Những người lái đò giàu kinh nghiệm ở xã Hương Sơn (Hà Nội) đang tích cực tham gia vận chuyển, cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp tại các địa phương chịu ngập lụt nghiêm trọng, những nơi đang rất cần thuyền, xuồng và ca nô vào lúc này.
Sau khi đăng bài kêu gọi các địa phương có nhu cầu cứu trợ có thể liên lạc, số điện thoại của đại diện UBND xã Hương Sơn và Hợp tác xã vận chuyển du lịch Hương Sơn ở trong tình trạng “cháy máy”.
Bắt đầu từ 6h00 sáng ngày 8/10, tức là chỉ sau một đêm bắt đầu mở đường dây nóng, những chiếc thuyền máy đầu tiên đã lên đường xuất phát.
Theo ông Nguyễn Minh Đức – Phó Giám đốc Hợp tác xã vận chuyển du lich Hương Sơn (Hà Nội), đến nay, 13 thuyền máy ở Hương Sơn đã tới Thái Nguyên, 3 chiếc tới Bắc Giang, 20 chiếc thuyền tay bổ sung cho lực lượng quân đội hỗ trợ dân:
“Trước khi đi, chúng tôi cũng nhắc nhở anh em cẩn thận những vùng nước chảy xiết. Anh em đi cũng đều giàu kinh nghiệm, hàng năm đều đi cứu trợ, là những người đã có chứng chỉ chạy ca nô chúng tôi mới cho đi cứu hộ. Còn bà con trong hợp tác xã có 4.000 người lái đò tay, nhiều người xung phong đi, nhưng chưa đủ điều kiện, chúng tôi chưa dám cho đi vào vùng lũ”.
Liên lạc với anh Minh Hải, thành viên đoàn cứu hộ thuộc Hợp tác xã Hương Sơn, được biết, anh và 3 cộng sự với 2 thuyền máy đang cứu trợ lũ lụt tại xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh (thuộc khu vực Bắc Giang cũ). Anh cho biết, khi nào xã hết nhu cầu cứu trợ, đoàn Hương Sơn mới rút đi: “Sáng chúng tôi đi thì đi bằng ô tô, có gặp những ô tô người ta rất tốt bụng chở đi 0 đồng. Sau đó chúng tôi chạy bằng thuyền máy, ca nô lên đến vùng ngập lụt. Còn bây giờ, chúng tôi đang chia ra mỗi thuyền đều có lãnh đạo địa phương dẫn đi đến từng nhà dân một để phát quà. Vừa nãy, tôi nói với đồng chí phó chủ tịch xã rằng, khi nào trên này không còn nhu cầu nữa chúng tôi mới rút thuyền về”.
Cùng trên thuyền máy với anh Hải là ông Dương Văn Hiến, Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh. Ông Hiến thông tin nhanh: Hiện nay tại xã Đồng Kỳ còn 200-300 người bị cô lập bởi lũ, đang ở vị trí an toàn và cần các nhu yếu phẩm. Sự góp mặt của các đoàn cứu trợ vào lúc này vô cùng quý giá.
“Do ảnh hưởng cơn bão số 11, các khu vực xã đang bị chia cắt thành nhiều điểm, nhiều hộ dân bị cô lập. Nhờ sự hỗ trợ của các đoàn các địa phương, đặc biệt là đoàn cứu trợ từ Hà Nội, các hợp tác xã. Bà con rất phấn khởi, cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình từ các đoàn. Hiện tại, nước đã bắt đầu rút, nhưng còn chậm. Cuộc sống rất khó khăn. Bên cạnh việc lên kế hoạch hỗ trợ bà con theo trách nhiệm và quy định, xã thường xuyên kêu gọi các đoàn cứu trợ đến để giảm bớt khó khăn cho bà con trên địa bàn”.
Trong khi đó, một mũi khác của hợp tác xã Hương Sơn đã có mặt từ sớm tại Thái Nguyên, địa phương hứng chịu trận lụt lịch sử sau cơn bão số 11 vừa qua. Anh Bùi Sơn đang cứu trợ tại khu vực xã Phú Bình cho biết, có những trường hợp anh và cộng sự phải bắc thang đưa đồ cứu nạn qua ban công tầng 2; đỡ các cụ già từ tầng 2, mái nhà xuống thuyền.
Thậm chí, đoàn đã chạy ca nô tiếp cận và cứu sống được một người đàn ông mắc kẹt trong bụi tre ngay bên dưới dòng lũ dữ suốt từ 2h00 rạng sáng ngày 8/10 đến buổi chiều cùng ngày: “Xã trên này ngập rất nặng. Anh em chia ra làm 3 mũi, chỗ nào ngập nặng, nguy hiểm, chúng tôi ưu tiên cứu người trước. Chỗ nào nhẹ thì để lùi lại tiếp cận sau”.
Theo ông Nguyễn Khắc Bắc, Bí thư chi bộ Xóm Đồng Áng, xã Bảo Lý (cũ), nay thuộc xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, hiện khu vực còn tới 80 hộ dân bị nước ngập tới mái nhà và phương tiện duy nhất tiếp cận được chỉ có thể là ca nô.
“Bây giờ đa số là những hộ bị ngập ngang nóc nhà, khoảng 80 hộ. Xóm Đồng Áng có 114 hộ, trong đó 20 hộ trên chòm núi cao thì cũng đã bị cô lập, còn những hộ nguy hiểm thì giáp bờ đê sông Cầu, giáp hành lang 2 bên sông, nước đã ngập tới mái. Những điểm này thì ngoài xuồng máy không có phương tiện nào tiếp cận được. Bà con Chùa Hương lên đây hỗ trợ tàu thuyền, bà con đã giảm nhẹ được tư tưởng 70% rồi. Chúng tôi mong muốn thiết thực nhất là sau lụt có thể tái thiết lại kinh tế, còn bây giờ trong lụt có thể có nơi tập trung an toàn để bà con có thể giải quyết được việc ăn uống, sinh hoạt”.
Cập nhật đến tối ngày 8/10, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm 13 người chết, mất tích, gần 17.000 ngôi nhà bị ngập. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng với các địa phương, cùng với đó thành lập 4 đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn.
Hiện nay, các đoàn cứu trợ từ các địa phương đang tiếp tục lên kế hoạch tiến về vùng ngập lụt, bị cô lập bởi nước lũ. Tất cả đều mang theo một tinh thần, như ông Nguyễn Minh Đức – Phó Giám đốc Hợp tác xã vận chuyển du lich Hương Sơn chia sẻ, đó là “Nghĩa đồng bào” - luôn sẵn lòng lên đường, giúp đỡ, cứu trợ hết sức có thể hướng về bà con đang gặp nguy hiểm.
“Nhân dân mình bị cô lập ở vùng bão lũ như vậy rất thương tâm. Phương tiện, nhân lực của chúng tôi lúc nào cũng sẵn có, lúc nào cũng sẵn lòng để lên đường, giúp bà con tránh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của nhân dân”
Theo thống kê chưa chính thức, đã có 50 số tiếp nhận cầu cứu và có khả năng về người, phương tiện thuyền máy đi cứu trợ tại khu vực ngập lụt tính riêng ở Thái Nguyên. Điều đó cho thấy tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng tương trợ nhau rất cao từ phía cộng đồng.