Tiếng khoan phá tan khoảng cách

Không phải một, mà khá nhiều người tôi quen biết những ngày gần đây than thở, thậm chí kêu trời trên mạng xã hội về tiếng khoan đục, sửa chữa nhà cửa ầm ầm cả ngày.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

Dù không phải chuyện của đa số, nhưng ngẫm kĩ thì không ít gia đình đang có nhu cầu sửa nhà thời điểm này. Vì đây là mùa có thể xây dựng, khô ráo, và vì được khuyến cáo ở nhà nên ai cũng tận dụng thời gian để sang sửa.

Sửa chữa nhà cửa là nhu cầu chính đáng nếu không vi phạm bất cứ quy định gì, nhưng nếu không tinh ý, quá "ham sửa", muốn thúc tiến độ cho nhanh, cho đươc việc của mình thì lại vi phạm văn hoá, quy tắc sinh hoạt chung cư, khu dân phố. Trên hết, việc đó sẽ khoan thẳng vào lỗ tai của nhiều người khi họ đang có nhu cầu nghỉ ngơi, lúc họ đã rất mệt.

Bạn thử tưởng tượng nếu mình đang nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu của cơ quan y tế, ở nhà khi không có việc cần ra ngoài, và trong 8 tiếng giờ hành chính bạn chấp nhận vui vẻ cho hàng xóm khoan đục, vì trước đây vẫn thế.

Nhưng sau 6h chiều đến tận 8, 9 giờ tối vẫn ầm ầm ngay cạnh hoặc trên đỉnh đầu, có ai còn đủ vui vẻ nữa? Một ngày bạn chỉ ở nhà, tự hỏi bao giờ ngừng khoan, và mãi không thấy dừng lại, bạn cảm thấy sao?

Điều đáng ngại hơn cả trong tình huống bị dồn nén, nếu nhiều người không thể chịu nổi, chọn cách đeo khẩu trang, đi ra ngoài cho khuây khoả thì chắc chắn cái gọi là khoảng giãn cách phòng dịch chúng ta đang duy trì sẽ sớm có nguy cơ bị "khoan thủng".

Mà khoảng cách đó vốn rất mong manh, chỉ mỏng bằng 2 chiếc khẩu trang cộng với 2 mét đường thôi.

Vậy nên, trong thời điểm này những ai đang bắt buộc phải sửa nhà thì hãy cố gắng chia sẻ cùng hàng xóm láng giềng bằng cách rất đơn giãn: Tuân thủ nghiêm quy định giờ giấc được phép sửa chữa nơi khu dân cư. Đừng để tiếng khoan phá tan khoảng cách mà xã hội đang duy trì.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: