Sáng 7/10 ghi nhận tại Thủ đô, nhiều tuyến đường, phố đã thành "sông" sau trận mưa lớn hậu bão 11 (bão Matmo).
Đường Hoàng Quốc Việt đoạn qua đại học Điện Lực hướng Phạm Văn Đồng ngập sâu, chỉ một số phương tiện gầm cao có thể đi qua. Ảnh: Lê HưngNgã 3 Xa La, đường Phạm Tu, Cầu Bươu ngập sâu từ 80-100cm. Ảnh: Khắc ChínhGhi nhận lúc 9h00 trên đường Nguyễn Trãi, đoạn qua ĐH KHXH và Nhân văn vẫn ngập sâuPhố Thái Hà ngập sâu, lực lượng chức năng phải đặt biển cấm. Ảnh: Chấn HảiNhững bao cát được nhà dân dùng để chặn nước tràn vào trên phố Thái HàNgã tư Nguyễn Ngọc Nại - Nguyễn Viết Xuân (Q.Thanh Xuân) vẫn ngập đến bô xe máy, nhưng nước đang rút dần. Ảnh: Lê TùngArtes Lê Trọng Tấn (Q.Thanh Xuân) chỉ còn ngập một đoạn, rẽ ra Trường Chinh-Tôn Thất Tùng ko còn tình trạng ngậpCuối đường Hoàng Văn Thái đi Khương Trung vẫn ngập tương đối sâu, khiến một số xe máy đi qua đây gặp sự cốTại đây, thời tiết đang mưa trở lại nên có thể tình hình ngập úng sẽ còn nghiêm trọng hơnNước sông Lừ vẫn ở mức caoĐường Mạc Thái Tổ nước dâng cao, ngập sâu. Ảnh: Thái Sơn
Ngập sâu khiến nhiều phương tiện phải lùi xe, quay đầu
Đường Nguyễn Quốc Trị
Một bác tài "tranh thủ" rửa xe
Nút giao Phạm Hùng - Mạc Thái Tổ ngập đến nửa thân xe máyTrên đường Phạm Hùng, các phương tiện phải bám sát vào làn trái để di chuyển
Đưa xe qua điểm ngập - dịch vụ đã trở nên quen thuộc vào những ngày mưa bão. Được biết một lần "đò" như thế này có thể tốn tới 150-200 nghìn VNĐ tuỳ đoạn ngập ngắn dài ra sao
Một vài xe máy, xe đạp "tranh thủ" nhờ xe buýt rẽ nước để di chuyển
Một quán xôi nằm gần đường Phạm Hùng vẫn đắt khách ngày mưa bão
Đường Dương Đình NghệMột người dân lựa chọn đi trên dải phân cách để không phải lội nướcCập nhật lúc 10h ngày 7/10, một số nơi mưa đã ngớt hoặc tạnh, nước bắt đầu rút, tình hình giao thông đã trở nên khả quan hơn
Tại nút Đào Tấn - Liễu Giai - Kim Mã và khu vực trước Lotte Đào Tấn, trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn ngập rất sâu, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, đã có xe chết máy tại đây. Clip: Anh Dũng
Phố Trần Thái Tông và đoạn rẽ từ Trần Thái Tông vào Duy Tân, mưa đã tạnh nhưng nước chưa rút, xe máy phải dắt bộ qua
Đường Phạm Hùng, nước ngập đến đầu gối. Người đi bộ bì bõm lội qua, xe 16 chỗ chết máy, lái xe 16 chỗ nằm cả trên xe chờ cứu hộ
Ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch dù đã tạnh mưa nhưng vẫn "chìm trong biển nước"
Một số xe dừng lại bất lực ở đầu phố Mai Dịch, số khác lựa chọn quay đầu tìm con đường khác