đã chuyển nhượng rồi thì chúng tôi không bao giờ đi đòi. Nhiều bà con người chết rồi chưa tìm được công lý, toàn các ông bà đầu tóc bạc phơ, không biết nói gì, khổ lắm”.

Sau hàng loạt hành vi đáng ngờ của doanh nghiệp và những sai phạm của cán bộ UBND xã đã được chỉ rõ, hầu hết các đơn thư của bà con đều bị các cơ quan chức năng huyện Thanh Trì bác đơn, không giải quyết.

Sau hàng loạt hành vi đáng ngờ của doanh nghiệp và những sai phạm của cán bộ UBND xã đã được chỉ rõ, hầu hết các đơn thư của bà con đều bị các cơ quan chức năng huyện Thanh Trì bác đơn, không giải quyết.

Bà N.T.T, hộ gia đình có 170m2 đất cho công ty Hoàng Hà thuê từ năm 2003 với giá 200 nghìn đồng/sào/14 năm. Đến năm 2007, công ty Hoàng Hà tiếp tục thỏa thuận thuê đất của nhà bà T. với số tiền cao hơn là 90 nghìn đồng/m2/ trên số năm còn lại theo thỏa thuận cũ, đồng thời mượn “sổ đỏ” để đăng ký làm bãi chứa vật liệu xây dựng.

Cả 2 thỏa thuận cho thuê đất này, bà con đều còn lưu giữ với chữ ký của Phó giám đốc công ty Hoàng Hà thời điểm đó, ông Nguyễn Trác Đãng. Bà T. chính là người đầu tiên nhận ra sự bất thường khi UBND xã Vạn Phúc thu sổ đỏ cũ của người dân từ năm 2013 theo chính sách dồn điền đổi thửa. Sau đó vào năm 2016 lại trả sổ mới, trong đó “âm thầm” trừ diện tích đất người dân cho thuê, kèm cái được gọi là bản sao hợp đồng người dân nhượng quyền sử dụng đất cho công ty Hoàng Hà.

Bà con dần vơi niềm tin với việc giải quyết sự việc thấu đáo, triệt để từ cấp xã, cấp huyện, họ tiếp tục gửi đơn lên cấp thành phố và trung ương.

Bà con dần vơi niềm tin với việc giải quyết sự việc thấu đáo, triệt để từ cấp xã, cấp huyện, họ tiếp tục gửi đơn lên cấp thành phố và trung ương.

Bà T. nói về những áp lực mà bà và các hộ dân cho thuê đất, nay bị mất đất phải chịu đựng:

“Bấy giờ chúng tôi mới biết bị mất đất, nên làm đơn đi khiếu nại. Nhưng thời đó, UBDN xã và công ty Hoàng Hà tháng nào cũng họp, đều nói là chúng tôi bán đất rồi, xong xã bảo những những người đảng viên về bảo người thân không được đi đòi đất nữa. Ai cũng sợ người ta thù, mà đúng thật, người ta đến dọa thật. Chúng tôi cứ đi thì cho người đến chặn ngõ nhà chúng tôi rất nhiều”.

Một số bà con tiết lộ bị đe dọa không nên đi gửi đơn thư nữa, nếu không 'vừa vô ích, vừa nguy hiểm'. Không khí làng quê ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì không yên ả như vẻ bề ngoài.

Một số bà con tiết lộ bị đe dọa không nên đi gửi đơn thư nữa, nếu không 'vừa vô ích, vừa nguy hiểm'. Không khí làng quê ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì không yên ả như vẻ bề ngoài.

Theo bà T., bà là trường hợp đặc biệt. Năm 2016, sau khi được hướng dẫn ký các văn bản và nhận sổ đỏ mới về, bà đã ra xã yêu cầu hủy bỏ việc ký nhận sổ mới, trả sổ mới lại cho xã, đồng thời bà đã lấy toàn bộ hồ sơ cán bộ xã cung cấp.

Từ đây, bà T. phát hiện ra một loạt dấu hiệu cán bộ địa chính xã Vạn Phúc đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật, không đọc kỹ nội dung của những người già cả, mà “hướng dẫn” các cụ già ký vào các văn bản, gồm: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ đỏ; biên bản bàn giao ruộng dồn điền đổi thửa ngoài thực địa. Trong đó, các phần hiển thị đất nguyên trạng, cán bộ địa chính chỉ tay cho người dân thấy, còn phần diện tích đất mới sau khi bị trừ số đất cho công ty Hoàng Hà thuê, họ không đề cập.

“Người ta bảo tôi ký vào đây, phần đó ghi đủ diện tích đất thì tôi ký. Sau đó, sang trang khác tôi cũng không đọc, người ta bảo ký thì ký tiếp. Nhưng sau này mới biết ngay trang đầu diện tích sổ mới đã mất đất mà mình không biết, mà mình ký. Toàn bộ là địa chính xã làm như thế. Tối hôm đó, tôi nằm tôi tự hỏi, ơ, bảo mình ký, để lại cái đất Tân Bồi 3 này bảo mình để lại, không làm vào sổ mới thì mình mất đất à. Tôi quyết định hôm sau xuống hủy luôn, tôi không làm nữa. Người ta còn nói là nếu không làm, sau này mất nhiều tiền để làm sổ mới lắm. Tôi đồng ý, và lấy lại sổ cũ, thì mới còn như bây giờ”.

Bà N.T.T là người hiếm hoi có toàn bộ hồ sơ mà UBND xã Vạn Phúc hướng dẫn bà con điền đơn, đổi sổ đỏ mới năm 2016. Theo bà, cán bộ địa chính cố tình lừa bà để bà nhận sổ đã trừ số đất cho công ty Hoàng Hà thuê.

Bà N.T.T là người hiếm hoi có toàn bộ hồ sơ mà UBND xã Vạn Phúc hướng dẫn bà con điền đơn, đổi sổ đỏ mới năm 2016. Theo bà, cán bộ địa chính cố tình lừa bà để bà nhận sổ đã trừ số đất cho công ty Hoàng Hà thuê.

Bà Nguyễn Thị Hương là người bị viết nhầm tên sang vợ hàng xóm trong cái gọi là bản sao hợp đồng chuyển nhượng giữa gia đình bà với công ty Hoàng Hà mà UBND xã Vạn Phúc cung cấp. Bà chỉ ra một loạt những khó khăn khi bà con nông dân bị mắc kẹt giữa việc đi đòi đất, không nhận sổ mới với tình trạng đình trệ công chuyện vì không có sổ đỏ (sổ đỏ cũ đã hết hạn). Cực chẳng đã, để phục vụ nhu cầu sản xuất của con trai, bà đã để con trai ra xã làm thủ tục nhận sổ mới. Nhưng mặt khác, bà vẫn sát cánh cùng các hộ dân trên hành trình đi tìm công lý.

“Vừa qua, một số người nói là, bây giờ đi kiện cáo làm cái gì. Ông Hoàng Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty Hoàng Hà – PV) ông ấy đầy tiền, rải tiền hết rồi, đi mất công, không ăn nhằm gì, bỏ cuộc đi. Rồi có người nói, nhà tôi cần để ý không nó thuê người rình nó đánh. Tôi mới bảo, tôi đã đi thì không sợ, đã sợ thì không đi. Kể cả chết, tôi cũng đi. Vì mất đất là mất quyền lợi”.

Ông Nguyễn Văn Phương, đội 1, thôn 3 xã Vạn Phúc, có 304m2 đất nông nghiệp cho công ty Hoàng Hà thuê. Ông khẳng định, bản thân gia đình ông và các hộ nông dân ở Vạn Phúc rõ ràng đã bị người cùng làng là ông Tổng giám đốc Hoàng Văn Lâm và công ty Hoàng Hà lừa đảo.

“Mong muốn của tôi cũng như tất cả mọi người, hết hợp đồng cho thuê rồi, chúng tôi không chuyển nhượng thì phải trả lại phần đất của chúng tôi. Thời hạn 7 năm nay, họ không trả tiền thuê cho chúng tôi, phải nhờ các ông các bác giúp. Dân chúng tôi học thì ít, nói năng không lưu loát, trí nhớ không còn như cũ. Mục đích của công ty Hoàng Hà là ăn không đất của chúng tôi. Còn về âm mưu của họ thì họ vạch ngay từ đầu lừa dân”.

Theo dõi vụ việc, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định: Nếu không sớm giải quyết triệt để, đặc biệt là kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ sai phạm, xử lý dấu hiệu giả mạo chữ ký, lập khống hợp đồng chuyển nhượng của doanh nghiệp, vụ tranh chấp đất đai ở xã Vạn Phúc sẽ trở thành một điểm nóng về an ninh trật tự xã hội, khi chính quyền sở tại sứt mẻ nghiêm trọng uy tín trong mắt người dân, không tạo điều kiện thực hiện quyền giám sát của nhân dân.

“Nhiều doanh nghiệp xông vào khu vực nông nghiệp đã đạt kết quả tốt. Nhưng ngược lại, nhiều nơi, doanh nghiệp lợi dụng định hướng này để thâu tóm đất đai, thậm chí bằng biện pháp giả mạo chữ ký, kết hợp chính quyền o ép người nông dân. Cái đó có xảy ra ở nhiều nơi, theo phản ánh người dân đến tai tôi. Đây là câu chuyện nặng đầu, tôi cho rằng, chúng ta cần giải quyết, xử lý dứt điểm, nếu không bà con sẽ chịu thiệt hại lớn”, Giáo sư Đặng Hùng Võ nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cho rằng, cần xử lý kiên quyết và triệt để những sai phạm của doanh nghiệp, chính quyền cơ sở, thực hiện tốt quyền giám sát của nhân dân về chính sách đất đai.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cho rằng, cần xử lý kiên quyết và triệt để những sai phạm của doanh nghiệp, chính quyền cơ sở, thực hiện tốt quyền giám sát của nhân dân về chính sách đất đai.

Theo thông tin VOV Giao thông mới nhận được, Thanh tra Bộ Công an đã tiếp nhận và chuyển đơn tố cáo của bà con xã Vạn Phúc tới Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để xem xét, giải quyết. Ngày 17/3 tới, đại diện các hộ dân được mời đến cơ quan này để làm việc.

 “Thần thiêng nhờ bộ hạ”, câu nói của người dân xã Vạn Phúc cũng là một ước vọng. Họ tin tưởng tuyệt đối đường lối, chính sách về đất đai của Đảng, Nhà nước, và vẫn đang ngóng trông sự vào cuộc xử lý thấu đáo, dứt điểm vụ việc kéo dài hàng thập kỷ từ phía các cơ quan chức năng tại TP Hà Nội.

Bộ Công an đã chuyển đơn của bà con xã Vạn Phúc về Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội. Bà con sẽ sớm làm việc với cơ quan điều tra cấp thành phố, với mong muốn giám định chữ ký trong hợp đồng gốc bị cho là giả mạo

Bộ Công an đã chuyển đơn của bà con xã Vạn Phúc về Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội. Bà con sẽ sớm làm việc với cơ quan điều tra cấp thành phố, với mong muốn giám định chữ ký trong hợp đồng gốc bị cho là giả mạo

Giọt nước mắt người nông dân là sự tức tưởi hay mang màu hy vọng, điều ấy phụ thuộc vào những người 'cầm cân nảy mực'. Bà con luôn tin tưởng chính sách đất đai của Đảng, nhà nước, mong nhận lại đất để ổn định cuộc sống.

Giọt nước mắt người nông dân là sự tức tưởi hay mang màu hy vọng, điều ấy phụ thuộc vào những người 'cầm cân nảy mực'. Bà con luôn tin tưởng chính sách đất đai của Đảng, nhà nước, mong nhận lại đất để ổn định cuộc sống.

Hôm nay, nước mắt của các hộ dân thôn 3 xã Vạn Phúc đã rơi. Đó là giọt nước mắt tức tưởi, hay giọt nước mắt mang màu hy vọng, điều ấy phụ thuộc hoàn toàn vào sự công tâm, liêm chính và trách nhiệm của những người “cầm cân nảy mực”.

VOV Giao thông sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc có một không hai “Màn thâu tóm đất kinh điển 5ha đất nông nghiệp ở Thanh Trì, Hà Nội”.

Nhóm PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
vovgiaothong.vn
Nhờn luật vì sao?

Nhờn luật vì sao?

Nghị định 168 có hiệu lực hơn 2 tháng; quy định cụ thể những hành vi vi phạm giao thông kèm mức phạt tăng cao khiến có những ý kiến trái chiều. Nhưng, bước đầu đã đem lại những tác động tích cực…

Cấm xe trên 16 chỗ vào phố cổ: Tour du lịch kéo dài hơn

Cấm xe trên 16 chỗ vào phố cổ: Tour du lịch kéo dài hơn

Cấm xe trên 16 chỗ, tình hình giao thông tại phố cổ Hà Nội có những chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp lữ hành điều chỉnh lịch trình, thuê thêm hướng dẫn viên để dẫn khách ra điểm đỗ xe.

Vì sao gói tín dụng phát triển nhà ở xã hội bị ế?

Vì sao gói tín dụng phát triển nhà ở xã hội bị ế?

Dù đã triển khai được 2 năm song gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng, nay là 145 nghìn tỷ đồng, cho vay phát triển nhà ở xã hội mới chỉ giải ngân được khoảng 4 nghìn tỷ đồng.

[Đón nghe - xem] Cung đường Thống Nhất

[Đón nghe - xem] Cung đường Thống Nhất

Một con đường đã gánh hơn 4 triệu tấn bom, đến mức, rừng không còn lá, đá cũng hóa bùn. Một con đường từng nhuộm máu của gần 20 nghìn người con đất Việt trên dãy Trường Sơn...

Chuyển động Hà Nội: Kiểm tra thông tin doanh nghiệp xả khói thải gây ô nhiễm môi trường

Chuyển động Hà Nội: Kiểm tra thông tin doanh nghiệp xả khói thải gây ô nhiễm môi trường

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội xả khói thải gây ô nhiễm môi trường.

Phớt lờ chỉ đạo, công ty B&T rào đường không cho người dân vào nhà

Phớt lờ chỉ đạo, công ty B&T rào đường không cho người dân vào nhà

Năm 2021 Công ty B&T dùng cổng sắt bịt kín lối đi khiến người dân không thể đi lại bình thường. Đến năm 2023, Công ty B&T còn ngang nhiên xây dựng xây dựng công trình trái phép ngay trên lối đi này khiến người dân chẳng thể ra vào và nguy cơ mất an toàn nếu có cháy nổ xảy ra.

Hà Nội sống và yêu: Làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân

Hà Nội sống và yêu: Làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân

Hồng Vân là một xã thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Nội, nằm cách trung tâm Thủ đô khoảng 20km về phía Nam. Trước đây, Hồng Vân chủ yếu là một vùng nông thôn với nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi..