Một mùa hè mới lại sắp đến với rất nhiều trẻ em. Trẻ em bây giờ gần như không có đủ ba tháng nghỉ hè. Trước đây, ba tháng nghỉ hè trong học phổ thông được thiết kế dựa trên đặc điểm về thời tiết, về lịch học tập, đặc biệt là ở ền Bắc và ền Trung, là những tháng nóng nực và trước đây không có điều hòa, phòng ốc không thể đảm bảo các điều kiện để học tập tốt trong những ngày hè.
Ngoài ra, với trẻ em ở nông thôn, mùa hè là dịp để giúp đỡ gia đình, là mùa thu hoạch, gieo cấy, chuẩn bị cho một vụ mới, giúp đỡ gia đình làm những việc nông nhàn khác. Với rất nhiều trẻ em thành phố trước đây, mùa hè cũng là một cơ hội để được đi chơi với gia đình.
Tôi nghĩ, với rất nhiều trẻ em, mùa hè cũng là một dịp để các cháu có thêm bạn bè cùng khu dân cư. Nhưng bây giờ, đặc biệt thành phố, có rất ít hình ảnh trẻ em cùng một dãy phố, khu dân cư chơi với nhau tại các khu vui chơi công cộng, vì những cái không gian như còn rất ít. Các cháu cũng bị một áp lực khác, đó là phải học tốt hơn, để chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp, chuyển cấp. Điều đó buộc các em phải học thêm, phải học rất nhiều ở trường, ở các lớp phụ đạo.
Nó dẫn đến một hậu quả tương đối tất yếu, đó là trẻ em hiện nay có rất ít trải nghiệm, rất ít khả năng tham gia các hoạt động công cộng, các hoạt động ngoài trời, rất ít khả năng có thể rèn luyện những kỹ năng sinh tồn, kỹ năng về mặt xã hội. Số lượng con cái trong các gia đình, đặc biệt các gia đình thành thị dần ít đi, dẫn đến trẻ em sẽ được chiều chuộng hơn, vì vậy các cháu càng ít hơn kỹ năng, khả năng học hỏi các trải nghiệm đối với cuộc sống ngoài tự nhiên.
Trên thực tế, một con người muốn phát triển một cách toàn diện, muốn có một cuộc sống hạnh phúc, cần phải có những kỹ năng khác, bên cạnh kiến thức được học ở trường phổ thông. Những thứ đó không có cách nào khác, chỉ có gia đình, bố mẹ mới có thể giúp cho các cháu hình thành được.
Có nhiều chuyến đi nghỉ, tôi gặp rất nhiều các gia đình đi với nhau, người lớn đều tập trung chủ yếu việc ở đâu và ăn gì. Trong khi đó, những đứa trẻ thì được ghép vào những chuyến đi như vậy, chỉ đơn giản là để đi cùng với người lớn và các cháu trở thành các nhân vật phụ, hoặc buộc phải làm những việc mà bố mẹ yêu cầu, chứ không có sự trải nghiệm một cách tự nhiên.
Tôi nghĩ, các gia đình, các ông bố bà mẹ nên nghĩ đến việc làm thế nào để chia sẻ với con hơn, bằng cách thực hiện những chuyến đi, những hoạt động để con có được trải nghiệm ở ngoài tự nhiên.
Trong nhiều năm làm việc với trẻ em trong các sinh hoạt dã ngoại, tôi thấy điều quan trọng nhất để trẻ em có được những trải nghiệm, những hiểu biết về kỹ năng sống, đó là sự can dự một cách tích cực của gia đình, của các ông bố, bà mẹ.
Chỉ khi người lớn có sự can dự tích cực, các cháu mới thật sự có một trải nghiệm như vậy, vì khi đó, trẻ con có thể chơi với nhau, cùng với nhau có các sinh hoạt và từ đó mới có thể trưởng thành hơn.
Chúng ta đang chuẩn bị bước vào một mùa hè và tôi rất mong, những điều tôi chia sẻ sẽ là một gợi ý cho các ông bố, bà mẹ, để có được một mùa hè mà họ có những trải nghiệm thú vị với con mình./.