
Sân thượng nhà bà Lê Thị Mai Hiên ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, như một khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố. Bà Hiên trồng đủ thứ rau quả trên khoảnh sân 40m2, từ những loại rau ăn hàng ngày đến những loại cây ăn quả như ổi, nho, lựu, dưa lưới, chanh vàng. Vườn rau của bà không chỉ giúp xua tan cái nóng giữa mùa khô oi bức, mà còn mang đến nguồn rau sạch cho cả gia đình.
Bà Hiên chia sẻ, từ khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 22, quận Bình Thạnh vận động tham gia mô hình “Vườn rau hạnh phúc”, bà đã nhiệt tình tham gia. Bà tự hào khoe, vườn rau sân thượng nhà mình “VIP” nhất khu, vì có thể nhìn ra toà nhà Landmark 81:
“Chủ yếu phục vụ bữa ăn gia đình. Nhưng bên cạnh đó cũng hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ, nhất là những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đang thuê nhà trọ để họ có bữa ăn sạch, bữa ăn dinh dưỡng. Từ khi có vườn rau, đời sống tinh thần gia đình tôi cũng khác hẳn”.

Một số hộ dân dọc theo con hẻm 130, 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng tận dụng lan can, sân thượng để trồng những luống hẹ xanh mướt, giàn mồng tơi, khóm xà lách... Hàng tuần, những gia đình ở đây lại cùng nhau thu hoạch, mang đến những bữa ăn sạch sẽ, an toàn. Không chỉ vậy, họ còn chia sẻ rau quả cho nhau, gắn bó tình làng nghĩa xóm.
Bà Lư Thị Hải Đường tuổi cao, việc đi chợ gặp khó khăn. Những món quà như bó rau cải, mồng tơi... mang ý nghĩa thiết thực đối với bà:
“Tôi rất vui bởi vì đó là tình cảm chứ không phải chỉ là những bó rau. Các chị cứ có là tặng, có khi vài ngày đã có. Rau gì cũng có. Toàn là rau sạch. Rau này là rau tình nghĩa. Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì địa phương mình có mô hình hay như vậy”.
Người dân ở đây, tùy vào điều kiện của từng nhà, đã khéo léo lựa chọn những loại cây trồng phù hợp. Có nhà trồng rau thơm, có nhà lại trồng thêm vài cây ăn quả nhỏ. Chi hội phụ nữ địa phương cũng đã chung tay hỗ trợ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cây giống, tạo điều kiện để ngày càng nhiều người cùng tham gia.
Mặc dù phải thức khuya dậy sớm một chút để làm đất, chăm chút vườn rau, nhưng bà Nguyễn Thị Thoài rất vui vì công việc này mang nhiều ý nghĩa:
“Gia đình tôi đã có một khoảng không gian trồng rau cải thiện bữa ăn. Chúng tôi cũng chia sẻ với những hộ công nhân nghèo thuê trọ ở đây. Tình cảm lối xóm rất ấm áp”.
Tại phường 22, quận Bình Thạnh, có những vườn rau sân thượng quy mô 70-100m2, bên cạnh những vườn rau nhỏ được trang trí đẹp mắt. Thời gian đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 22 chọn khu phố 17, khu phố 13 làm điểm triển khai “Vườn rau hạnh phúc”.
Sau hơn 1 tháng vận động, đã có 53 gia đình hội viên thực hiện mô hình. Đến nay, sau 6 tháng, đã có hơn 350 hộ tham gia. Mỗi gia đình đã có thể chủ động tự cung cấp nguồn rau xanh sạch và giúp đỡ hơn 300 hộ mỗi lần/tuần.
Chị Vũ Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 22, quận Bình Thạnh, cho hay: “Hội mở lớp hướng dẫn trồng rau an toàn (các loại rau trồng trong chậu, leo rào như: hẹ, cải, dền, mã đề, mướp, rau muống, mồng tơi, nha đam …) và trồng rau mầm các loại (giá đậu, mầm cải…) đến các Chi hội trưởng và lực lượng hội viên nòng cốt.
Trong thời gian tới, Hội LHPN phường tiếp tục phát triển rộng mô hình “Vườn rau hạnh phúc”, cùng với phong trào Ngày chủ nhật xanh; tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp thân thiện; CLB phụ nữ bảo vệ môi trường… thực hiện tiêu chí “3 sạch”, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.
Điều đáng nói là qua việc thực hiện mô hình “Vườn rau hạnh phúc”, nhiều góc vườn đã được phát dọn sạch sẽ. Nhiều hộ còn tận dụng những bờ mương, lề đường để cải tạo thành nơi trồng rau rất hiệu quả.
Những bụi cỏ, những nơi chứa vật phế thải, những hàng rào khô khan tẻ nhạt nay đã trở thành những mảng màu xanh ngát tươi đẹp với những không gian xanh đầy sinh động.