Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Sông Cầu “nuốt” bãi bồi, nhà dân chìm trong nước

Phúc Tài: Thứ tư 08/10/2025, 20:30 (GMT+7)

Bà Hà (74 tuổi, Tam Giang, Bắc Ninh) nhìn về phía mái nhà bị ngập bùi ngùi cho biết, nước lên nhanh cuốn đi nhiều đồ đạc của gia đình. Hiện tại mới chỉ kịp kéo một số đồ đạc như bếp gas, tủ lạnh, nồi, chảo,…

Theo báo cáo hồi 7 giờ sáng ngày 8/10 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn lên mức 17,50-17,60m trên báo động 3, tại trạm Phủ Lạng Thương lên mức 7,60-7,65m tiếp tục mức trên báo động 3.

Theo ghi nhận vào khoảng 14h30 ngày 8/10 nước sông Cầu đoạn chảy qua khu vực Bến đò sông Như Nguyệt, xã Tam Giang, Bắc Ninh đang lên cao.

Theo ghi nhận vào khoảng 14h30 ngày 8/10 nước sông Cầu đoạn chảy qua khu vực Bến đò sông Như Nguyệt, xã Tam Giang, Bắc Ninh đang lên cao.

Nước dâng lên tràn qua khu vực bãi đất bồi giáp bờ sông, nhấn chìm mái nhà ở khu vực giáp sông.

Nước dâng lên tràn qua khu vực bãi đất bồi giáp bờ sông, nhấn chìm mái nhà ở khu vực giáp sông.

Bà Hà (74 tuổi, Tam Giang, Bắc Ninh) nhìn về phía mái nhà bị ngập bùi ngùi cho biết, nước lên nhanh cuốn đi nhiều đồ đạc của gia đình. Hiện tại mới chỉ kịp kéo một số đồ đạc như bếp gas, tủ lạnh, nồi, chảo,…

Bà Hà (74 tuổi, Tam Giang, Bắc Ninh) nhìn về phía mái nhà bị ngập bùi ngùi cho biết, nước lên nhanh cuốn đi nhiều đồ đạc của gia đình. Hiện tại mới chỉ kịp kéo một số đồ đạc như bếp gas, tủ lạnh, nồi, chảo,…

Chú chó nhà bà Hà 'thất thần' nhìn về phía nhà của mình chìm trong biển nước.

Chú chó nhà bà Hà "thất thần" nhìn về phía nhà của mình chìm trong biển nước.

Một chú chim đậu trên mái nhà bà Hà - bị ngập nước để bắt cá.

Một chú chim đậu trên mái nhà bà Hà - bị ngập nước để bắt cá.

Còn ông Chu Văn Hoàn, xã Tam Giang, Bắc Ninh cho biết, năm nay trận lũ trên sông Cầu này là một trong những trận cao nhất. Nếu so với lũ vào năm ngoái năm nay phải cao hơn 20%. Dưới bãi rau, màu bị nước nhấn chìm, mất sạch. Còn phía bên kia sông nhiều nhà đã ngập ngấp nghé hết tầng một. Ông Hoàn mong rằng nước sớm rút.

Còn ông Chu Văn Hoàn, xã Tam Giang, Bắc Ninh cho biết, năm nay trận lũ trên sông Cầu này là một trong những trận cao nhất. Nếu so với lũ vào năm ngoái năm nay phải cao hơn 20%. Dưới bãi rau, màu bị nước nhấn chìm, mất sạch. Còn phía bên kia sông nhiều nhà đã ngập ngấp nghé hết tầng một. Ông Hoàn mong rằng nước sớm rút.

Phía bên kia sông Cầu nước cũng dâng cao, ngập gần hết tầng 1 các ngôi nhà.

Phía bên kia sông Cầu nước cũng dâng cao, ngập gần hết tầng 1 các ngôi nhà.

Ông Chu Văn Khánh (60 tuổi, Tam Giang, Bắc Ninh) cho biết, từ hôm qua (7/10) đến hiện tại (8/10) đã lên hơn khoảng 3m nước. Nước dâng lên ngập bãi bồi, nhấn chìm hoa màu và một số nhà bên kia sông. Cũng theo ông Khánh, nước vẫn đang lên, dự kiến còn cao hơn mực nước năm ngoái khi có lũ.

Ông Chu Văn Khánh (60 tuổi, Tam Giang, Bắc Ninh) cho biết, từ hôm qua (7/10) đến hiện tại (8/10) đã lên hơn khoảng 3m nước. Nước dâng lên ngập bãi bồi, nhấn chìm hoa màu và một số nhà bên kia sông. Cũng theo ông Khánh, nước vẫn đang lên, dự kiến còn cao hơn mực nước năm ngoái khi có lũ.

Nước sông Cầu dâng cao,người dân phải sinh hoạt trên tầng 2. Một số hộ di chuyển cả gia cầm lên tầng 2 tránh nước.

Nước sông Cầu dâng cao,người dân phải sinh hoạt trên tầng 2. Một số hộ di chuyển cả gia cầm lên tầng 2 tránh nước.

Một số người dân cho biết, họ đã phải kê cao tài sản để không bị nước cuốn trôi. Đồng thời theo dõi sát sao thông tin về mực nước sông Cầu để kịp thời ứng phó.

Một số người dân cho biết, họ đã phải kê cao tài sản để không bị nước cuốn trôi. Đồng thời theo dõi sát sao thông tin về mực nước sông Cầu để kịp thời ứng phó.

Phương tiện di chuyển chính trong những ngày này là thuyền.

Phương tiện di chuyển chính trong những ngày này là thuyền.

Theo chia sẻ của bà con, năm ngoái tại đây nước cũng dâng lên cao, nhưng năm nay nước lên quá nhanh và mạnh.

Theo chia sẻ của bà con, năm ngoái tại đây nước cũng dâng lên cao, nhưng năm nay nước lên quá nhanh và mạnh.

Empty
Nước sông Cầu dâng kéo theo nhiều củi, đồ đạc từ thượng nguồn về.

Nước sông Cầu dâng kéo theo nhiều củi, đồ đạc từ thượng nguồn về.

Một số người dân cũng chờ để vớt củi, cũng như một số đồ đạc theo nước lũ cuốn. Tuy vậy, việc vớt các đồ đạc này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu sức nước mạnh, người dân cần chú ý đảm bảo an toàn.

Một số người dân cũng chờ để vớt củi, cũng như một số đồ đạc theo nước lũ cuốn. Tuy vậy, việc vớt các đồ đạc này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu sức nước mạnh, người dân cần chú ý đảm bảo an toàn.

Nhận định về tình hình lũ trên các sông ở Bắc Bộ, ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, 24 giờ qua, các sông Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh mực nước lên cao. Mực nước đỉnh lũ nhiều trạm vượt báo động 3. Hiện nay, mực nước các sông đang xuống. Riêng tại Bắc Ninh, nước sông dâng nhanh và có thể đạt đỉnh tối 8/10 đến sáng 9/10. Trên sông Cầu, lũ vượt BĐ3 khoảng 1m; sông Thương vượt BĐ3 từ 1,5-2m, cao hơn mức lịch sử 0,3-0,5m. Trong khi đó, sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục lên chậm, dự kiến đạt đỉnh vào chiều tối nay.

Nhận định về tình hình lũ trên các sông ở Bắc Bộ, ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, 24 giờ qua, các sông Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh mực nước lên cao. Mực nước đỉnh lũ nhiều trạm vượt báo động 3. Hiện nay, mực nước các sông đang xuống. Riêng tại Bắc Ninh, nước sông dâng nhanh và có thể đạt đỉnh tối 8/10 đến sáng 9/10. Trên sông Cầu, lũ vượt BĐ3 khoảng 1m; sông Thương vượt BĐ3 từ 1,5-2m, cao hơn mức lịch sử 0,3-0,5m. Trong khi đó, sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục lên chậm, dự kiến đạt đỉnh vào chiều tối nay.

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội còn 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông

Hà Nội còn 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, lượng mưa trong 5 giờ qua ở Thủ đô phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi cao hơn. Đến 11h trưa nay (7/10), trên địa bàn thành phố vẫn còn 122 điểm ngập sau mưa lớn, người dân cần cẩn trọng khi tham gia giao thông.

Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội

Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội

Qua hệ thống “mắt thần” giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện ghi hình dữ liệu vi phạm của gần 230 phương tiện bao gồm cả ô tô và xe máy khi lưu thông trên đường phố Thủ đô.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Chuẩn bị khởi công những hạng mục đầu tiên

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Chuẩn bị khởi công những hạng mục đầu tiên

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng không chỉ mang ý nghĩa kết nối các trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc, mà còn là điểm nhấn quan trọng trong hợp tác hạ tầng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hà Nội: Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng

Hà Nội: Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng

Ghi nhận lúc 5h20p sáng 07/10, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa 6h qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm,…

Sáng nay, Hà Nội lại ngập, ngập tới mức nào...

Sáng nay, Hà Nội lại ngập, ngập tới mức nào...

Sáng 7/10 ghi nhận tại Thủ đô, nhiều tuyến đường, phố đã thành "sông" sau trận mưa lớn hậu bão 11 (bão Matmo).

Hà Nội: Vẫn còn 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm

Hà Nội: Vẫn còn 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến 7h sáng ngày 8/10, thành phố còn 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm, 9 điểm ngập từ 10-30cm.

Bê tông hóa vỉa hè và ngập lụt đô thị

Bê tông hóa vỉa hè và ngập lụt đô thị

Có một sự thật là khi các đô thị càng ngày càng hiện đại thì nó cũng càng dễ bị tổn thương hơn trước thiên tai. Bởi đôi khi chúng ta quên mất đô thị cũng là một thực thể sống.