Rơi nước mắt hoàn cảnh nữ công nhân thiệt mạng vì bị cành cây rơi trúng

VOVGT – Sau hơn 12 tiếng đồng hồ hôn mê sâu, chị Lâm Thị Diễm (SN 1992, quê Bạc Liêu) đã trút hơi thở cuối cùng vào tối qua (7/8)…

Đôi vợ chồng nghèo có với nhau 2 đứa con nhưng 1 bé bị bệnh tim. Cả 2 cố gắng làm việc để dành dụm mổ tim cho con với chi phí lên đến 100 triệu đồng nhưng tại họa đã ấp đến gia đình nhỏ..

Tai họa ập đến gia đình nhỏ

>>> Bị cành cây rơi trúng, nữ công nhân nguy kịch

Nhánh cây oan nghiệt đã cướp đi hạnh phúc của 1 gia đình nhỏ

Ngày 8/8, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau hơn 12 tiếng đồng hồ hôn mê sâu, chị Lâm Thị Diễm (SN 1992, quê Bạc Liêu) đã trút hơi thở cuối cùng vào tối qua (7/8). Chị Diễm là nữ công nhân của công ty TNHH Domex Việt Nam bị nhánh cây rơi trúng vào khi đang ngồi ăn sáng trong Khu chế xuất Linh Trung, (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) vào sáng 7/8.

Thẫn thờ bên thi thể vợ, anh Nguyễn Văn Khanh (35 tuổi) chưa thể tin rằng, từ đây, 3 cha con anh sẽ mất đi người phụ nữ chịu thương chịu khó và quan trọng của cuộc đời họ.

Nói về buổi sáng xảy ra sự việc, anh Khanh nghẹn ngào cho biết, sáng sớm hôm qua, vợ anh dậy sớm nấu cơm, kho cá để sẵn cho 2 con ăn cả ngày, rồi 2 vợ chồng cùng nhau đi làm. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, anh nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của chị Diễm, báo tin vợ mình gặp nạn, bị nhánh cây dầu trước công ty rơi trúng khi đang ngồi ăn bánh mì chờ đến giờ vào làm việc.

Vợ mất, giờ đây anh Khanh phải gánh trên mình bao nỗi đau

Nhận tin dữ, anh Khanh chạy vội đến bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức và nghe các bác sĩ báo tin vợ của mình hôn mê sâu, xuất huyết não nặng, gãy hàng loạt xương sườn, tiên lượng tử vong rất cao.

“Các bác sĩ nói tôi nên đưa vợ về vì không cứu chữa được nhưng tôi đã khẩn cầu xin chuyển vợ lên bệnh viện Chợ Rẫy. Chuyển lên đó thì đến tối vợ tôi đã không qua khỏi. Giờ tôi không biết phải nói với các con về sự ra đi của mẹ chúng như thế nào đây….” anh Khanh nói trong nước mắt.

Ước mơ có tiền chữa bệnh tim cho con

Được biết, hoàn cảnh chị Diễm rất đáng thương. Do mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ nên chị phải bỏ dở công việc học hành để mưu sinh. Các anh chị của Diễm cũng nghèo khó nên mỗi người đều đi khắp nơi để kiếm sống. Hơn 10 năm trước, thấy anh Khanh cùng cảnh ngộ, lại chịu khó làm ăn nên cả 2 quyết định cùng nhau xây dựng gia đình.

2 đứa con thơ giờ phải đối mặt với sự thiếu thốn hơi ấm của mẹ

Tưởng chừng hạnh phúc đến với đôi vợ chồng nghèo thì bất ngờ khó khăn ấp đến với gia đình. Sau khi đứa con gái thứ 2 ra đời thì bé lại mang căn bệnh tim bẩm sinh. Để cứu chữa cho con, vợ chồng chị Diễm phải để con gái lớn ở quê sống cùng ông bà nội rồi cả 2 đưa con nhỏ lên Sài Gòn.

Tuy nhiên, để mổ tim cho con, số tiền lên đến 100 triệu đồng, nó quá lớn so với khả năng của họ. Thế nhưng, vợ chồng chị Diễm vẫn động viên nhau cùng cố gắng làm việc, tích góp để hy vọng một ngày nào đó, sẽ có tiền mổ tim cho con.

Anh Khanh ban ngày xin làm phụ thu gom rác, ban đêm anh mua bánh mì thịt rồi đem ra quốc lộ để bán cho các lái xe nhằm kiếm chút tiền lời. Còn chị Diễm, mới xin vào làm công nhân ở công ty Domex từ đầu năm. Ấy thế mà, ước mơ của người mẹ chưa thành hiện thực thì chị đã ra đi mãi mãi.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện Ban quản lý các KCX – CN Tp.HCM và các cơ quan chức năng cũng có mặt tại hiện trường. Công đoàn công ty nơi chị Diễm làm việc đã huy động đoàn viên, công nhân lao động quyên góp được 16 triệu đồng để hỗ trợ gia đình. Ban giám đốc công ty, các ban, bộ phận cũng đến thăm, hỗ trợ gia đình chị Diễm.

Phía UBND phường Linh Trung (quận Thủ Đức) cho biết, việc quản lý cây xanh trong KCX Linh Trung thuộc trách nhiệm của Ban quản lý Khu chế xuất. Phường cũng đã có công văn yêu cầu phía đơn vị này kiểm tra, cắt tỉa và có biện pháp bảo đảm an toàn cho người qua lại để tránh xảy ra những tai nạn tương tự.