Người dân xếp hàng xuyên đêm chờ chiêm bái xá lợi Phật

Sau khi tiếp nhận thông báo chùa Quán Sứ mở cửa xuyên đêm để Phật tử có thể về lễ Phật, người dân từ khắp nơi đổ về, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Để đáp ứng nguyện vọng được chiêm bái xá lợi Phật, Ban tổ chức quyết định đã mở cửa chùa Quán Sứ xuyên đêm để Phật tử có thể về lễ Phật
Do số lượng người tham gia chiêm bái quá đông, chùa Quán Sứ quyết định mở cửa xuyên đêm trong các ngày 14, 15 và 16/5 để tạo điều kiện thuận lợi cho phật tử và người dân
Theo ghi nhận của PV, đến 23h tối 14/05, phố Quán Sứ - Trần Hưng Đạo - Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gần như không còn chỗ trống
---
Người dân, phật tử nối nhau xếp hàng, kéo dài hàng cây số quanh các con phố dẫn vào chùa Quán Sứ
Tuy chờ đợi nhưng ai cũng hoan hỉ
Dọc các tuyến đường dẫn vào chùa Quán Sứ, lực lượng công an, CSGT, dân phòng cùng tình nguyện viên có mặt xuyên đêm để giữ gìn trật tự và điều phối dòng người
Đồng thời, hỗ trợ người già yếu, phát nước ễn phí và kiểm soát số lượng người vào theo từng lượt nhỏ để đảm bảo không gian chiêm bái thanh tịnh
Anh Bằng đến từ Thái Nguyên chia sẻ: "Khi được vào trong chiêm bái xá lợi Phật, tôi thấy lòng hoan hỉ, hạnh phúc và cũng rất vui mừng. Nói chung là để vào được cũng phải xếp hàng khá lâu đấy, hôm nay mọi người chờ đợi rất là đông".
Càng về khuya, lượng người đổ về chùa Quán Sứ mỗi lúc một đông, khiến khu vực quanh ngôi chùa cổ kính giữa lòng thủ đô dường như không còn chỗ trống
Một số Phật tử lớn tuổi, sức khỏe yếu, sau nhiều giờ đứng đợi đã chọn cách trải áo mưa hay tấm bìa carton nghỉ tạm trên vỉa hè
---
Ông Phạm Quang Bản cùng phái đoàn Chùa Vân Hội (Vĩnh Phúc) cho biết: "Tôi thấy quá linh thiêng, quá hạnh phúc khi được vào chiêm bái xá lợi Phật. Tôi năm nay 80 tuổi rồi, lúc chờ thì thấy mệt nhưng vào được cái người tỉnh táo hẳn, tinh thần quên đi mệt mỏi. Có đức Phật thì mình mới được như ngày hôm nay".
Nhiều người dân không thể xếp hàng, buộc phải dừng lại phía bên ngoài, đứng sau hàng rào an ninh, tay chắp trước ngực, mắt hướng vào bên trong vái vọng
---
Nhiều người tranh thủ ngồi thiền trong lúc chờ đợi để vào chiêm bái
Bà Bùi Thị Lan đến từ Hải Dương không khỏi xúc động bày tỏ: "Ngày hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời tôi, năm nay tôi cũng ngoài 70, lần đầu tiên được chiêm bái xá lợi Phật, cảm xúc sung sướng vô cùng, xúc động lắm. Tôi đi từ Hải Dương từ tối qua đến chùa Quán Sứ, nhưng mà chưa được vào, nên hôm nay tôi quay lại chùa Quán Sứ xếp hàng từ 17h chiều".
Người dân xếp hàng xuyên đêm chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật ở chùa Quán Sứ
Đến hơn 0h ngày 15/5, dòng người vẫn kéo dài, nối nhau thành hàng, chờ đợi đến lượt vào chiêm bái xá lợi Đức Phật
Nhiều người quyết tâm chờ xuyên đêm, với hy vọng đến rạng sáng dòng người thưa hơn sẽ có cơ hội được vào bên trong chiêm bái xá lợi Phật
Bà Hoàng Thị Thanh ở Hà Đông cho biết: "Tôi đi từ sáng mà thấy đông quá nên quay về, định chiều tối mới đi mà vẫn đông quá. Tôi năm nay cũng ngoài 70 rồi, được chiêm bái xá lợi Phật cũng cảm thấy mãn nguyện"