Phê ma tuý, gã hàng xóm cầm dao chém cụ bà tử vong

VOVGT – Sau khi sử dụng ma túy, Đạt thấy cụ bà chạy xe đạp ngang qua, tưởng có người đến giết mình nên lao vào chém khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Trần Trọng Đạt

Ngày 24/4, Công an quận 10, Tp.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Trọng Đạt (SN 1974, trú tại phường 14, quận 10) để điều tra về hành vi "giết người". Nạn nhân là bà Trần Thị Q (SN 1951, ngụ phường 14, quận 10).

Trước đó, khoảng 7h00’ ngày 21/4, sau khi sử dụng ma tuý, Trần Trọng Đạt ra trước con hẻm đường Thành Thái ngồi chơi. Trong cơn phê ma túy, nghĩ có người đến giết hại mình nên y đã cầm dao bỏ trong người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Lúc này, khi bà Q đi xe đạp ngang qua, Đạt nghĩ có người đến giết mình nên đã đuổi theo để chém. Bà Q phải bỏ lại chiếc xe tháo chạy và hô hoán. Do sức khỏe yếu nên nạn nhân chạy được một đoạn ngắn thì bị Đạt đuổi kịp, dùng dao chém nhiều nhát vào người đến khi bà Q nằm bất động.

Xe cấp cứu đưa nạn nhân tới bệnh viện

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy ra thì thấy bà Q nằm gục trên vũng máu liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Về phần Đạt sau khi gây án xong, y vẫn trong tình trạng "phê" ma túy, đi xung quanh khu phố.

Tiếp nhận thông tin, Công an đã có mặt khống chế đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, bước đầu Đạt khai nhận y và bà Q là hàng xóm của nhau ở đường Thành Thái, phường 14, quận 10 từ lâu. Đạt từng mang tiền án về tội buôn bán ma túy và là người nghiện ma túy nặng. Tháng 7/2011, Đạt bị công an địa phương đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc đến tháng 9/2013, y trở về lại địa phương và lại tiếp tục tái nghiện.

Đến năm 2014, do nghiện nặng ma túy, Công an đã vận động gia đình tiếp tục đưa y đi cai nghiện. Nhận thấy Đạt bị tổn thương thần kinh do ma túy, từ năm 2015 tới tháng 6/2016, Đạt được đưa đi điều trị tâm thần. Sau đó, Đạt trở về địa phương sống cùng gia đình.

Trở về địa phương Đạt vẫn chứng nào tật nấy lại nghiện ma túy. Đạt có tính khí  bất thường, hay chửi bới những người xung quanh. Khoảng 2 tuần trước, bà Q tưới cây trên lầu rơi nước trúng người Đạt. Bà Q đã xin lỗi nhưng Đạt vẫn chửi bới, mang hung khí sang chém cửa sắt nhà bà Q. Sự việc sau đó được người dân can ngăn.