Xe tải né trạm thu phí, chạy rầm rập qua đường dân sinh: Người dân mất ăn mất ngủ

Người dân rất lo lắng và bức xúc trước tình trạng nhiều xe container và tải hạng nặng đi vào đường dân sinh...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

 

Ảnh nh họa

Thời gian gần đây, người dân Phố Keo, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội rất lo lắng và bức xúc trước tình trạng nhiều xe container và tải hạng nặng đi vào đường dân sinh, làm gia tăng nguy cơ mất ATGT và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của họ.

PV: Thưa các bạn, tôi đang có mặt tại Phố Keo, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội. Các bạn có thể nghe thấy tiếng rầm rầm, tiếng còi của xe có trọng tải lớn, xe container. Chúng đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây và những người tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Theo khảo sát của phóng viên VOVGT, mỗi ngày có khoảng 200 đến 300 lượt xe có trọng tải lớn di chuyển qua tuyến đường Keo, Kim Sơn. Mỗi phút có khoảng 5 đến 6 xe container đi qua đoạn đường này.

Vào giờ cao điểm, việc sang đường với người dân nơi đây trở nên vô cùng khó khăn. Có thời điểm người đi bộ phải đợi từ 5 đến 10 phút, thậm chí là lâu hơn để sang đường, khi các đoàn xe tải, xe công bám sát, nối đuôi nhau, dài hàng cây số. Hở ra chút nào là xe máy, xe đạp ngay lập tức điền vào chỗ trống, không còn cơ hội cho người đi bộ.

Với em Trần Đức Sơn, học sinh trường THPT Thuận Thành 2, mỗi lần sang đường là một lần.. nín thở: “Đoạn đường từ trường về nhà em có rất nhiều xe container đi lại.Mỗi khi sang đường em cảm thấy rất sợ, em lại nhớ đến vụ tai nạn của hai bạn học sinh trường em.”

Cuộc sống của người dân trên phố Keo gần như bị đảo lộn từ khi các đoàn xe container và xe tải hạng nặng ồ ạt đi qua.

Con đường vừa làm lại chưa được bao lâu, nay đã xuất hiện hàng loạt ổ voi, hố sâu có đường kính từ 1 mét trở lên. Trời mưa, những hố sau này biến thành cái bẫy đối với người tham gia giao thông.

Anh Quảng, chủ cửa hàng bán đồ thờ và mũ bảo hiểm tại phố Keo ngao ngán: “Có bán hàng được đâu. Thứ nhất là tắc đường như thế này, thứ hai là nhiều người nghe có tai nạn cũng ngại đi đường này. Mấy quán ở đây người ta bỏ có bán được nữa đâu. Có cửa hàng cho thuê người ta không thuê.”

Theo người dân nơi đây, sở dĩ các xe tải, xe công đua nhau đi qua tuyến đường dân sinh này là để né trạm thu phí trên QL5 qua Văn Lâm –Hưng Yên.

Ông Nguyễn Phú Cộng, tổ trưởng tổ dân phố tại phố Keo cho biết, tình trạng này đã kéo dài 2 – 3 năm nay. Địa phương đã kiến nghị cấp trên, nhưng chưa có gì thay đổi: Đảng và Nhà nước quan tâm để nâng cấp đường; nhưng kéo dài thời gian quá. Cho nên hiện nay mới hoàn thành được khoảng 70% thôi. Chính vì vậy, đường nhỏ hẹp mà container thì chạy suốt ngày đêm. Tai nạn thì xảy ra rất nhiều. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với các cấp các ban ngành, đoàn thể của huyện, thành phố. Nhưng vẫn chưa có biện pháp nào để giải quyết".

Và cho đến khi nào các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp để ngăn tình trạng xe né trạm thu phí, chạy qua những tuyến đường dân sinh như ở phố Keo- Gia Lâm, thì những tuyến đường này vẫn ngày đêm oằn mình cõng các đoàn xe công, xe tải rầm rập chạy qua.

Và người dân phố Keo vẫn tiếp tục sống trong..sợ hãi, chưa biết đến bao giờ./.