Lao động nữ trên phố...

Những người lao động kiếm sống trên đường phố là một phần của cuộc sống đô thị, trong đó phần lớn là phụ nữ. Những người phụ nữ họ làm đủ mọi công việc để mưu sinh, nuôi sống gia đình của mình, không quản ngại nắng mưa, vất vả hay công việc nặng nhọc tưởng như quá sức của mình...

Cùng ngắm một vài hình ảnh những người phụ nữ và công việc thường ngày của họ nhân ngày mồng 8 tháng 3 được phóng viên VOV Giao thông ghi lại trên phố... Để chia sẻ những vất vả của một nửa quan trọng không thể thiếu của thế giới chúng ta:

Những phụ nữ ngoại tỉnh về Hà Nội thường chọn nghề bán hàng rong để kiếm sống, đây cũng là nghề phổ biến trên phố
Những món quà vặt như khoai sắn, lạc luộc... để phục vụ nhu cầu ăn vặt của người ở phố
Những gánh hàng rong, xe chở hàng rong rong ruổi khắp phố phường, ngõ hẹp
Thu nhập từ những gánh hàng rong cũng đủ trang trải cho cuộc sống gia đình họ
Dù nắng hay mưa, khắp phố phường luôn xuất hiện bóng dáng những người phụ nữ bán hàng rong. Hình ảnh này gần như trở thành biểu tượng cho phố phường Hà Nội qua hàng trăm năm
---
---
Chiếc xe đạp cũ kỹ của mẹ...
Một người bán cháo rong trên phố Hàng Bạc, đây là món ăn nhẹ khá phổ biến và cũng được nhiều chị em ở phố ưa thích
Gánh hàng rong từ ngoại thành theo chân những người phụ nữ về khắp các phố chợ, như chợ Đồng Xuân, chợ Long Biên, chợ Thanh Hà, chợ Bưởi, chợ Mơ...
---

 

---
---
Cô gái tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên Hồ Gươm ngày tiết trời đẹp
Chuyện trò trên phố...
Cụ bà hát rong xin tiền ở khu chợ đêm Hàng Ngang - Hàng Đào phố đi bộ cuối tuần
Những gánh hàng rong theo chân len lỏi khắp các ngõ hẹp phố cổ
---
---
---
---
---
---
---
---
Bà cụ bán hàng ăn phục vụ khách là những người bán hàng ở chợ Đồng Xuân...